| Hotline: 0983.970.780

Chấp nhận lấy người từng đổ vỡ hôn nhân

Chủ Nhật 21/05/2017 , 14:30 (GMT+7)

Anh Khang là một người đàn ông đẹp trai, phong độ, từng có vợ nhưng đã li dị. Chị Minh Hạnh biết điều này và yêu anh gần ba năm mới đám cưới.

Được yêu thương và quan tâm bởi người mình yêu, chị Hạnh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, và chị không cảm thấy có trở ngại nào về hoàn cảnh của anh. Tuy nhiên, có một điều lúc nào cũng ám ảnh chị là nhiều lúc bên cạnh, gần gũi anh Khang, chị cứ nghĩ những hành động, cử chỉ thân mật mà anh đang thể hiện với chị đã được anh làm với người khác trước đó.

09-55-36_trng-10
Ảnh mang tính minh họa

Là người đến sau trong hôn nhân, không ít người phụ nữ phải đối mặt với nhiều cảm xúc khác nhau, như chồng có những giây phút dành cho người xưa hoặc sống trong ngôi nhà còn vương vấn nhiều kỷ niệm, con riêng của chồng bất hợp tác, gia đình chồng so sánh...
 

Nỗi lòng của người đến sau

Trong căn nhà ba tầng rộng rãi mà vợ chồng chị Trúc đang ở vẫn còn nhiều dấu ấn của người xưa, như bộ bàn ăn trong phòng mà anh Đức Quân, chồng của chị và vợ cũ cùng đi mua, những chậu kiểng, cây ăn trái được trồng từ lúc anh Quân mới lấy vợ lần đầu. Trong thâm tâm, chị Trúc muốn nói ra những nỗi niềm nhưng sợ chồng buồn, làm ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại. Anh Quân dường như cũng hiểu thấu nỗi lòng của vợ.

Anh nhẹ nhàng giải thích: “Chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi. Anh và cô ấy không còn gì với nhau nữa, đừng nên nhắc lại làm gì. Người anh yêu nhất bây giờ chỉ có em”.

Bạn bè, người thân khuyên chị Trúc đừng tự giày vò bản thân, vì ai cũng có quá khứ của riêng mình. Nếu yêu chồng, thì nên tôn trọng quá khứ của anh ấy, đừng cố bới lông tìm vết làm gì cho khổ cả hai người, rồi chính mình là người bị giày vò bởi những suy nghĩ không đâu. Hiện tại, anh Quân vẫn yêu thương và chăm sóc vợ, điều này khiến chị Trúc cảm thấy vui, vậy là đủ. Đã gọi là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. Đã yêu và kết hôn thì nên tin tưởng, vun đắp cho tình cảm vợ chồng thêm nồng ấm.

Chồng chị Kim Oanh, nhân viên tài chính một công ty nước ngoài, đã qua một lần đò. Khi li hôn, anh Hoàng Trọng được tòa giao quyền nuôi đứa con gái mười tuổi. Chị Oanh cảm thấy an tâm vì anh Trọng rất quan tâm, yêu thương và chăm sóc con gái. Phần con bé, nó cũng có vẻ ngoan ngoãn và lễ phép với người lớn. Mỗi lần chị Oanh đến nhà, nó đều ra chào hỏi, rót nước mời chị uống...

Thế nhưng, mọi sự thay đổi nhanh chóng cho đến khi chị Oanh về chung sống với anh Trọng. Con gái riêng của anh Trọng cứ một mực không chịu ngủ riêng mà giành ngủ chung với ba của nó. Thế là ba người đành phải nằm chung trên một cái giường. Cứ tưởng chỉ vài lần rồi nó sẽ ngủ riêng nhưng sự việc cứ kéo dài gần cả tháng trời.

Chị Oanh đã phải chịu đựng, tự khuyên mình cần biết chấp nhận, kiên nhẫn nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ về việc chia tay. Hơn thế, chị còn bị hành hạ vì những chuyện cỏn con trong sinh hoạt hằng ngày. Chẳng hạn như, cứ đến giờ ăn con bé cứ nhìn chằm chằm vào những món trên ăn rồi nhăn mặt: “Sao dì nấu toàn những món con không thích?”. Hết chê cơm nhão, canh mặn, nó lại so sánh: “Hồi trước mẹ con nấu ăn ngon hơn nhiều”, khiến chị Oanh rất khó chịu.
 

Chuẩn bị tốt tâm lý của người đến sau

Điều cần làm trước tiên là nói chuyện với gia đình của bạn, bởi vì gia đình cũng có ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cá nhân bạn. Giải thích và hướng dẫn gia đình bạn nhận thức được rằng tuy bạn đã yêu thương một người đàn ông đã qua một lần đò nhưng bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng ở tương lai. Một điều nữa là hãy cẩn trọng với những lời đồn thổi.

Những cái nhìn không thiện cảm, thái độ không đồng tình từ bạn bè, người quen là điều khó tránh khỏi. Vì thế, bạn phải luôn bản lĩnh để giữ vững quan điểm của mình. Ngoài ra, sẽ có sự khác biệt giữa mối quan hệ của bạn với người đàn ông đã li hôn và mối quan hệ của những cặp đôi khác. Hãy hiểu rằng, anh ấy có thể trở thành một người đàn ông chín chắn và từng trải hơn. Vậy nên, bạn đừng vội so sánh hay buồn lòng về những điều khác của người khác.

Một điều không kém phần quan trọng nữa, là chắc rằng bạn biết về tình hình tài chính của anh ấy. Tuy đã li hôn nhưng anh ấy vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hỗ trợ về kinh tế cho vợ cũ và con riêng. Do đó, bạn phải chấp nhận thực tế rằng anh ấy sẽ không bao giờ tặng bạn những món quà đắt tiền, những bữa ăn tối sang trọng hay những chuyến du lịch xa xỉ.

(Kiến thức gia đình số 19)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?