Cháu Nguyễn Võ Lan Anh (7 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Giang Đông (31 tuổi) và chị Võ Thị Thu Vương (24 tuổi), trú tại thôn Thạch Thành, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị ung thư hạch cổ bên trái lúc 6 tháng tuổi. Gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi đồng và Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh để điều trị.
Cháu Lan Anh đã được phẫu thuật lồng ngực đặt buồng truyền hóa chất. Qua thời gian điều trị căn bệnh của cháu có phần thuyên giảm. Song, niềm vui mừng của gia đình chưa được bao lâu thì năm 2011, bệnh của cháu lại bị tái phát.
Gia đình anh Đông, chị Vương rất nghèo khổ, nhà cửa phải dựng lợp tôn trên mảnh đất ruộng cha mẹ cho để ở tạm thời. Trong nhà trống hoắc, tài sản chẳng có gì giá trị nên khi con bị bệnh trở lại, tinh thần anh chị suy kiệt.
Chị Vương kể: Khi đưa cháu về nhà, vợ chồng tôi mừng lắm và hy vọng cháu sẽ bớt bệnh. Nhưng một thời gian sau tự nhiên sức khỏe cháu yếu dần, mệt mỏi, nôn ra máu, bụng phình to và mạch máu bị tắc nghẽn. Vợ chồng tôi vội vã đưa cháu đến bệnh viện khám.
Bác sĩ cho biết, ngoài bệnh ung thư hạch cổ, cháu còn bị mắc bệnh não úng thủy. Nghe như vậy, vợ chồng tôi như chết lịm. Gia đình không còn một đồng xu nào nên đành đưa con trở về nhà để chăm lo tạm thời.
Ngoài ra, gia đình còn nợ gần 100 triệu đồng tiền mượn vay người thân, xóm làng và 30 triệu đồng tiền vay theo tiêu chuẩn hộ nghèo để lo bệnh cho cháu, đến nay cũng chưa trả được. Chồng tôi đi làm phụ hồ, tôi thì đi cắt lúa mướn, bữa có bữa không nên thu nhập chẳng là bao. Bây giờ, vợ chồng tôi không biết xoay xở thế nào để có tiền điều trị bệnh cho con, chỉ còn hy vọng đến tấm lòng tốt của mọi người giúp đỡ.
Hoàn cảnh của cháu Lan Anh rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan, hội từ thiện, nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Võ Thị Thu Vương, thôn Thạch Thành, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa; hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.