Chiều 29/11, tại xóm 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005) chết tại chỗ với nhiều vết thương trên người.
Theo lời kể của anh Vũ Ngọc Hoàn (bố cháu Đạt), như thường lệ, vợ anh (chị Nguyễn Thị Hường) đi làm công nhân may ở Cty, còn anh đi làm thợ hồ. Khoảng 13h15 ngày 29/11 anh Hoàn đi làm và dặn hai anh em Vũ Đức Đạt và Vũ Đức Trung (SN 2001) ở nhà trông nhà.
Khi bố vừa đi khỏi nhà, Trung lại dặn em ở nhà để anh ra ngoài đồng bắt trai, ốc. Đến khoảng gần 5h chiều cùng ngày, chị Hường đi làm về không thấy con đâu mới vội vã đi gọi chồng về tìm.
Trong lúc tìm kiếm con, vợ chồng anh chị thấy xoong nồi, xô chậu bị vứt hết xuống dưới giếng nên anh Hoàn xuống để vớt các đồ dùng lên. Đúng lúc này, chân anh Hoàn vướng phải dây thừng múc nước đang buộc vào chân con mình, từ từ kéo dây lên thì tá hỏa phát hiện cháu Đạt đã bị giết hại với một vết đập ở đầu gây vỡ sọ, trên phần đầu bị chém nhiều nhát và đặc biệt tay của cháu bị chém đứt hai ngón.
Kiểm tra lại trong nhà, anh chị phát hiện hung thủ đã phá tủ tôn đựng quần áo lấy đi chiếc điện thoại di động của chị Hường. Theo nhận định của người nhà nạn nhân, rất có thể hung thủ vào nhà trộm tiền bị cháu Đạt phát hiện nên ra tay sát hại để bịt manh mối.