Ông Vi Văn Chấn - Chủ tịch UBND xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) cho biết: Trong suốt 10 năm qua, cứ độ đầu tháng 5 hàng năm là đàn châu chấu lại xuất hiện, chúng bay thành từng đàn dày đặc, di chuyển nhanh và tàn sát lúa màu rất mạnh. Chúng bay đến đâu, cây lá trơ trụi đến đó, chúng ăn từ lá ngô, tre và sang năm nay thì chúng ăn cả lá cây thuốc lá.
Bà Sằm Thị Biên, cán bộ KN-KL xã Hương Nê cho hay: Khi có dịch châu chấu, trung bình mỗi m2 ngô có khoảng 400 đến 500 con. Do biết trước nên năm nào xã cũng cung ứng vật tư và hướng dẫn bà con kịp thời diệt châu chấu trên lúa, màu. Tuy nhiên, sau đó chúng dạt lên rừng vầu, rừng tre trên các ngọn núi thì đành chịu. Đến thời điểm này xã Hương Nê có 3 thôn bị châu chấu tàn phá.