| Hotline: 0983.970.780

Cháu cũng là một nhan sắc, cô tin cháu sẽ không sống một mình được lâu

Thứ Hai 05/06/2017 , 06:50 (GMT+7)

Cháu đòi ra riêng, chồng không dám chiều, sợ mẹ. Cháu hư thai, nhân cớ cần tịnh dưỡng, cháu về nhà mình luôn. Tưởng ly thân chồng đau khổ lắm, không ngờ chồng nghe lời mẹ, cho cháu bay luôn.

Cô kính mến!

Nhân dịp VTV1 phát bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”, cháu muốn tâm sự chuyện mẹ chồng nàng dâu theo kiểu ghê gớm khác. Cháu là con gái trong nầy, mẹ chồng cháu cũng đâu phải người Bắc mà bảo là ghê gớm, thâm hiểm. Nhưng cháu không nghĩ người Nam thì chỉ có hồn hậu, ôn hòa, bao dung. Hồi cháu về nhà chồng, mẹ chồng mới 41 tuổi, còn đẻ thêm một đứa út nữa đó cô, nhỏ hơn con trai cháu 1 tuổi. Bà đẹp nổi tiếng trong vùng cô à. Thảo nào ba chồng cháu nhũn nhặn, làm lụng, tận tụy. Ban đầu cháu thích vì mẹ chồng đẹp nhưng dần dần cháu ác cảm và chỉ thương ba chồng thôi. Từ sự thay đổi nầy mà bà ghen với cháu cô à, có lạ không cô?

Cháu không để ý khi bà bóng gió chuyện cha chồng con dâu. Nhưng mà cũng phải nói thật, khi cháu sinh được con trai nối dõi cho nhà chồng ông nội đặc biệt cưng mẹ con cháu. Bà nội ngược lại chẳng cưng ai, chỉ chăm sóc bản thân mình nhưng chồng cháu và năm đứa con gái lại rất sợ bà. Nhan sắc cũng là cái uy hả cô? Mà cháu cũng được khen là đẹp nhưng sao chồng cháu không nể không sợ như chồng của bà ấy sợ vợ? Có lẽ vì ba chồng cháu hơn vợ tới 10 tuổi.

Sống chung hết 5 năm chớ ít đâu cô, con trai đầu của người ta, làm dâu là chuyện cháu chấp nhận từ đầu. Nhưng khác với ba mẹ cháu, yêu thương nhau kín đáo, đằm thắm, con cái tự nhiên ngoan, có hiếu. Ở nhà chồng cháu thấy như tang hoác, ba không giống cái nóc nhà, mẹ chồng không có cái nền, cứ trơ ra, hở thì bà đành đạch như thiếu nữ, vừa thấy sợ vừa tức cười. Cháu coi thường nhất là chuyện bà cứ soi xét, rình rập xem ba chồng cháu cư xử với con dâu ra sao.

Cháu đòi ra riêng, chồng không dám chiều, sợ mẹ. Cháu hư thai, nhân cớ cần tịnh dưỡng, cháu về nhà mình luôn. Tưởng ly thân chồng đau khổ lắm, không ngờ chồng nghe lời mẹ, cho cháu bay luôn. Vậy là tụi cháu bỏ nhau dễ như thay quần áo. Ba mẹ cháu nói bà ấy bứng cái gai đi, vì cháu cũng đẹp mà hai người đều đẹp thì bà ấy phải có uy hơn để cai trị chồng con. Có phải vậy không cô?

Năm nay con của cháu cũng đã học xong lớp 9. Mười năm rồi cô. Cháu không muốn có ai nữa hết cô, cháu chán có chồng còn ba của con trai cháu đã có vợ từ lâu, vợ già vợ xấu để cho mẹ anh ấy đừng ghen, nhưng đó là chuyện của người ta. Điều đáng tức cười là ba chồng của cháu sợ vợ nên không dám tới lui với ba mẹ cháu để thăm cháu nội. Cô xem, cháu đích tôn của họ mà, vậy nữa cháu có phải chủ động cho nó tới với gốc gác của nó không cô? Mẹ cháu uất hận, nói bà nội nó chết rồi hãy tính nhưng bà ấy trẻ, ông nội nó sẽ chết trước, chừng đó cháu phải xử sự làm sao cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Hồi cô sống và làm việc ở HN, hàng xóm của cô cũng gặp cảnh như của cháu. Ngay từ đầu bà mẹ chồng đã canh con dâu mà vì ở gần cô dâu này nên cô chỉ nghe một phía là cô dâu đẹp này thôi. Loáng thoáng gặp bố mẹ chồng cô ấy, cô thấy bố chồng là người mực thước, tao nhã, sao nhà họ lại mang tiếng là bố chồng thích con dâu theo dạng đàn ông với đàn bà? Cuối cùng đôi này cũng bỏ nhau.

Có không chuyện tằng tịu của những ông ba chồng mất nết? Có chứ, còn khá phổ biến nữa nên dân gian mới hay khuyên ý tứ cảnh giác bố chồng. Ở quê cô có một gia đình nền nếp bỗng dưng sụp đổ vì bố chồng dỗ dành con dâu cho lúa cho tiền để ngủ với cô ta. Đáng trách ở đây cả hai phía, bố chồng sinh tật và nàng dâu khờ dại, tham lam. Và thế gian cũng không ít chuyện dâu đẹp bố chồng mê, mê trong tâm tư, mê trong bóng tối mà vợ ông ta là người cảm nhận rõ nhất.

Cô hình dung được loại mẹ chồng mà cháu đã từng “lâm trận”. Bà ta đẹp và chuyên quyền, vì biết mình đẹp mà cũng ỷ mình đẹp nữa. Khỏi nói bố chồng cũ của cháu mê ly và như thể bị bấm huyệt, vì vậy mà có dâu rồi, ông bà còn sinh rốt thêm một đứa nữa. Dù vậy, do tính ích kỷ, bà ta vẫn nghi ngờ chồng với cháu, kỳ lạ vậy đó. Ấy là típ người không hài lòng với bất cứ điều gì, như nữ hoàng, như vua, loại này mà có ngai thì sẽ thành hôn quân, độc địa, bạo tàn.

Cháu cũng là một nhan sắc, cô tin, cháu sẽ không sống một mình được lâu. Mà tội gì chán ai, chán yêu, chán hôn nhân hở cháu? Hãy quay lưng lại với quá khứ, hãy vui sướng vì mình có con trai đang lành mạnh lớn lên, hãy tận hưởng từng ngày đằm thắm với dung nhan của mình. Cháu có dám sống thì con trai cháu mới yên vui, nghĩa là, mẹ có cuộc sống của mẹ, con sẽ trưởng thành bình thường và nữa rồi, mẹ đừng như bà nội, mẹ sẽ là bà mẹ chồng hương vị, nhân ái, tuyệt diệu.

Chuyện trở lại với nhà nội nó lúc nào, ấy là việc của con trai cháu. Nhà kia có phúc thì không mất cháu, bằng như cái đức mỏng của bà mẹ ấy, có thể họ sẽ không còn đứa cháu này. Và biết đâu, chồng cũ của cháu có đứa con trai khác cho nhà họ. Nói như cháu là kệ họ đi, thời gian sẽ thu xếp, ấy là những việc râu ria, cả nghĩ chi cho vướng và mệt. Tiếc cho bố chồng cháu và cả chồng cháu, thế thôi.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.