| Hotline: 0983.970.780

Cháu ghét chồng đến nỗi không muốn nhìn mặt anh ấy

Thứ Sáu 09/06/2017 , 06:50 (GMT+7)

Kết quả toàn năm lớp 9 của nó khiến cháu bất an quá cô. Không còn lời nào mô tả về thất bại này, thất bại của cả gia đình, gia tộc. Không biết nó có vào lớp 10 được không nữa.

Cô Dạ Hương kính mến!

Vợ chồng cháu yêu nhau khi cả hai đang học đại học, cùng tuổi, cùng trường nhưng khác khoa. Bố mẹ cảnh báo, vợ chồng cùng tuổi, vợ sẽ khôn hơn chồng, già hơn chồng, rồi thể nào cũng trục trặc.

Con trai đầu của chúng cháu sắp bước vào cấp III nếu may mắn. Con gái nhỏ thì sắp lên lớp 6. Những đứa bạn có con gái dọa, con trai khó dạy hơn, nuôi dài hơn vì vậy mà gia đình hạnh phúc hay lục đục cũng từ con trai, nghe như sấm truyền vậy cô.

Quả thực khi con trai mới vào cấp II cháu đã thấy bối rối. Nó dậy thì sớm, vì hồi nhỏ bà ngoại hay tẩm bổ, nhiều đạm quá, tóc dày dễ sợ, lông tay lông ống chân cũng xanh dễ sợ. Nó xa cách vợ chồng cháu từ đó, chỉ nghe cô giáo dạy thêm và bạn bè, có dấu hiệu mê game.

Chồng cháu là người hiền lành, nhưng khi làm bố làm chủ một gia đình thì thiếu quyết đoán, bản lĩnh. Nhiều việc của đàn ông đến tay cháu, cháu vừa cáng đáng vừa tủi thân vừa bực bội. Và không thể tránh khỏi đấu khẩu nhau, kể cả trước mặt con. Ví như vì sao anh giỏi tiếng Anh mà điểm môn đó của thằng nhỏ mỗi năm mỗi thấp xuống? Ví như cái ghế hỏng, cái quạt điện hỏng anh không làm được mà không kiếm ra thợ để chữa? Ví như anh không thể cai phim Mỹ hàng đêm để dành thời gian ngủ cùng, dạy con học và tâm sự với con chuyện của người mới lớn?

Kết quả toàn năm lớp 9 của nó khiến cháu bất an quá cô. Không còn lời nào mô tả về thất bại này, thất bại của cả gia đình, gia tộc. Không biết nó có vào lớp 10 được không nữa. Cháu ghét chồng đến nỗi không muốn nhìn mặt anh ấy. Cháu phải đi làm chứ được ở nhà nuôi con bằng tiền chồng mang về đâu cô. Nuôi dạy con là công việc chia đôi, mẹ chồng bảo con hư tại mẹ, thế trách nhiệm người bố với con trai ngang với người mẹ thì sao công bằng đây cô.

Cháu đang xin nghỉ phép để lo cho con trai thi vào lớp 10. Anh thì tỉnh bơ nhận đi công tác một tuần đúng lúc này đấy cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Các cô bạn gái của cháu cảnh báo đúng, rất đúng, nuôi con trai dài hơn con gái, nặng nhọc hơn rất nhiều. Vì sao, vì con trai sinh ra là để gánh vác. Người đó phải có thể lực, phải có trí tuệ, phải có sự nghiệp để cáng đáng gia đình của mình. Mà muốn những thứ đó, người thanh niên phải khỏe mạnh, học hành cao cao và có khát vọng, có chí tiến thủ. Tóm lại, phải tầm ba mươi tuổi người đó tạm coi là có body chuẩn nếu siêng thể dục, có bằng cấp tốt để vào đời và có một công việc tương đối ổn.

Vì vậy người bố rất quan trọng với đứa trẻ. Bộ gen tốt, dĩ nhiên. Cốt cách gương mẫu, quá cần. Và một cách sống chia sẻ, tận tâm, lành mạnh cho con. Nhà nào người bố siêng năng, cần cù, tháo vát, căn cơ, trí tuệ… nhất định nhà đó vững và những đứa con trai của họ sẽ cứng cỏi trưởng thành. Không thì mọi thứ trông vào người mẹ chúng sẽ lệch, yếu và có thể sẵn sàng nổi loạn do bố mẹ không hạnh phúc, không đồng tâm hiệp lực, ấy là chưa nói thường xuyên chúng thấy cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Các cháu cùng tuổi, bố mẹ cháu đã cảnh báo, vợ sẽ “làm chị” của chồng trong nhiều lúc. Nhưng nhiều phụ nữ còn lớn hơn chồng cả giáp thì sao? Vì vậy mà sự tương hợp ở đây mới là mấu chốt. Có lẽ chồng cháu yếu đuối, thiếu bản lĩnh từ tư chất mà cháu khi yêu, đã bỏ qua. Có nhiều mẫu đàn ông, cũng như luôn có nhiều mẫu đàn bà, nồi nào thì vung nấy mà cũng có quy luật bù trừ nữa cháu ơi. Vợ quyết đoán, quyết mãi thì chồng nghe, chồng xuôi, chồng ù lì luôn, thụ động luôn. Trái lại, chồng gia trưởng, cậy quyền, bạo lực mãi vợ nhũn riết rồi cũng quen, không vùng lên được.

Người mẹ là quan trọng, con hư tại mẹ là xuất phát từ quan niệm mẹ là đại dương, hiền mẫu. Cháu hư tại bà chứ không phải tại ông, cũng là do quán xuyến của người nữ làm cho cuộc sống phần lớn việc về tay đàn bà. Và vì vậy, lúc này, cháu đừng phụng phịu ai, đừng so đo với chồng, cầm trịch đi. Vả lại, chồng vậy thì kêu ca cũng vô ích, chồng không như mình mong muốn được đâu, có lẽ đó là sự bù trừ mà ông tơ bà nguyệt đã xe cho các cháu, hết đường thối lui nếu vẫn muốn con có cha, nhà có nóc.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.