| Hotline: 0983.970.780

Cháu hãy chôn sâu chuyện đó để không còn đau đớn

Thứ Sáu 15/08/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương kính mến! Cháu là cô gái tật nguyền đi học nghề ở nhà bác và đã bị anh họ cưỡng ép. Cháu đã được thư hồi âm của cô và cháu đã tâm sự cùng mẹ.

Cháu bị người anh họ cưỡng ép khi học nghề ở nhà bác (Hình minh họa)Mẹ buồn lắm, nỗi buồn này không dễ nói ra. Cháu bị tật bẩm sinh do đẻ thiếu tháng, nằm một chỗ tới 3 tuổi mới biết đứng, 9 tuổi mới đi được và cũng đi học được. Đến năm 2000 cháu được đi phẩu thuật chỉnh hình và đi lại như người bình thường.

Nhà nghèo, còn tới 2 em để bố mẹ lo ăn học, cháu đi học nghề. Rồi cháu không theo được nghề để kiếm tiền phụ bố mẹ, cháu lại học thêm nghề thêu nhưng quê cháu nghèo quá.

Cháu muốn xin vào Trung tâm dành cho người tàn tật, cũng muốn xin vào nơi nào đó làm để đỡ cho bố mẹ. Cháu tủi thân quá. Liệu cháu nói ra sự thật thì bác cháu có giận không, mẹ có giận cháu không cô?

                                                            Cháu xin được giấu tên và địa chỉ

Cháu thương!

Cháu mô tả kỹ thời gian và thực trạng tật nguyền khiến cô càng khâm phục nghị lực của cháu. Cũng may công việc chỉnh hình đã trả cháu lại thế giới bình thường. Rủi đã chuyển thành may, cháu nên ghi nhận may mắn này để động viên mình. Ngoài những điều đó, mọi thứ như công việc, nghèo khó, nỗi buồn hiu quạnh ở vùng sâu… đều không khác với nhiều nam nữ thanh niên thôn quê bây giờ. Riêng việc với người anh họ ở nhà bác gái thì quá rủi ro nhưng cũng còn may là thoát ra được nguyên vẹn.

Cháu thử viết thư liên hệ với Trung tâm người khuyết tật của tỉnh, hay Hội Phụ nữ tỉnh nhờ người ta tư vấn và giúp đỡ. Phải có ý thức quên mình tình nguyện, đi làm từ thiện đi làm công đức nếu cháu thấy đó cũng là ý nghĩa. Riêng chuyện anh họ, hãy để cho nó được chôn sâu, không hé lộ với bác làm gì để thêm một người đau đớn nữa.

 

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là cô gái được cô tư vấn ngày 6/6/2008 chuyện tình cảm. Về sức khoẻ, gần đây cháu thấy trong người rất lạ, mất ngủ, hay đau bụng sống dở chết dở. Khoảng 3 tháng một lần đau, đi khám thì chẳng thấy gì. Cách đây gần tháng, cháu thấy ngủ dậy nhổ ra toàn máu và nước bọt rất đặc. Cháu không dám cho gia đình biết, sợ bố mẹ buồn, bảo cháu là đứa con phá sản. Cháu đi 2 năm trung cấp, tốn nhiều tiền mà chưa có việc, tháng nào cũng xin bố mẹ nên nghĩ ngợi rất nhiều.

Chuyện bệnh tật cháu chưa dám tâm sự với người yêu. Cháu nhờ cô giúp với.

                                                                               Cháu N.T. Diễm Phúc

Cháu thân mến!

Con gái mà hay đau bụng là do kinh nguyệt có vấn đề. Có người bị rong kinh, cũng có người bị nghẹt kinh. Do chưa có chồng, chưa sinh đẻ để khai thông, nội tiết không ổn định. Đơn giản thế thôi. Đông y rất hợp cho chữa trị, cần kiên nhẫn uống thuốc nam. Cũng cần kiên nhẫn với tâm lý của mình, có khi mình chữa đông chữa tây mà vẫn mặt xanh anh vàng, như đau gan, như ma làm. Chỉ khi nào có chồng và sinh đẻ thì mới cân bằng được.

Bệnh nhổ ra máu và nước miếng đặc vào buổi sáng, cần đi khám đông hay tây y sớm. Rất có khả năng bị bệnh về răng miệng, phổ biến là bệnh nha chu. Nó không từ bất kỳ sự cố nào ở lục phủ ngũ tạng mà chỉ từ răng và miệng thôi. Đã là bệnh thì phải đi khám. Bố mẹ dù có tức con sao không kiếm ra việc nhưng động tới bệnh là ai cũng lo. Cháu cần thông báo sớm để mọi người cùng lo cho cháu. Như đã nói, nghèo thì bệnh nào cũng giải quyết bằng đông y được.

 

Nhắn tin cháu ký Cháu gái buồn ở Liên Châu (Thanh Oai - Hà Nội):

 

Thư của một cô gái học lớp 12 mà nói chuyện yêu thương tay ba với hai bạn gái khác khiến cô cứ phải đọc đi đọc lại xem có đúng cháu là con gái không. Sao vậy? Sao toàn thấy "có tình cảm", "ngỏ lời" rồi "không dám ngỏ lời"...? Rồi còn có một cô bạn khác ra tay nghĩa hiệp viết thư cho cô C kia bảo rằng cháu có cảm tình với C lắm đấy. Nghe như là mối mai vậy. Hãy bè bạn bình thường, ai hợp thì chơi, ai xấu ai phản thì chia tay dọc đường, rồi sẽ có người khác, cô bạn tri kỷ khác. Đừng quá quan tâm đến tình cảm bạn gái mà thành bệnh hoạn, lệch lạc và ghen tuông rồi khó có thể yêu người khác giới được.

 

Nhắn tin cháu gái (Lạng Sơn) thư đề ngày 10/7:

Làm nhân viên BĐVH xã thì cũng như nhiều ngành nghề nhỏ ở xã. Phụ cấp thấp, không biên chế, không chức vụ nhưng còn khá hơn làm nông. Dĩ nhiên lương sẽ được điều chỉnh theo trượt giá, như mọi người và nếu cháu muốn mua bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế thì phải nhờ một cơ quan nào đó ở huyện hay một Cty ngoài đứng tên đăng ký cho mình.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất