| Hotline: 0983.970.780

Cháu hãy khoan thai tiếp cận người mà mình sẽ lấy làm chồng, mưa dầm thấm lâu!

Thứ Hai 07/05/2018 , 06:40 (GMT+7)

Anh quá nghiêm ngắn, tính hơi lạnh và nếu giận lên, anh có thể tàn nhẫn, đúng không cô? Em gái khuyên chị đừng vặn hỏi, anh ân cần nhưng gia trưởng...

 Cô kính mến!

 M hơn cháu 8 tuổi. Bố mẹ cháu khen anh ấy hết lời, điềm đạm, khôn ngoan, chu đáo. Chúng cháu gần như được hai bên bố mẹ đẩy vào nhau chứ không phải yêu nhau trước. Cháu là gái “tu sĩ”, bạn bè bảo thế, vì suốt thời phổ thông, cháu không kết ai, suốt thời sinh viên cũng được vài anh chàng theo đuổi nhưng cháu không rung động.

 Bây giờ thì cháu hiểu vì sao M chậm cưới vợ. Năm nay anh 32 rồi cô. Anh chỉ nói anh từng có vài ba mối tình như mọi thanh niên hiện đại nhưng anh không muốn vợ con sớm, cực khổ. Anh là trai cả, em gái của anh lấy chồng năm 25 tuổi và con của cô ấy cũng 2 tuổi rồi cô. Anh thương em gái tình thương đặc biệt, cháu cảm anh đầu tiên cũng vì thấy anh thương em mình nhiều đến thế.

 Hóa ra anh có một kho bí mật cô ạ. Người con gái đầu tiên anh yêu đơn phương, con đường chị ấy đi nay anh vẫn tránh, anh xao động với một dáng người, một màu áo quen cô ạ. Người thứ hai anh bị lừa, chị ta yêu một người có vợ mà vẫn cặp với anh để mong có đám cưới rồi ly dị, bởi vì nhà chị ấy đi đạo, không thể chấp nhận con gái đi yêu một người có gia đình mà chờ người ấy bỏ vợ thì chắc là Tết Công-gô!

Chị này làm cho anh tổn thương danh dự, thể diện, bố mẹ và anh cùng em gái hận chị ta đến tận bây giờ. Người anh yêu đã theo chồng ra nước ngoài, người anh bị lợi dụng cuối cùng cũng đã lấy được người đàn ông của chị ta.

 Cháu và M đang ở trong giai đoạn chờ mùa thu này sẽ ăn hỏi và cưới. Nhưng cháu thấy sao sao ấy cô. Ví như anh hay nghe những bản nhạc buồn, chắc là liên quan đến ký ức với người đầu tiên. Anh khá cực đoan với phụ nữ, chỉ vì anh bị người thứ hai chơi cho một vố.

Ví như anh không muốn đi qua con đường ngày xưa có nhà cũ của bố mẹ anh, nơi hàng ngày anh thấy chị đầu tiên đi qua lại đến trường. Ví như cái màu áo đỏ son với làn da trắng sứ bất chợt anh bắt gặp luôn khiến anh thảng thốt. Nhiều lúc anh im lặng hàng nửa giờ khi đang ngồi với cháu nếu nhạc quán bật đúng bài hát chạm vào kỷ niệm gì đó.

 Anh sẽ là người chồng tốt nhưng cháu không chắc với anh, cháu có cuộc sống vui tươi, nồng nhiệt, đắm say như cháu hằng ao ước. Anh quá nghiêm ngắn, tính hơi lạnh và nếu giận lên, anh có thể tàn nhẫn, đúng không cô? Em gái khuyên chị đừng vặn hỏi, anh ân cần nhưng gia trưởng, rồi anh sẽ tuyệt vời khi anh chị có con.

 Cháu thân mến!

Có những típ phụ nữ giống nhau thì cũng sẽ có típ những đàn ông giống nhau. Người ta phân ra đó là những mẫu người. Tài hoa thì đa tình lả lướt lãng mạn; nghiêm ngắn thì mực thước, gia trưởng, quán xuyến, cầu toàn; tháo vát, mạnh mẽ thì hay phiêu lưu, cẩu thả…

Xem ra M của cháu là mẫu ít nói, sâu sắc. Những người ấy cái số của họ lại rất dễ bị tổn thương, có lẽ vì họ quá sâu sắc. Ai đâu yêu đơn phương mà yêu dữ vậy, một con đường, một làn da, một màu áo…đều khiến họ thở dài khi gặp lại.

 Và rồi cái trớn nhớ lâu đã khiến cậu ấy lớ ngớ với một cô nàng ghê gớm kia, lần này cầm bằng như đã tử thương. Có gia đình nào như vậy kia chứ, không yêu mà chỉ muốn cưới, suýt cưới, vì con mình lỡ yêu một gã có vợ!

 Cô vẫn muốn cháu hãy tìm hiểu M và hôn nhân với cậu ấy. Hàng chục năm qua, cậu ấy đã náu mình trong hai quãng ký ức với hai cô nàng kia, gặm nhấm nhớ và gặm nhấm tổn thương. Chắc chắn cậu ấy muốn thoát ra bằng cưới vợ.

Ai cũng có kho bí mật của mình, cháu không biết đó thôi, đường đời tấp nập, những tâm hồn họ bỏ lỡ, một dáng tóc, một cái cổ trắng ngần, một màu áo ôm lấy một cơ thể gợi cảm… đừng tưởng người ít nói không phiêu, họ hay phiêu vì họ không nông cạn, suy ra, họ dễ rung động và lưu giữ kín cho mình, tóm lại, khó tính nhưng chắc chắn là thâm trầm, đầy hương vị.

Cháu đã cảm, đã nể, đã yêu M. Cháu chưa từng gặp ai như vậy để cháu phải gật đầu khi được hai bên đẩy các cháu vào nhau. Gia đình ấy không kém, thậm chí cô em gái của M với M có tình tri kỷ, rất đặc biệt. Hãy an tâm, dù cậu ấy có mấy kho ký ức thì tất cả đều có nắp, đã an vị, an bài.

Cháu hãy khoan thai tiếp cận người mà mình sẽ lấy làm chồng, mưa dầm thấm lâu, không mất phần đâu, đừng sợ. Có thể khi hai cháu có con, mọi thứ sẽ xoay chuyển quanh đứa con ấy, tốt đẹp đến mức cháu sẽ không ngờ.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm