| Hotline: 0983.970.780

Chelsea tự làm khó mình

Thứ Sáu 08/04/2011 , 10:19 (GMT+7)

Lịch sử đã thay đổi và cay đắng hơn với Chelsea là họ thua ở trận cầu quan trọng nhất với họ mùa giải này.

Dù ở bất kỳ thời điểm nào, khi thăng hoa hay sa sút, Chelsea chưa khi nào trở nên mong manh và kém duyên đến vậy tại Stamford Bridge, đặc biệt là những trận chiến sinh tử với MU. Nhưng lịch sử đã thay đổi và cay đắng hơn với Chelsea là họ thua ở trận cầu quan trọng nhất với họ mùa giải này.

Chelsea chưa hề bại trước MU tại Stamford Brige, từ thời Ranieri, Mourinho, Grant, Scolari hay Guus Hiddink. Nhưng đến thời Ancelotti, kỷ lục đó đã bị xô đổ trên chính Champions League, đấu trường họ đặt nhiều kỳ vọng nhất vào cái duyên của HLV người Italia. Bàn thắng duy nhất của Rooney xóa dớp cho MU tại Stamford Bridge và có thể nó sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của The Blues tại sân chơi châu lục.

Việc toàn thắng MU cả 2 trận đấu gần nhất trên sân nhà khiến Chelsea tràn đầy tự tin khi hai đội quyết đấu ở Champions League. Ký ức buồn ở Moscow cách đây 3 năm càng nung nấu ý chí chiến thắng cho The Blues và họ khao khát vượt qua MU để khẳng định tham vọng. Bằng tinh thần đó, Chelsea đã dồn ép MU liên tục suốt 90 phút, nhưng điều quan trọng nhất họ không có được, đó là bàn thắng.

Thủ thành Van der Sar chính là người hùng của MU khi trong khoảng 20 phút đầu, anh liên tục trổ tài cứu thua sau các cú sút của Torres, Drogba, khi hàng thủ MU quá lơi lỏng. Và trong bối cảnh quá mải miết tấn công, Chelsea để lộ sơ hở bên phần sân nhà tạo điều kiện cho Rooney đệm lòng chính xác sau đường chuyền của Giggs. Chính bàn thắng này tạo nên bước ngoặt trận đấu theo hướng có lợi cho MU.

Real Madrid gọi, Barcelona trả lời và cả hai hướng đến trận bán kết Champions League kinh điển. Tiếp đón Shakhtar trên sân nhà Nou Camp, CLB xứ Catalan dễ dàng giành thắng lợi 5-1 nhờ các bàn thắng của Iniesta, Dani Alves, Pique, Keita và Xavi. Messi không ghi bàn, nhưng để lại dấu ấn với 3 đường kiến thiết quyết định. Với việc Real hạ Tottenham 4-0, bóng đá TBN đang thể hiện sức mạnh đáng nể ở Champions League năm nay.

Ancelotti đã có sự đột phá về chiến thuật khi sử dụng Zhirkov từ đầu, cặp Drogba-Torres sát cánh trên hàng công. Lợi thế sân nhà giúp Chelsea áp đảo hoàn toàn ở tuyến giữa, họ tạo ra không ít cơ hội nhưng các chân sút đều tỏ ra kém duyên. Cuối hiệp 1, Drogba sút bóng dội cột dọc, sau đó đến lượt Lampard dứt điểm nhưng Evra kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Drogba tiếp tục chơi năng nổ trong hiệp 2, tuy vậy các pha dứt điểm của anh đều đi không trúng đích. Trong thế bí, HLV Ancelotti tung thêm cả Malouda và Anelka vào sân, khoét sâu vào vị trí của hậu vệ phải bất đắc dĩ Valencia. Nhưng mọi nỗ lực của Chelsea gần như vô vọng khi MU đã phòng thủ quá kiên cường. Sự bất lực của Chelsea thể hiện ở pha ngã giả vở và nhận thẻ vàng ở cuối trận của Torres. Mất duyên ở Stamford Bridge, cơn đường đi tiếp của Chelsea trở nên mờ mịt.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.