- Này, đã bắt được cụ rùa Hồ Gươm và đưa cụ về nơi chữa trị rồi đấy.
- Hay quá, vậy là cụ đã được đưa về chỗ an toàn để chữa trị rồi. Mà này, phải mất bao lâu mới chữa xong bệnh cho cụ rùa nhỉ?
- Nghe nói phải mất vài tháng.
- Chắc cụ nhiều bệnh nên mới phải chữa trị lâu thế.
- Ừ. Khi đưa cụ lên, người ta phát hiện thêm khắp thân thể cụ còn nhiều chỗ đau khác.
- Thế à? Thật may là đã bắt được cụ. Nếu không, cứ để cụ dưới cái hồ mà nước thì ô nhiễm, nhiều chỗ rác rưởi, rồi cả bọn rùa tai đỏ láo toét nữa, chắc là cụ …
- Thôi, đã đưa được cụ tới chỗ an toàn thì đừng nói câu gở ấy nữa. Bây giờ tôi đang mong tới ngày cụ hoàn toàn khỏe mạnh, trở về với Hồ Gươm. Hồ mà vắng cụ thì buồn lắm.
- Tôi cũng mong thế, nhưng vẫn thấy lo.
- Lo gì?
- Lo khi cụ đã khỏe mạnh mà nước Hồ Gươm vẫn bẩn, vẫn còn bọn rùa tai đỏ, thì e rằng cụ sẽ sớm bị bệnh, bị đau trở lại.
- Anh yên tâm đi. Song song với việc chữa trị cho cụ rùa, người ta cũng sẽ tiến hành công việc làm sạch môi trường nước Hồ Gươm.
- Thế thì tốt quá. Nhưng…
- Nhưng gì?
- Chẳng biết nước Hồ Gươm sau khi đã làm sạch thì sẽ sạch được bao lâu?
- Là sao?
- Là với tình trạng vẫn còn nhiều người dân ý thức kém, mỗi khi ra chơi bên bờ hồ, vẫn vô tư xả rác xuống hồ, hay tè bậy xuống hồ thì nước hồ sẽ lại nhanh bị bẩn.
- Ừ nhỉ.
- Nếu mấy nhà hàng xung quanh bờ hồ lại lén xả trực tiếp nước thải xuống hồ thì cũng nhanh làm bẩn nước hồ lắm.
- Đúng rồi.
- Bọn rùa tai đỏ có thể sẽ bị bắt hết trong đợt này, nhưng ai dám khẳng định rằng trong hồ sẽ không còn xuất hiện một tên rùa tai đỏ mới nào đó hay một sinh vật ngoại lai nguy hiểm khác mà người ta lén thả xuống hồ. Rồi còn nạn câu trộm cá ở Hồ Gươm nữa. Ai dám khẳng định từ nay sẽ không còn kẻ nào lén lút thả câu xuống hồ, gây nguy hiểm cho cụ rùa.
- Ừ, vẫn còn nhiều điều đáng lo thật đấy.
- Bởi thế, chẳng biết sau này khi cụ rùa đã trở về hồ, người ta có còn phải tổ chức vây bắt cụ đem lên bờ chữa trị một cách vừa ồn ào, vừa tốn kém như vừa rồi nữa không?
- Chịu. Anh hỏi thế thì tôi chỉ biết cầu trời để cụ không còn gặp nạn đến nỗi phải bị vây bắt như vừa rồi nữa thôi.