| Hotline: 0983.970.780

Chiếc áo số 10

Thứ Tư 07/07/2010 , 10:50 (GMT+7)

Chẳng phải đó là con số may mắn theo kiểu bói toán, nhưng chiếc áo số 10 khiến người ta liên tưởng về cầu thủ xuất sắc nhất của từng đoàn quân...

Trong những cầu thủ của mỗi đội tuyển ra sân thi đấu, bao giờ khán giả cũng chú ý đặc biệt đến chiếc áo số 10. Chẳng phải đó là con số may mắn theo kiểu bói toán, nhưng chiếc áo số 10 khiến người ta liên tưởng về cầu thủ xuất sắc nhất của từng đoàn quân.

Chút cảm tình ấy có lẽ xuất phát từ hình ảnh những cầu thủ mặc áo số 10 đã trở thành những siêu sao như Pele, Maradona, Lothar Matthaus, Roberto Baggio, Zidane… Hầu như mọi đội tuyển lừng lẫy đều có chiếc áo số 10 trở thành huyền thoại trong lòng công chúng!

Ở World Cup 2010, chiếc áo số 10 cũng gửi gắm bao nhiêu hy vọng chinh phục tín đồ túc cầu giáo. Ba danh thủ có giá chuyển nhượng hàng đầu đã khoác áo số 10 đến mùa hè Nam Phi là Kaka của đội tuyển Braxin, Messi của đội tuyển Argentina và Wayne Rooney của đội tuyển Anh. Tất nhiên, tài năng của họ không ai nghi ngờ, nhưng thành tích đội tuyển mà họ đang đầu quân không đủ để họ được xướng tên tại buổi tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất! Đáng buồn hơn, khi chứng kiến Kaka ra sân 3 trận thì nhận 3 cái thẻ vàng, Messi phô diễn kỹ thuật đẹp mắt nhưng không phát huy được hiệu quả, còn Wayne Rooney là một chân sút không ghi được bàn thắng nào trước khi cùng đồng đội bị đội tuyển Đức loại khỏi lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đứng trong đội hình của huấn luyện viên Joachim Loew cực kỳ trẻ trung, cầu thủ Lukas Podolski là một tiền đạo tương đối cứng tuổi. Chính Lukas Podolski đã sút hỏng một quả phạt đền trong trận đội tuyển Đức để thua 0-1 trước Serbia. Thế nhưng, nhờ đội tuyển Đức càng chơi càng hay mà chiếc áo số 10 của Lukas Podolski không đến nỗi gây thất vọng! Tuy nhiên, chiếc áo số 10 được nhiều người chờ đón hơn cả lại là Wesley Sneijder đã cống hiến 4 bàn thắng góp phần đưa đội tuyển Hà Lan vào đến trận bán kết. Cú đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1 trong trận thắng Braxin trực tiếp khẳng định Wesley Sneijder xứng đáng được xem như linh hồn của cơn lốc cam!

Dù chưa phải là cầu thủ lớn nhưng tiền đạo Landon Donovan mang áo số 10 của đội tuyển Mỹ cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Trận Mỹ bất ngờ lội ngược dòng cầm chân Slovenia 2-2, không thể phủ nhận vai trò của Landon Donovan! Và một chiếc áo số 10 nữa cũng đáng nhớ là tiền đạo Forlan, người đã ghi hai bàn thắng cho đội tuyển Uruguay đè bẹp Nam Phi với tỷ số 3-0!

Lê Thiếu Nhơn

Bán kết, Đức - Tây Ban Nha 

ĐỨC VÁ "VẾT THƯƠNG LÒNG" 

Cách đây 2 năm, ngày 6/7/2008, trên SVĐ Ernst Happel ở thủ đô Vienna, đội tuyển Đức ngậm ngùi nhìn người Tây Ban Nha đăng quang sau cú xỉa bóng hoàn hảo của Fernando Torres vào khung thành thủ môn Jens Lehman. Hơn 700 ngày đã trôi qua nhưng vết thương lòng của người Đức vẫn chưa lên da non. Bởi thế, cuộc đối đầu đêm nay là cơ hội để Mannschaft đòi món nợ cũ hoặc để Tây Ban Nha xát thêm muối vào vết thương của đối thủ trên hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch thế giới lần đầu tiên.

Dù chơi chưa thật sự thuyết phục trong suốt chặng đường vừa qua ở World Cup 2010, đôi khi phải cầu viện đến thần may mắn để vượt qua đối thủ, nhưng Tây Ban Nha vẫn chứng tỏ họ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch World Cup 2010 với một dàn cầu thủ đầy ngôi sao, từ hàng thủ cho đến hàng công. Không ai vững vàng trung khung thành như Iker Casillas, không ai tinh thế như Xavi Hernandez ở khu vực giữa sân, và cũng không ai ghi bàn đều đặn như David Villa.

Dù đã thắng Anh hay Argentina với những tỷ số hết sức thuyết phục thì người Đức cũng không thể không lo lắng trước Tây Ban Nha, phần vì nỗi ám ảnh thất bại hai năm về trước, phần vì sự chênh lệch đáng kể trong tương quan trình độ giữa các cầu thủ. Tất nhiên, đó là sự lo lắng mang tính hai chiều, khi rõ ràng Tây Ban Nha cũng chẳng thể yên tâm được lúc chứng kiến cách mà Đức đã hủy diệt cả Anh lẫn Achentina.

Đức sẽ đá với Tây Ban Nha mà không có sự phục vụ của chân sút Thomas Mueller, người bị trọng tài tặng một thẻ vàng trong trận đấu với Achentina vì một lỗi chạm tay không đáng bị cảnh cáo như thế. Tài năng trẻ 21 tuổi này là một trong ba mũi giáp công quan trọng trong lối chơi tấn công của đội tuyển Đức, hỗ trợ cho trung phong Miroslav Klose. Mueller đang là cầu thủ tấn công chơi hiệu quả nhất ở World Cup 2010, với bốn bàn thắng và ba đường chuyền quyết định. Thiếu vắng anh, sức tấn công của Đức sẽ bị ít nhiều bị ảnh hưởng.

Tranh chấp ở tuyến giữa sẽ là "chìa khóa" của trận thư hùng đêm nay. Thiếu vắng Muller, hàng tứ vệ của Đức sẽ gặp khó khăn hơn khi đối đầu với bộ tứ chơi cực nhuyễn của Tây Ban Nha: Xavi - Xabi Alonso - Busquets - Iniesta. Đội bóng nào làm chủ được khu trung tuyến đội đó có cơ hội giành chiến thắng. Ở cuộc chơi cân não và đẳng cấp của hai đội là tương đương nhau, các HLV Joachim Loew và Del Bosque sẽ sử dụng nhiều bài vở để tìm cách chiếm ưu thế tuyến giữa.

David Villa sẽ được các hậu vệ Đức chăm sóc cẩn thận. Hàng thủ Manschaft có quá nhiều kinh nghiệm, từng "bắt" được Rooney (Anh), Messi - Teves (Achentina). Cho nên, một mình Villa khó có thể xoay xở. Trong khi đó, Fernando Torres vẫn đang loay hoay đi tìm bàn thắng cho mình tại World Cup 2010. Hai súng mà chỉ một nòng, thế có quá khó chi La Roja trước đối thủ lớn Đức.

Có nhiều cơ sở để dự báo một chiến thắng giành cho đội tuyển Đức, vấn đề là các học trò của Joachim Loew còn đủ "pin" để duy trì phong độ cao như hai trận đấu trước Anh và Achentina?

Dự đoán: Đức - Tây Ban Nha 2-1

Trường Sơn 

"ĐIỆP VIÊN" CỦA MANNSCHAFT 

Đó là 62 sinh viên công nghệ thông tin xuất sắc nhất từ Trường ĐH Thể thao ở Cologne, được LĐBĐ nước này thuê để thu thập và phân tích thông tin 31 đối thủ (2 sinh viên/đội). Điều đó là bí quyết giúp đoàn quân của HLV J. Loew chơi bùng nổ tại World Cup 2010, nhờ kho dữ liệu thông tin đồ sộ về mọi đối thủ từ đội quân “điệp viên” này.

Tất cả dữ liệu từ đội quân này được chuyển đến ông Urs Siegnethaler, chuyên viên phân tích, theo dõi đối thủ. Ông này sẽ chuyển chúng thành dữ liệu ngắn gọn, dễ hiểu cho ban huấn luyện trước các cuộc họp về chiến thuật của đội. Trước trận gặp Anh, ông Siegnethaler cho phát đoạn video clip chứng minh trung vệ Terry dễ bỏ vị trí nếu có một tiền đạo thường xuyên kéo anh này ra biên, hai tiền vệ Gerrard và Barry cũng thường xuyên bỏ chỗ đứng quen thuộc trong các pha bị phản công.

Từ đó, ông Loew và các cộng sự lên kế hoạch phản công xé nát hàng thủ đội Anh, giúp Đức đại thắng 4-1. Ở trận gặp Argentina, nhờ phân tích khả năng tăng tốc của các hậu vệ biên Otamendi và Heinze không tốt nên Đức khoét sâu vào hai hành lang này. Cách Messi đi bóng, đảo bóng và chạy chỗ cũng được nghiên cứu kỹ, giúp hậu vệ và tiền vệ Đức tranh chấp tốt mà không phải bị thẻ phạt.

Với kho dữ liệu khổng lồ, không biết ông Loew và các cộng sự có "đọc" được điểm yếu của Tây Ban Nha để tìm ra phương thức chiến thắng trong cuộc đối đầu đêm nay?

V. Hà 

CUỘC CHIẾN GIẦY VÀNG 

Cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng đang hết sức nóng bỏng và gay cấn. Ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vua phá lưới hiện nay là chân sút của Tây Ban Nha David Villa với 5 bàn thắng. Đêm nay, Villa ra sân không chỉ "chiến đấu" cho La Roja mà còn đọ sức cùng đối thủ nặng ký cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup Klose. Sau 5 trận đã đấu, tiền đạo đội tuyển Đức đã 4 lần sút thủng lưới đối phương.

Cả hai đều đang là "đương kim" vua phá lưới ở các giải bóng đá lớn. Klose là "vua" ở World Cup 2006, còn David Villa là "vua" ở Euro 2008. Dù thắng hay thua ở bán kết, cả ba đều có cơ hội đá thêm 1 trận nữa (chung kết hoặc tranh ba tư) nên cuộc đua phải chờ hồi chót mới hạ màn.

Với Klose, người có trong tay 14 bàn thắng tại các kỳ World Cup, cuộc đua này hết sức quan trọng bởi nếu vượt qua Villa, anh không chỉ giành chiếc giày vàng mà còn có thể đánh bại kỷ lục ghi 15 bàn thắng ở các kỳ World Cup của tiền đạo người Brazil Ronaldo, đồng thời đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ duy nhất giành chức vua phá lưới 2 kỳ liên tiếp.

T. Sơn 

RONALDO VÀ HỢP ĐỒNG… ĐẺ MƯỚN 

Thông tin Cristiano Ronaldo có con trai đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, khi mà danh tính người mẹ của đứa bé còn chưa được tiết lộ, báo chí khẳng định siêu sao của tuyển Bồ Đào Nha và Real Madrid đã có một “hợp đồng đẻ mướn”.

Ngay sau khi chuyển sang đầu quân cho Real Madrid với giá 80 triệu euro, Ronaldo đã tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ ngơi tại San Diego, Mỹ. Chính trong thời gian này, Ronaldo đã có cuộc tình chớp nhoáng với một phụ nữ Bắc Mỹ và kết quả là một cậu nhóc kháu khỉnh đã ra đời hôm 17/6 vừa qua.

Tuy nhiên, Ronaldo chỉ muốn được quyền nuôi con chứ không muốn chia sẻ khối lượng tài sản kếch sù với người phụ nữ bí ẩn trên. Chính vì vậy, nhiều khả năng cầu thủ của Real Madrid đã phải chi một khoản tiền kha khá để giành quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con trai. Hiện tại, con trai của Ronaldo được nuôi dưỡng bởi cô chị Katia Aveiro tại nhà riêng ở Algarve. Gestifute, Cty quản lý của Ronaldo, cũng xác nhận việc cầu thủ này chính thức làm bố, tuy nhiên, từ chối bình luận về những thông tin cho rằng Ronaldo thuê người sinh con.

Hà Thành

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.