| Hotline: 0983.970.780

'Chiến tranh là vết thương, hòa bình là vết sẹo'

Thứ Tư 22/04/2015 , 06:25 (GMT+7)

“Hanoi Masters: War Is A Wound, Peace Is A Scar” (Những bậc thầy Hà Nội: Chiến tranh là vết thương, hòa bình là vết sẹo) là dự án âm nhạc đặc biệt của nghệ sĩ nhạc dân tộc Võ Vân Ánh vừa ra mắt thị trường quốc tế.

Đây là món quà âm nhạc kỉ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam và đồng thời là “sự trả nợ của riêng Vân Ánh đối với những bậc cao nhân cổ nhạc”

“Ông vua” Tây mê cổ nhạc Việt

“Hanoi Masters: War Is A Wound, Peace Is A Scar” là sản phẩm kết hợp giữa nghệ sĩ Võ Vân Ánh và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Mỹ Ian Brennan.

Đây vốn là nhân vật đình đám trong giới âm nhạc thế giới bởi ông là chủ nhân của 3 giải Grammy danh tiếng. Ông từng được giới báo chí phương Tây ca ngợi là “ông vua không ngai” của thể loại nhạc World Music. Đặc biệt hơn, Ian Brennan là một người say mê cổ nhạc Việt Nam.

“Chúng tôi biết nhau từ 3 năm trước, mọi thứ về âm nhạc đều chia sẻ với nhau. Đặc biệt mỗi lần tôi say sưa nói về nhạc cụ dân tộc thì Ian lại như bị thôi miên. Thật sự là chúng tôi đã lên kế hoạch về một sản phẩm âm nhạc nặng tính Việt từ lâu, nhưng cơ duyên vẫn chưa tới.

Một ngày, tôi nghĩ đến một dự án, trong đó những nghệ sĩ cao niên Việt Nam sẽ đảm nhận “vai chính”. Chia sẻ với Ian, và nhận được cái gật đầu của anh ngay tức khắc”, Võ Vân Ánh chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, chị thường nặng lòng với những nghệ nhân cổ nhạc. Bởi đây là những “của hiếm” khi tuổi họ ngày càng lùi xa.

Mùa hè năm 2014, ê kíp dự án đã về Việt Nam để thực hiện. Ban đầu “Hanoi Masters: War Is A Wound, Peace Is A Scar” dự định sẽ là những bản thu của những nghệ nhân nổi tiếng, những người thầy đã truyền dạy kĩ năng âm nhạc cho Võ Vân Ánh.

Nhưng những trải nghiệm ở Việt Nam đã cho Ian Brennan một góc nhìn khác về những nghệ nhân này. Anh mạnh dạn đề nghị về một dự án âm nhạc của những nghệ nhân đã đi qua chiến tranh.

“Khi nghe đề nghị của Ian, tôi ngạc nhiên vô cùng. Ian nói rằng những bậc cao nhân này thường là người đi qua cuộc chiến cách đây 40 năm. Những con người đã trải qua ranh giới sự sống và cái chết luôn có góc nhìn đa chiều về cuộc sống. Và đó thường là những góc nhìn rất sâu. Họ đưa điều đó vào âm nhạc, biến âm nhạc thành những trang sử”, Vanessa Võ Vân Ánh chia sẻ.

“Hanoi Masters: War Is A Wound, Peace Is A Scar” không chỉ tập hợp những bản nhạc về chiến tranh mà còn có sự xuất hiện của các sáng tác mới như “Về quê” (Phó Đức Phương), "Quê mẹ" (Võ Tuấn Minh). Dự án âm nhạc này sẽ được xuất hiện dưới dạng CD và LP (đĩa than) tại Việt Nam.

Từ đây, một dự án âm nhạc về những nghệ nhân đã từng phục vụ trong quân đội ra đời.

Bi kịch và hồi sinh

Vanessa Võ Vân Ánh nói ngay khi nhắc đến “Hanoi Masters: War Is A Wound, Peace Is A Scar” là một sản phẩm không dành cho người tìm cảm giác vui vẻ hay hưng phấn. Đây hoàn toàn là sản phẩm về sự mất mát, bi kịch và hồi sinh.

“Thông điệp của đĩa nhạc này là thông điệp hòa bình, là tiếng lòng của các nghệ nhân đã đi qua cuộc chiến. Chiến tranh để lại nỗi đau thì qua thời gian nó đã thành sẹo. Một vết sẹo chúng ta cần xoa dịu chứ không nên đào sâu thêm. Mỗi cao nhân đi qua chiến tranh đều kể những câu chuyện của riêng mình, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là lắng nghe và tập hợp lại những câu chuyện đó”, Võ Vân Ánh chia sẻ.

Người đầu tiên được mời tham gia dự án chính là người bố của cô, nghệ sĩ Võ Tuấn Minh. Vân Ánh kể lại rằng trong thời gian chiến tranh thì bố cô có đi chiến đấu nhưng thay vì cầm súng ông chọn tham gia với tư cách là nghệ sĩ chơi đàn guitar.

Trong mỗi trận chiến, sau khi tiếng súng im hơi thì những người như ông sẽ vào trong trận địa để chơi nhạc cổ vũ tinh thần các chiến sĩ. Sự thương vong, cái chết ông đã chứng kiến nhiều đến mức đến bây giờ ông vẫn còn bị ám ảnh.

Có những người từng cầm súng từ năm 13 tuổi, có những người trở về từ chiến trường và trầm cảm tới mức tách mình ra hẳn âm nhạc. Dự án còn có sự xuất hiện của những “cây đa cây đề” trong giới cổ nhạc như: Phạm Mộng Hải, Nguyễn Thị Lân, Xuân Hoạch…

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.