| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 28/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

06:15 - 28/05/2015

Chính quyền đâu?

Một vụ việc cực kỳ vô lý, gây thiệt hại cho hàng ngàn hộ dân, đã kéo dài cả chục năm nay, vừa được báo chí khui ra.

Xã Tân Hải (thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là một xã thuần nông, có hơn 3.000 hộ dân sống bằng đất nông nghiệp.

Năm 2004, trạm quản lý và khai thác công trình thủy lợi huyện Tân Thành, cơ quan được giao quản lý các cống tại địa phương này, đã hợp đồng với ông Nguyễn Hoàng Long, một người địa phương không hề có thẩm quyền, quản lý vận hành các cống thoát nước dọc tuyến bờ đê Chu Hải dài gần 5 km, là những cống có chức năng tiêu úng khi lũ về, và ngăn mặn.

Nhưng ông Long đã làm ngược lại: Khi nước lũ về thì không mở cống, khiến lúa của dân bị ngập. Còn bình thường thì ông lại mở cống cho nước biển tràn vào để nuôi cá tôm.

Hậu quả là hàng trăm ha đất nông nghiệp bị nhiễm mặn không canh tác được, bị bỏ hoang, người dân khốn khổ.

Bất cứ ai đến gặp ông Long để có ý kiến về việc này đều bị vợ chồng ông chửi bới, đe dọa. Trong chòi của ông lúc nào cũng có 5-7 tên côn đồ, sẵn sàng dùng đao búa với dân.

Khi ông Thắng, một dân phòng của xã, đến nhắc nhở, đã bị ông Long chém vào đầu. Kết quả là ông Long bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù.

Người dân đề nghị thay ông Long bằng người khác. Nhưng cuối cùng thì người thay ông Long lại là… vợ ông ta. Và kết quả vẫn như vậy. Hàng trăm ha đất lúa của dân bị nhiễm mặn, bỏ hoang suốt từ đó đến nay.

Theo ông Trịnh Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thì “lợi ích đem lại cho những cá nhân trên rất nhỏ. Nhưng thiệt hại cho người dân thì rất lớn. Tính ra mỗi năm người dân thiệt hại tới 3-4 tỷ đồng từ những khu ruộng bị nhiễm mặn đó. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần lên HĐND xã, lên cả cấp huyện, nhưng vẫn không được giải quyết”.

Kỳ lạ thật.

Một địa phương có chính quyền, có đủ các ban bệ, tổ chức quần chúng từ xã lên đến huyện.

Thế mà một côn đồ ngang ngược, biến cả một hệ thống thủy lợi có giá trị hàng chục tỷ đồng, được xây dựng bằng ngân sách Nhà nước, thành của riêng mình, làm trái hẳn quy trình vận hành của hệ thống thủy lợi, hủy hoại hàng trăm ha đất của dân suốt mười năm nay, vi phạm cả Luật Đất đai lẫn Luật Hình sự, lộng hành đến mức chém cả dân phòng của xã khi bị nhắc nhở phải đóng cống lại kẻo nước mặn tràn vào gây hại cho dân, từng bị tù, mà cuối cùng đâu lại vẫn hoàn đấy.

Khi bị báo chí hỏi, ông Lê Tuấn Quốc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trả lời: “Tôi được dưới báo cáo lên là mọi việc vẫn ổn. Và thực sự tôi cũng chưa nhận được bất kỳ những thắc mắc nào từ phía người dân hay chính quyền cơ sở cả”.

Vậy thì chính quyền xã, chính quyền huyện ở đâu? Họ làm gì? Khi mà đích thân Chủ tịch MTTQ xã Tân Hải đã nhiều lần kiến nghị?

Họ đã hy sinh lợi ích rất lớn, liên quan đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân, chỉ để bảo vệ một thứ “lợi ích rất nhỏ” của kẻ côn đồ?