| Hotline: 0983.970.780

Quan thôn cũng khiến nông dân khủng hoảng niềm tin

Thứ Sáu 01/07/2016 , 08:30 (GMT+7)

Thực tế đã, đang xảy ra ở thôn Xuân Cai, xã Yên Trung (Yên Phong, Bắc Ninh) cùng vô vàn những câu chuyện tương tự tại các làng quê khác...

Điều này cho thấy, nhiều thôn, xóm đang tồn tại âm ỉ những mâu thuẫn, xung đột khá phức tạp không được chính quyền địa phương quan tâm giải quyết thỏa đáng, đây là nguyên nhân dẫn đến thực trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài những năm gần đây.

Bao che, dung túng

Quay trở lại vụ việc ông Nghiêm Đình Nghĩa bị rất nhiều người dân gửi đơn tố cáo những sai phạm trong nhiệm kỳ ông tự tung tự tác ở thôn Xuân Cai. Tuy nhiên, qua xem xét các văn bản xử lí của chính quyền xã Yên Trung đều cho thấy có biểu hiện dung túng, bao che cho vị trưởng thôn này.

Đầu tiên phải kể đến việc ông Nghiêm Đình Nghĩa cho thuê hàng nghìn mét vuông đất soi, bãi của thôn làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, đào ao thả cá, làm trang trại bị nhiều người gửi đơn tố cáo, bản thân UBND xã Yên Trung có kết luận sai phạm và đề nghị thu hồi lại các hợp đồng cho thuê, đồng thời nhắc nhở ông Nghĩa rút kinh nghiệm, nhưng nay đâu vẫn đóng đấy cho thấy năng lực của lãnh đạo địa phương này quá yếu kém.

Không biết ông Nghiêm Đình Nghĩa thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của UBND xã Yên Trung như thế nào, nhưng tại cuộc họp cũng liên quan tới vấn đề thu chi, tài chính các khoản cho thuê đất, bãi của thôn Xuân Cai diễn ra tháng 6/2014, Trưởng thôn Nghiêm Đình Nghĩa sẵn sàng phi từ bục phát biểu xuống giữa hôi trường Đại hội cữ tri xã viên thôn Xuân Cai hành hung anh Nguyễn Anh Vũ vì phát biểu trái ý trước sự chứng kiến của toàn thể dân làng.

Tuy nhiên, sau khi gửi đơn lên xã, huyện, tỉnh câu trả lời gia đình anh Nguyễn Anh Vũ nhận được chỉ là tờ chuyển đơn của Thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh cho Công an huyện Yên Phong thụ lí, điều trạ vụ việc. Từ đó đến nay, đã hai năm trôi qua gia đình anh Vũ không nhận được them bất cứ thôn tin gì? Còn ông Nghiêm Đình Nghĩa vẫn tại vị và có điều kiện thực hiện thêm vô số sai phạm khác.

Điển hình gần đây nhất là việc ông Nghĩa tự ý cho phép doanh nghiệp đổ đất cát lên ruộng hai lúa của người dân khi chưa đền bù, chưa được UBND Bắc Ninh cấp phép. Vậy mà trong công văn trả lời đơn thư người dân thôn Xuân Cai, phần liên quan đến ông Nghiêm Đình Nghĩa, UBND xã Yên Trung chỉ dám nhắc nhở nhẹ nhàng ông rút kinh nghiệm?.

Không đâu xa, ngay đúng hôm NNVN đăng bài viết “Trưởng thôn ủng hộ thu hồi trái phép đất lúa của dân?”, thôn Xuân Cai tiếp tục họp và yêu cầu thanh tra các khoản thu chi tài chính liên quan tới nhiệm kỳ ông Nghiêm Đình Nghĩa làm Chủ nhiệm, Trưởng thôn. Và cũng ngay giữa hội nghị trước mặt bà con nhân dân, ông Nghiêm Đình Nghĩa một lần nữa sửng cồ đe dọa cho con cháu “tát vỡ mồm” những người có nào dám tố cáo lào ông, bị người dân quay phim, ghi âm lại không thể chói cãi vào đâu được.

Một vị cán bộ thôn lạm quyền, hống hách, sai phạm mang tính hệ thống như ông Nghiêm Đình Nghĩa, không hiểu sao suốt bao năm qua UBND xã Yên Trung không có bất cứ động thái xử lí nghiêm khắc dứt điểm nào? Do chính quyền địa phương nơi đây sợ ông trưởng thôn hay do đồng lợi ích với nhau mà giữa thế kỷ 21 lại dung túng, bao che cho một ông trưởng thôn coi trời đúng bằng cái vung.

15-49-10_nh-2
Trước quá nhiều áp lực từ địa phương, ông Nguyễn Sỹ Chiêu đã phải ký giấy nhận tiền đền bù


Khổ vì "ma trận" chuyển đơn

Không chỉ tại thôn Xuân Cai, xã Yên Trung (Yên Phong, Bắc Ninh), trong quá trình đi điều tra, xác minh đơn thư bạn đọc những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy người nông dân khốn khổ trong quá trình vác đơn đi khiếu kiện bởi tình trạng chuyển đơn giữa các cấp chính quyền. Hình như giải pháp “đá quả bóng trách nhiệm” đang được coi là giải pháp hữu hiệu của những người được coi là “đầy tớ của nhân dân”.

Chúng tôi nhắc lại trường hợp bà Dương Bạch Yến ở thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông (Duy Tiên, Hà Nam) bị ông chủ nhiệm HTX nông nghiệp tại địa phương tự ý cho doanh nghiệp vào thầu móc đất đào ao thả cá trên thửa ruộng hai lúa của gia đình bà. Sau khi vác đơn từ xã qua huyện, từ huyện lên tỉnh, thậm chí bà Dương Bạch Yến còn gặp trực tiếp đại biểu Quốc hội về tiếp xúc cử tri để phản ánh, nhưng suốt nhiều năm trời, đơn thư của bà Yến được luận chuyển đi, luân chuyển lại giữa xã và huyện, song không một nơi nào xử lí thỏa đáng.

Sau đó, bà Dương Bạch Yến cầu cứu đến văn phòng luật sư tại Hà Nội. Nhưng khổ nỗi bà Yến năm nay đã gần 80 tuổi, như chuối chin cây nên không biết kiếm đâu đủ tiền để theo kiện. Có thời điểm, bà Yến tâm sự chán trường như người mất hồn vì thấy không biết bấu víu vào đâu, nhìn trước, ngó sau chẳng thấy ai song hành tận cùng với người nông dân. Nhiều người còn chế giễu, coi thường bà vì kiện khắp nơi những không làm được gì, chẳng xử được ai.

Tình cờ biết đến Báo NNVN qua một người quen, bà Dương Bạch Yến mừng ra mặt tiếp tục gửi đơn tới báo nhờ đòi lại công lí. Sau khi NNVN vào cuộc và có bài viết “Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa”, chỉ trong thời gian ngắn sau, các cấp chính quyền địa phương và phía doanh nghiệp đã hoàn trả lại ruộng nguyên trạng cho bà Dương Bạch Yến, đông thời bồi thường, đền bùkhoàn tiền tức lợi, hoa màu.

Sau khi thỏa mãn tâm nguyện, bà Yến không quản đường sá xa xôi lặn lội từ Hà Nam lên Hà Nội tìm gặp tác giả cảm ơn với một chiếc phong bì phẳng phiu mới cứng, chục trứng gà ta và túi bột sắn dây đều của nhà bà tự làm ra. Tuy nhiên, chúng tôi cương quyết đề nghị bà mang tiền về, chỉ nhận chục trứng và túi sắn dây để bà vui. Chia tay chúng tôi, bà Yến sụt sùi bởi không nghĩ lại có ngày đi tìm được công lí. Trước khi lên xe, bà không quên dặn đi dặn lại chúng tôi rằng, lần sau có việc đi qua Hà Nam nhất định phải vào ăn với bà một bữa cơm.

Trước đây khi NNVN chưa vào cuộc, bản thân phía chủ đầu tư và chính quyền xã Yên Trung kệ ông Nguyễn Sỹ Chiêu muốn làm gì thì làm, họ vẫn vô tư cho ô tô chở đất cát chạy qua ruộng lúa nhà ông. Nhưng ngay sau khi chúng tôi về làm việc, những ngày sau ông Chiêu liên tục gọi điện cho biết doanh nghiệp và địa phương gọi điện nóng máy đề nghị ông nhận tiền và hứa sẽ có hỗ trợ thêm. Dưới quá nhiều áp lực sức ép từ địa phương, ông Nguyễn Sỹ Chiêu cho biết, ông vừa phải chấp nhận đầu hàng và ký vào biên lai nhận tiền đền bù!.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.