| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam:

Chợ mới ế ẩm, tiểu thương "kiện" lãnh đạo thành phố

Thứ Năm 27/11/2014 , 21:12 (GMT+7)

Các tiểu thương cho hay, nguyên nhân là bản quản lý chợ chưa chuyển khoảng 500 hộ kinh doanh tất cả các mặt hàng về chợ mới

Sáng 27/11, hàng trăm tiểu thương buôn bán tại chợ Tam Kỳ bỏ việc lên trụ sở UBND TP Tam Kỳ, Quảng Nam gặp lãnh đạo để phản ánh ban quản lý chợ bố trí sạp hàng, ki ốt kinh doanh không hợp lý và một số vấn đề khác dẫn tới việc kinh doanh ế ẩm.

Chợ Tam Kỳ được khởi công xây dựng từ năm 2012 với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng. Chợ gồm 3 tầng với diện tích mặt sàn hơn 10.000 m2 đi vào hoạt động từ tháng 10/2014, thế nhưng việc buôn bán quá ế ấm khiến tiểu thương lao đao.

Các tiểu thương cho hay, nguyên nhân là bản quản lý chợ chưa chuyển khoảng 500 hộ kinh doanh tất cả các mặt hàng về chợ mới (hiện đang buôn bán ở chợ tạm An Sơn, phường An Sơn). Do đó, khách hàng không có nhiều, việc này các tiểu thương đã 3 lần có ý kiến với UBND TP Tam Kỳ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trước những bức xúc của hàng trăm tiểu thương, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ đã mời mọi người vào phòng họp để đối thoại trực tiếp. Tại đây, ông Hưng xin nhận khuyết điểm khi để xảy ra việc này và sẽ giải quyết mọi thắc mắc. “Nếu không giải quyết được việc này trước ngày 5/12, TP sẽ tiến hành kỷ luật ban quản lý chợ Tam Kỳ”, ông Hưng chỉ đạo.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.