| Hotline: 0983.970.780

Chồng dạy vợ kiểu gì?

Thứ Bảy 03/12/2016 , 14:10 (GMT+7)

Mệt, nhưng cả đêm Tâm trằn trọc vì thất vọng và chán nản. Hóa ra, làm dâu cực như thế này đây. Chồng đã không thương, lại còn gia trưởng như thế thì làm sao cô sống được?

10-12-35_trng-8
Ảnh minh họa
 

Trước khi cưới Tâm, Huy được mẹ cảnh báo: “Con liệu mà dạy vợ chứ kẻo phải hầu nó cả đời thì khổ!”. Nghe lời mẹ, vừa về sau tuần trăng mật, Huy nói với Tâm: “Em xuống bếp giúp mẹ làm cơm đi!”. Đang xếp đồ đạc, Tâm gật đầu: “Vâng! Chút em xuống!”. Huy nghiêm nghị: “Đi đi! Tối xếp cũng được!”.

Vừa thấy Tâm, mẹ chồng cô nhỏ nhẹ: “Từ nay, con thay mẹ lo việc nhà nhé! Mẹ nuôi thằng Huy vất vả nên giờ là lúc được nghỉ ngơi!”. Nói xong, bà lên nhà, bỏ mặc cô dâu mới trong căn bếp lạ.

Tâm không đến nỗi vụng về. Nhưng cô không biết khẩu vị của bố mẹ chồng. Với thực phẩm mẹ chồng mua, như ở nhà, Tâm rán cá, xào su su và nấu canh rau mồng tơi. Tưởng thế là “ổn”, ai dè, vừa ngồi vào mâm, Huy kêu: “Sao em lại cho nhà mình ăn đồ xào với rán? Không tốt cho sức khỏe bố mẹ đâu!”. Bố Huy vốn dễ tính nên khoát tay: “Không sao! Lâu lâu ăn bữa cá rán cũng ngon!”.

Chưa hết ! Tâm vừa cầm đũa, thấy Huy nhăn mặt: “Mặn quá! Ăn mặn hại thận lắm! Hôm sau em chú ý nhé!”. Tâm khẽ “Vâng ạ” thì mẹ chồng nhìn Tâm, lắc đầu: “Sao thứ gì cũng nhạt thếch như mèo ăn thế này! Ra rót cho mẹ chén mắm!”.

Tiếp đó, Tâm hết xới cơm cho bố chồng lại đến múc canh cho Huy, rồi xới cho mẹ chồng... Chưa kịp ăn xong một bát thì Huy quay sang vợ: “Em vào tủ lạnh lấy trái cây gọt cho bố mẹ tráng miệng! Sau đó pha trà! Mà này! Nhớ tráng ấm, tráng trà và tráng chén đấy!”. Tâm định nói là mình chưa ăn xong, nhưng thấy Huy lừ mắt nên đành đứng dậy.

Buổi tối, sau khi giải quyết đống việc nhà do chồng phân công và mẹ chồng sai bảo, Tâm mệt rã rời. Vừa về phòng, định lên giường đi ngủ thì Huy đưa tay ngăn lại: “Mẹ bị đau lưng! Trước đây, buổi tối anh vẫn đấm lưng, xoa bóp chân tay cho mẹ. Từ nay, em đảm nhận việc này thay anh nhé!”. Tâm rất muốn đi nằm sau 1 ngày làm việc cật lực, nhưng Huy nghiêm mặt: “Mẹ đang chờ đấy!”, rồi nháy mắt: “Không “mát xa” cho bà thì đừng hi vọng ngủ yên!”.

Mệt, nhưng cả đêm Tâm trằn trọc vì thất vọng và chán nản. Hóa ra, làm dâu cực như thế này đây. Chồng đã không thương, lại còn gia trưởng như thế thì làm sao cô sống được? Hết phép, đi làm trở lại, liệu cô có vẫn phải đảm đương công việc của ôsin hay không đây?

Kiên, chồng My lại có cách dạy vợ khác. Là con gái út, gia đình lại khá giả nên My chẳng biết “nữ công gia chánh” là gì. Bù lại, Kiên từ nhỏ đã phải chăm mấy đứa em nên rất “đảm đang”, từ chợ búa cơm nước đến việc nhà cửa đều làm băng băng. Tuy vậy, từ khi yêu nhau, Kiên đã định sau này sẽ “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”.

Thế là, sau ngày cưới, Kiên dạy My “tề gia nội trợ” theo kiểu cầm tay chỉ việc, từ đi chợ chọn mua hàng đến vào bếp chế biến món ăn, rồi lau nhà, giặt quần áo... Thời gian đầu, Kiên chấp nhận nuốt cơm khi nhão khi sống, canh lúc mặn lúc nhạt, cá kho mặn đắng hay tanh rình, thịt luộc dai nhách... Nhưng chỉ vài tháng sau, My nấu cơm ngon hơn chồng. Từ đó, Kiên “bàn giao” cái bếp cho vợ.

Nếu như lúc mới cưới, Kiên làm hết việc nhà như giặt quần áo, quét nhà, ủi đồ... thì sau khi My được “đào tạo”, Kiên bỗng “trở chứng”: giặt thì ngâm chung đồ trắng đen khiến loang màu, quần áo dày mỏng gì cũng vò như nhau. My xót xa, đành tự giặt. Rồi cũng bỗng dưng Kiên kêu bận, lau nhà qua quýt cho xong. Ngứa mắt, My tự lau. Kiên rửa bát thì làm rơi cái đĩa, mẻ cái tô... Tiếc của, My dành rửa hết.

Thế là chỉ sau 3 tháng, My trở thành cô vợ đảm, lo hết mọi việc trong nhà. Đi làm về, Kiên chỉ xem ti vi, đọc báo, chờ cơm... Trong khi Kiên tự hào vì biết dạy vợ thì My ấm ức vì chồng thay đổi, thành người lười biếng. Nói mãi mà Kiên không nghe nên tình yêu của My với chồng cứ nhạt dần.

Theo các chuyên gia tâm lý, dạy vợ, nghĩa là chồng giúp vợ hoàn hảo hơn, hướng dẫn vợ hội nhập với gia đình chồng chứ không áp đặt kiểu gia trưởng hay khoán hết công việc cho vợ như các trường hợp trên, vợ sẽ khó chấp nhận.

(Kiến thức gia đình số 47)

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất