Cả nhà đang ngồi ăn cơm, chị Phượng ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội nói vài câu cằn nhằn, chồng chị bực mình lấy luôn chiếc đũa đâm vào mắt trái vợ.
Theo lời chị Phượng kể, hôm 22/1, vợ chồng chị có chuyện xích mích nên đã to tiếng với nhau. Trong bữa cơm chiều, chị nói tiếp, người chồng bực mình đã cầm luôn chiếc đũa đâm vào mắt vợ. Khi đó, chị Phượng chỉ thấy đau và nghĩ mắt bị xước sát nên vẫn ở nhà. Nhưng sang ngày hôm sau, chị thấy mắt mình cứ mờ dần rồi không còn nhìn thấy gì nữa nên tới Bệnh viện Mắt trung ương khám.
Bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt trung ương cho biết, khi thăm khám, các bác sĩ xác định, mi dưới mắt của chị Phượng bị tổn thương, sưng nề, dây thần kinh thị giác bị đứt, nhãn cầu cứng đỡ, mất hoàn toàn thị lực.
Chị Phượng đã được kê đơn thuốc, hẹn tái khám để chụp CT xác định cụ thể mức độ tổn thương của mắt nhưng đến hôm nay, chị vẫn chưa trở lại viện.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
(Theo VnExpress)