| Hotline: 0983.970.780

Chồng mất, vợ ung thư, 3 con bệnh tật

Thứ Sáu 12/10/2012 , 10:14 (GMT+7)

Trong ngôi nhà nhỏ, cuộc sống của chị Thảnh và các con đang bị bệnh tật hành hạ, nên đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Chị Thảnh bên trái cùng 3 con gái Lài, Lành, Tuyết

Chị Nguyễn Thị Thu Thảnh, sinh năm 1967 hiện ở xóm 3, thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là giáo viên trường tiểu học số 2, xã Hoài Tân từ năm 1991.

Năm 2000, chị lấy chồng là anh Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1966 cùng địa phương làm nông nghiệp. Và, hạnh phúc đến với họ là 3 cháu gái Nguyễn Ánh Tuyết- SN 2002 đang học lớp 5, cháu Nguyễn Thị Lành- SN 2004 đang học lớp 3, cháu út Nguyễn Thị Lài- SN 2006 học lớp 1.

Cuộc sống bình lặng trôi đi theo năm tháng trong gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ thơ khi những chiều hoàng hôn cả nhà đoàn tụ bên nhau.

Thế rồi một ngày đầu tháng 6 năm 2008, anh Mỹ đi làm thuê cùng nhóm bạn xẻ gỗ trên An Lão thì bị tai nạn lao động, không may bị cây gỗ đổ đè ngã, gây chấn thương cột sống nằm liệt một chỗ. Một mình chị Thảnh vừa dạy học, vừa nuôi con và chăm lo cho anh. Mọi vật dụng trong nhà lần lượt bán đi và vay mượn bà con, họ hàng, bạn bè giúp đỡ để có tiền chữa chạy cho chồng. Nhưng đến tháng 11/2011, do bệnh nặng anh Mỹ đã qua đời.

Còn bản thân chị Thảnh cũng bị K vú từ năm 2010. Mãi đến đầu năm 2011 chị mới đi khám và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, thành phố Hồ Chí Minh, với kết luận của bác sĩ: Đoạn nhũ- nạo hạch nách (P)+ hóa trị FEC 03 chu kỳ, EC 03 chu kỳ, Carcinom 0TV xâm nhiễm NOS Grad2. ER (+++) PR (+++) HER2 (+++).

Bệnh ổn định, sau đó xuất viện nhưng hàng tháng chị vẫn phải vào lại BV để kiểm tra dùng thuốc cho đến giờ. Với tiền chi phí thuốc men, đi lại lên đến 70 triệu đồng. Trong khi đồng lương dạy học khiêm tốn, vừa chữa bệnh, vừa nuôi 3 con nhỏ. Nhưng rồi 3 đứa con của chị cũng bị các căn bệnh hành hạ. Cháu Tuyết, bị căn bệnh viêm thấp khớp đi lại khó khăn luôn đau nhức; cháu Lành thì bị bệnh viêm xoang cấp, rối loạn hệ tuần hoàn, còn cháu Lài - đứa con út thì bị bệnh tim luôn tức ngực, khó thở, choáng…

Tháng 7 năm 2012, chị Thảnh đưa cháu Lài vào Bệnh viện Gia Định, TPHCM, tại đây các bác sĩ kiểm tra kết luận: Tương hợp nhĩ thất- ĐDM. Hở van ĐM phổi ¼ . Hở van 3 lá ¼. Cần phẫu thuật. Chị Thảnh đành nghẹn ngào rơi lệ ôm con ra về, chỉ xin bác sĩ kê đơn để mua thuốc uống cầm cự cho qua ngày chứ lấy đâu ra tiền để phẫu thuật.

Trong ngôi nhà nhỏ, cuộc sống của chị Thảnh và các con đang bị bệnh tật hành hạ, nên đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Qua bài viết này, chúng tôi cầu xin các tổ chức xã hội, những nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái gần xa hãy cứu giúp cho mẹ con chị Thảnh chữa bệnh và vượt qua hoàn cảnh bi thương, khốn khó này để có cơ may ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên, hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tử Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3845431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.