| Hotline: 0983.970.780

Chồng mê 'phây' hơn mê vợ

Thứ Năm 18/06/2015 , 09:31 (GMT+7)

Nhiều lúc cháu thấy chồng như một đứa trẻ. Đi làm không biết ở cơ quan ra sao nhưng về nhà thì cắm mặt vào iPhone, mặc kệ, kệ hết./ Trầm cảm vì chồng nghiện 'phây'

Cô kính mến!

Cháu năm nay 27 tuổi, lấy chồng đã được 4 năm. Chúng cháu đã có con trai đầu 3 tuổi và hiện cháu đang mang bầu đứa thứ hai, là con gái.

Chồng cháu hơn cháu 2 tuổi, công việc của anh rất ổn định nhờ anh theo cái nghề khá thời thượng hiện nay. Cháu lận đận hơn nhưng cuối cùng cũng dừng chân một chỗ làm tạm ổn, vài tháng nữa cháu sẽ nghỉ hộ sản.

Chúng cháu có một căn hộ nhỏ do bố mẹ chồng sắm cho. Nhờ ở gần bố mẹ đẻ cháu nên con trai cháu còn nhỏ, đều được ông bà chăm sóc, cháu không phải lo lắng nhiều.

Thế là tốt phúc đúng không cô, nhà sẵn, bố mẹ đẻ luôn bên cạnh, cháu đâu dám mong ước nhiều hơn.

Có điều, cháu và chồng cháu không nồng ấm như hồi yêu nhau và mới cưới. Cháu biết chứ cô, mấy năm thì cũng không thể nào như mới được.

Mười năm, rồi vài chục năm nữa, như bố mẹ cháu hay như bố mẹ chồng, con người ta gắn bó nhau vì kỷ niệm, vì con cái và nghĩa nữa chứ.

Anh ấy không mê bia rượu, không đánh bạc, không cá độ mà chỉ mê iPhone và mạng xã hội, nhất là Facebook đó cô.

Hồi trước chỉ có máy bàn thì anh cũng ngồi khuya hay là dậy sớm để vào Internet. Từ ngày mua được cái iPhone thì ôi thôi rồi, vợ con gì cũng không thiết nữa.

Cháu hình dung khi cháu ở cữ thì sẽ như thế nào. Đâu phải việc gì cũng phó thác cho bố mẹ vợ, đứa con thứ hai rồi, vợ chồng phải có kinh nghiệm hơn và phải cáng đáng chứ.

Cháu thấy trước một viễn cảnh nên cháu hay răn đe anh. Nhưng anh ấy chỉ ậm ờ và lại nghiện mạng xã hội, nghiện điện tử như cũ.

Nhiều lúc cháu thấy chồng như một đứa trẻ. Đi làm không biết ở cơ quan ra sao nhưng về nhà thì cắm mặt vào iPhone, mặc kệ, kệ hết. Vợ vác cái bụng bầu, vợ vào bếp, vợ bảo dọn nhà, mặc, vợ nhắc sang bố mẹ vợ đón con về, mãi mới chịu đứng lên.

Có lúc vừa ăn vừa nhai vừa lướt mạng, cô xem có điên tiết không?

Làm sao cho nhịp sống gia đình trở lại thời trước đây cô? Có khi nào người ta bỏ nhau vì mạng miếc không cô? Nghe nói đàn ông mê mạng là vì trên đó có nhiều thứ để ngắm để xem, từ đó mà nguội lạnh với vợ, đúng không cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Quả tình bây giờ, với tiện nghi điện tử, cuộc sống con người ta thay đổi đến mức không kiểm soát nổi. Tiện ích của việc đó thì khỏi phải bàn. Con người gần gũi dễ dàng, nhân loại như một, trái đất hẹp hơn và chân trời góc biển đều không đáng sợ nữa.

Nhưng mặt trái của việc đó là con người thích sống với kết nối ảo mà không có thì giờ cho kết nội thật, ở bên cạnh mình.

Vì sao những nước văn minh con người tránh được những sự nghiện như game, tivi hay Internet? Là vì khi con người ta còn bé, gia đình rất quan tâm để trẻ tránh xa cám dỗ điện tử này, lớn lên, con người giữ được thói đọc sách giấy, ngao du và không quên trách nhiệm gia đình.

Ở ta, xứ lạc hậu, có iPad, iPhone, tưởng mình hơn thiên hạ và mê mải khám phá, đánh đổi tất cả, thời gian và các mối quan hệ cho mỗi sở thích đó thôi.

Có những cụ ông bảy, tám chục tuổi còn nghiện mạng xã hội, huống chi là chồng cháu?

 Họ là đàn ông Việt nói chung, lớn quyền và ỷ lại vào lo toan của phụ nữ. Họ phải sống cho đam mê, ngụy biện rằng mê thứ đó thì vô hại, vẫn ở nhà, có đi đâu mà lo hư hốt!

Cần phải hiểu đặc điểm của đàn ông ta nói chung để chịu đựng và mềm mỏng điều chỉnh họ. Cô tin iPhone không thay thế được vợ con, nhưng hãy xem nó như “vợ mới” hay “bồ nhí” của các ông đi, rồi vợ mới sẽ cũ, bồ nhí cũng sẽ cũ, họ sẽ thải nó và về với ta thôi mà.

Cháu cứ an lòng làm việc, chuẩn bị cho việc sinh nở. Có bố mẹ hậu phương là may mắn lớn, có lẽ chồng cháu nghĩ vậy mà xao nhãng với cháu và con chăng?

Hãy thể tất, việc nghiện ngập này có tính giai đoạn thôi, rồi nó sẽ như quả lắc đồng hồ, lắc qua thì lắc lại, thăng bằng, yên ổn.

Sâu xa người đàn ông Việt nào cũng ngại đổ vỡ, vợ biết thóp thì cứ khi mềm khi rắn, nghệ thuật lên, sẽ “điều khiển” được con ngựa bất kham của mình, bà vợ nào cũng thế cả, đừng quá lo nghĩ, nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất