| Hotline: 0983.970.780

Chú voi bị thương do bom mìn được lắp chiếc chân giả thứ 9

Thứ Bảy 02/07/2016 , 07:39 (GMT+7)

Cô voi Mosha đã trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn khi giẫm phải bom mìn ở khu vực biên giới Thái Lan-Myanmar.


Mosha được lắp cái chân giả mới. (Nguồn: Facebook)


Vụ tai nạn khiến Mosha bị mất một chân khi mới chỉ hai tuổi.

Mới đây, bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình Therdchai Jivacate đã quyết định lắp chân giả mới cho Mosha. Đây là chiếc chân giả thứ 9 trong 6 năm qua.

Các bác sỹ phải thay đổi chân giả thường xuyên để tr​ánh ​những tổn thương đáng tiếc cũng như chống đỡ được thân hình ngày càng "phát tướng" của Mosha.

Khi lắp chiếc chân giả đầu tiên, Mosha mới nặng 600kg, con bây giờ, trọng lượng của nó là 2 tấn.

Chiếc chân giả mới nhất của Mosha làm từ nhựa dẻo và thép.

Mosha hiện đang sống tại trung tâm bảo tồn loài voi ở Lampang ở miền bắc Thái Lan. Bên cạnh Mosha, một con voi khác ở trung tâm trên là Motala cũng được lắp chân giả./.
 

(VIETNAM+)

Xem thêm
Doanh nghiệp là đầu kéo phát triển chăn nuôi quy mô lớn

An Giang xác định được vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị của ngành chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung gắn an toàn sinh học.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.