| Hotline: 0983.970.780

Chút cảm thông cho Cục phó đang đi thanh tra 'bỗng dưng' bị mất trộm 385 triệu đồng

Chủ Nhật 15/10/2017 , 08:25 (GMT+7)

Câu chuyện ông Nguyễn Xuân Quang – Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường bị mất trộm 385 triệu đồng và một cái laptop khi đang thực hiện chuyến thanh tra các doanh nghiệp trên địa bàn Long An, khiến dư luận xôn xao theo những chiều hướng khác nhau.

Số tiền ấy không phải nhỏ, kẻ gian nào dám mò vào tận phòng riêng trong khách sạn để lấy cắp tài sản của quan chức, thì đúng là to gan lớn mật. Ngày 29-9, ông Nguyễn Xuân Quang đã phải tạm ngưng đợt công tác này để bay về Hà Nội giải trình sự cố không lấy gì vui vẻ của bản thân!

Mặc dù Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường – Lương Duy Hanh đã bị cách chức từ ngày 20-6 do thiếu trách nhiệm trong vụ Fosmosa, nhưng Tổng cục Môi trường vẫn thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường tại Khánh Hòa và Long An do ông Nguyễn Xuân Quang làm trưởng đoàn.

Năm nay 42 tuổi, ông Nguyễn Xuân Quang đang giữ cương vị Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường. Đang giai đoạn trung niên dồi dào sinh lực cộng với phẩm chất cán bộ thanh tra, ai cũng hy vọng ông Nguyễn Xuân Quang có chuyến công tác mỹ mãn, góp phần thúc đẩy hành động gìn giữ môi trường cho hôm nay và mai sau.

08-45-50_trng_5

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra của ông Nguyễn Xuân Quang sẽ làm việc tại Long An trong khoảng thời gian 45 ngày. Thế nhưng, mới được 5 ngày thì bất ngờ xảy ra vụ trộm tại phòng riêng mà ông Nguyễn Xuân Quang đang lưu trú ở khách sạn Thanh Vân 2 nằm ở khu vực trung tâm thành phố Tân An. Nạn nhân Nguyễn Xuân Quang tường trình với cơ quan công an: tối 25-9, sau khi giải quyết công việc xong, đến khoảng 2 giờ ngày 26-9, thì ông tắt đèn đi ngủ. Đến lúc thức dậy khoảng 5 giờ ngày 26-9, ông phát hiện đã mất chiếc cặp trong đó chứa tài liệu, laptop và gần 385 triệu đồng. Nghĩa là, ngài Cục phó chỉ chợp mắt được 3 giờ đồng hồ thì khối tài sản kia không cánh mà bay. Rất nhiều thắc mắc mà những người có lòng trắc ẩn không thể không đặt ra xung quanh vụ trộm hy hữu liên quan đến ông Nguyễn Xuân Quang.

Câu hỏi thứ nhất: Sao lại có tên trộm tài tình thế nhỉ? Những người làm công tác thanh tra thường rất thanh liêm, sao tên trộm lại biết ông Nguyễn Xuân Quang có tiền bạc cất giấu trong hành lý để mai phục khôn khéo mà ra tay ngoạn mục như vậy? Câu hỏi này, xin dành cho cơ quan điều tra tiến hành phá án!

Câu hỏi thứ hai: Ông Nguyễn Xuân Quang đang gánh vác sứ mệnh thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, sao không ở nhà khách mà địa phương vẫn xây dựng ưu tiên phục vụ cán bộ đi công tác, mà lại ở khách sạn tư nhân? Hành vi ấy nhằm tạo hành lang an toàn bí mật nghề nghiệp, hay sở thích riêng tư? Câu hỏi này, xin dành cho Tổng cục Môi trường nghe ông Nguyễn Xuân Quang báo cáo! Chỉ cần lưu ý một chi tiết, bốn người cùng nhóm lưu trú với ông Nguyễn Xuân Quang tại khách sạn Thanh Vân 2 gồm có Đ.B.T (24 tuổi, ngụ ở Nghệ An), N.N.N (27 tuổi, ngụ ở Thái Bình); ông Đ.T.T (33 tuổi) và ông N.T.Đ (42 tuổi) cùng ngụ ở TP.HCM và cùng nguyên quán Long An. Cả bốn người trên đều không phải chuyên viên của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường và đều không phải thành viên của đoàn thanh tra!

Câu hỏi thứ ba: Ông Nguyễn Xuân Quang đi công tác thanh tra là một nhiệm vụ đặc biệt, chứ không phải đi giao dịch thương mại, sao lại mang theo nhiều tiền để làm gì? Chi phí máy bay hoặc ăn uống, đã có tài vụ của đoàn thanh tra lo lắng chu toàn, ông Nguyễn Xuân Quang chỉ cần dùng đến nhãn quan chí công vô tư để giám sát và thẩm định đúng sai ở từng doanh nghiệp về hoạt động bảo vệ môi trường mà thôi. Câu hỏi này là mấu chốt của vấn đề, vừa là nguyên nhân trực tiếp để có vụ mất trộm vừa là lý do gián tiếp để có những băn khoăn trong dư luận! Câu hỏi này rất nhạy cảm và cũng rất rắc rối, cho nên ông Nguyễn Xuân Quang có quyền giải thích của ông Nguyễn Xuân Quang, mà người khác cũng có quyền hoài nghi thái độ của ông Nguyễn Xuân Quang và cũng có quyền tin cậy đạo đức của ông Nguyễn Xuân Quang!

Những tài liệu và cái latop của ông Nguyễn Xuân Quang bị mất trộm đã là một tổn thất đáng buồn, có thể ảnh hưởng đến quá trình thực hiện vai trò thanh tra mà Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động môi trường đang nhận lãnh trách nhiệm cao quý. Còn số tiền 385 triệu đồng bị đạo chích đột nhập lấy đi càng khiến người ta xót xa cho ông Nguyễn Xuân Quang hơn. Một cán bộ chân chính thì có được đồng tiền đâu dễ dàng gì. 385 triệu đồng, nếu tính toán chi ly là thu nhập cả 2 năm từ lương bổng của ông Nguyễn Xuân Quang. Của nào chả đau, con nào chả xót.

Đồng tiền đi liền khúc ruột, ông Nguyễn Xuân Quang không chút e dè để thổ lộ tâm tư tận đáy lòng: “Đấy là số tiền của gia đình, vợ tôi đưa để mang vào TP.HCM cho em vợ. Nhưng do bận công tác quá chưa kịp đưa thì bị mất trộm khi đang ở nhà nghỉ. Tổng số tiền vợ tôi đưa là 400 triệu đồng, do có việc nên tôi tiêu mất 15 triệu đồng, 385 triệu đồng còn lại bị mất. Mất tài sản, tôi phải báo công an như bình thường mọi người vẫn làm. Đây không phải tiền tạm ứng cơ quan hay tiền công vụ mà là tiền mồ hôi nước mắt của gia đình tôi, nếu may mắn thì tìm lại được, không thấy cũng phải chịu”.

Rất đáng thông cảm, đồng tiền từ mồ hôi đã phải quý trọng, đồng tiền từ nước mắt càng phải quý trọng hơn. Trong trường hợp ông Nguyễn Xuân Quang, thì phải nói chính xác là đồng tiền từ xương máu, vì một thanh tra đích thực phải đối diện với rất nhiều áp lực, không những tự mình phải làm tấm gương cần kiệm liêm chính mà còn phải cân nhắc nặng nhẹ với từng hành vi ứng xử của người khác. Chỉ một giấc ngủ mệt mỏi kéo dài có 3 giờ đồng hồ trên hành trình công tác thanh tra đầy căng thẳng, mà ông Nguyễn Xuân Quang đã bị mất 385 triệu đồng, thì trách sao không khỏi ngậm ngùi.

Hãy thử nghĩ cho thấu đáo mà xem, 385 triệu đồng đâu phải là một con số đơn giản trơ lì mọi rung động. Hãy mường tượng người vợ của ông Nguyễn Xuân Quang gom góp từng tờ bạc mỏng manh để ký thác vào hành lý cho chồng mang đi. Hãy mường tượng hình ảnh ông Nguyễn Xuân Quang phấp phổng ôm khối tiền dành dụm bao năm lên máy bay vượt hàng ngàn cây số. Hãy thử nghĩ cho thấu đáo mà xem, bằng lương tri của những người thao thức với tiến bộ xã hội, sẽ thấy rưng rưng lệ tràn tiếc ngẩn tiếc ngơ!

08-45-50_trng_4
Khách sạn nơi xảy ra vụ trộm

Ông Nguyễn Văn Đa – giám đốc khách sạn Thanh Vân 2, nơi xảy ra vụ mất trộm 385 triệu đồng của ông Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, cho biết: “Trong biên bản hiện trường, ngoài điều tra viên, người bị hại, thì chủ khách sạn cũng ký vào. Vợ tôi khi đọc biên bản, thấy vẫn còn số tiền 2.300 USD được xác nhận là của ông Nguyễn Xuân Quang vào lúc này”. Còn nhân viên của khách sạn Thanh Vân 2, chia sẻ với báo chí: “Khi kiểm tra phòng, phát hiện có giấy tờ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, công an có hỏi ngay đây là tiền gì mà gửi. Nhân viên của ông Nguyễn Xuân Quang nói là tiền viết cái gì đó trên gu gô, gu gô gì đó, tôi không rành. Anh công an có kêu người này mở máy tính ra để xem viết gu gô là như thế nào. Sau khi công an kiểm tra xong thì tất cả họ đều trả phòng, thanh toán tiền và đi đâu tôi không biết. Chỗ tôi làm ăn uy tín nên khách ở nhiều. Tôi chỉ là lạ, những đoàn khách khác đi công tác thì có đóng công lệnh, giấy đi đường, rồi xe số xanh đưa rước. Còn nhóm này đi xe biển trắng 16 chỗ, không yêu cầu đóng dấu gì cả”. Như vậy, trong cái rủi cũng có cái may, số tiền 400 triệu đồng mang theo thì ông Nguyễn Xuân Quang đã kịp tiêu xài 15 triệu đồng nên chỉ mất cọc tiền tổng cộng 385 triệu đồng. Mặt khác, số tiền 2.300 USD thì ông Nguyễn Xuân Quang cất giữ chỗ khác, nên tên trộm kia không lấy được!

Chắc chắn rồi đây công an tỉnh Long An sẽ nhanh chóng truy tìm được tên trộm đã lấy cắp 385 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Quang vào rạng sáng 26-9-2017, cũng giống như trước đây công an thành phố Đà Nẵng đã tóm cổ tên trộm Đặng Ngọc Tân đã đột nhập nhà ông Hoàng Dương Việt Anh (con trai ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL lúc ấy) để lấy đi 250 triệu đồng, 15 dây chuyền, 7 lắc, 23 nhẫn vàng và 2 lượng vàng SJC… với tổng trị giá 617 triệu đồng vào giữa khuya 10-3-2010! Trộm cắp tài sản của quan chức trong sạch, đúng là trọng tội khó dung tha!

(Kiến thức gia đình số 40)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.