| Hotline: 0983.970.780

Chuyện của người bệnh đi lên từ ăn gạo lức

Thứ Bảy 24/06/2017 , 13:40 (GMT+7)

 Năm 2006 chị nghe đến gạo lứt nhưng không để ý. Chị còn có thành kiến rằng thuốc Đông, thuốc Tây còn chưa trị hết thì làm sao gạo lứt trị hết bệnh; nói tào lao...

Chị Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1971, sinh sống tại Xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương đã nói gia đình chị được như ngày hôm nay là nhờ thực dưỡng. Khi chị bước vào tuổi 35 thì bệnh tật đã cướp mất người chồng thân yêu. Lúc đó, bản thân chị cũng mang nhiều chứng bệnh như viêm xoang, đau bao tử, tay chân tê nhức, viêm phổi và mất ngủ. Hai đứa con trai của chị cũng mang bệnh. Gia đình khánh kiệt.

18-20-54_trng_40
Chị Nguyễn Thị Nga

Chồng chị bị tai biến mạch máu não năm 2002. Và mất cuối năm 2006 vì tai biến trở lại. Trong thời gian bệnh, chồng chị chuyển qua nhiều bệnh viện ở TPHCM và Bình Dương để điều trị. Thời gian dài nuôi chồng bệnh cùng với việc ăn uống không đúng cách đã làm tổn hại sức khỏe của chị. Lúc đó, chị mê ăn ngọt, món gì cũng nêm đường, uống bột ngũ cốc cũng nêm đường nhiều vì nghĩ là cho đủ chất. Ngay sau khi chồng mất, chị bắt đầu ngã bệnh. Uống thuốc đủ loại nào thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tây mà bệnh vẫn không khỏi.

Chị nhớ lại, đứa con trai nhỏ của chị bú mẹ hoàn toàn, không uống sữa bò. Thời điểm đó, chị lo nuôi chồng bị bệnh nên không chăm sóc cháu đúng mức nên cháu hơi nhỏ con. Được cái cháu khỏe mạnh, lanh lợi, không hề bị bệnh. Lúc 5 tuổi đi nhà trẻ, cô giáo bảo cháu bị suy dinh dưỡng và nhỏ nhất lớp. Nghe vậy chị xót con và mua mấy thùng sữa bò về bồi dưỡng cho con. Sau vài tháng uống hết mấy thùng sữa, cháu đổ bệnh nào là cảm, ho, viêm phổi, thường xuyên đổ máu cam nên da xanh xao, trọng lượng thì không tăng. Bệnh Viện Nhi Đồng chẩn đoán cháu bị viêm màng não. Chị phải lo chữa trị cho cháu. Chồng bệnh, con bệnh, chị cũng bệnh, “trăm dâu đổ đầu tằm”.

Đến năm 2006 chị nghe đến gạo lứt nhưng không để ý. Chị còn có thành kiến rằng thuốc Đông, thuốc Tây còn chưa trị hết thì làm sao gạo lứt trị hết bệnh; nói tào lao. Chị hay đi chùa và luôn cầu nguyện ơn trên cho chị gặp được thuốc hay thầy giỏi hoặc ăn uống sao cho mạnh khỏe để còn nuôi 2 đứa con nhỏ. Một hôm, đến Chùa Long Hương ở Đồng Nai, chị tình cờ gặp được một người ăn gạo lứt suốt 35 năm qua. Người này giảng giải cho chị rất nhiều về thực dưỡng. Chị bắt đầu tin vì đã gặp người thật việc thật. Về nhà chị áp dụng ngay, chị vứt bỏ hết bột ngọt, đường, hóa chất ra khỏi nhà, trong nhà chỉ có gạo lứt, nước tương tamari và mè. Khởi đầu, chị ăn theo Số 7 (100% gạo lứt) với muối mè và tamari trong suốt một tháng. Ăn 3 ngày là thấy có hiệu quả và lòng tin tăng lên. Ăn tới đâu khỏe tới đó.

Tháng đầu tiên sụt từ 50kg còn 42kg và chị vẫn đi làm rẫy bình thường mà còn cảm thấy không mệt nhọc như trước. Chứng mất ngủ và đau nhức biến mất. Chị áp dụng ngâm chân bằng nước muối và gừng giã nhỏ. Ngâm ấm sao cho nước tới giữa ống chân, phủ khăn lên trên, khoảng 20 phút. Ngâm xong ngủ rất ngon. Chị mất ngủ là do đau nhức nhất là về mùa lạnh. Hàng ngày, đi làm đến 10 giờ đêm mới về đến nhà, cả đêm không ngủ được. Mất ngủ kéo theo trí nhớ kém, để trước quên sau, để một nơi đi tìm một ngã. Lúc đó mới hơn 30 tuổi mà còn tệ hơn ông già 80.

Sau một tháng ăn số 7, chị không còn đau bao tử nữa. Chị bị viêm loét cổ bao tử. Ăn no là đau, ăn chua và ăn rau hơi cứng là đau. Một thời gian sau, chị thử ăn chôm chôm, thấy êm; rồi thử ăn măng tre, thấy êm. Lúc trước chỉ cần ăn một trái chôm chôm hoặc một miếng măng tre là đau ngay. Chị rất vui là bao tử mình không còn đau nữa.

Ngày đầu, hai đứa con của chị không chịu ăn và nhịn đói. Đến tối đói quá nên hai đứa phải ăn. Chúng ăn rất ngon lành và ăn luôn từ đó. Chị giải thích cho hai con: “Ăn gạo lứt để học thông minh và để hết bệnh. Hai con cũng thấy đấy ba chết cũng vì bệnh và bỏ lại mấy mẹ con của mình. Bây giờ mấy mẹ con đều bị bệnh nên ráng cố gắng ăn”. Sau một tháng ăn Số 7, đứa nhỏ hết đổ máu cam và đứa lớn không còn bị cảm.

Vì chưa hiểu nhiều về thực dưỡng nên sau một tháng ăn số 7, chị ăn ra. Chị lại mua bột nêm chay cho vào rau xào. Ăn xong là cả ba mẹ con bị phản ứng ngay, tức bị sưng họng, gây ho. Chị liền lấy chanh muối ngậm để giải. Mới biết bột nêm chay là hóa chất độc hại. Từ đó, gia đình chị chỉ ăn cơm, rau tự trồng, muối và tương. Chị bắt đầu thắc mắc nhiều thứ. Chị tìm gặp những người thực dưỡng lâu năm và tìm đọc sách. Ban đầu đọc không hiểu mấy, sau đó vừa ăn vừa đọc mới hiểu nhiều hơn.

Đến năm 2009, chị tìm hiểu về tuyệt thực và chị thực hiện 8 ngày. Hai ngày đầu tiên chị còn cảm giác đói bụng nhưng đến ngày thứ 3, bị nôn ói rất nhiều, nghe mùi cơm cũng ói. Đây là hiện tượng bị bắt buộc tuyệt thực. Kèm theo người bức rứt nóng nảy. Đến ngày thứ 7 hết ói, ngày thứ 8 bắt đầu thèm ăn. Cân nặng còn 34 kg. Hết ngày thứ 8 sự thèm ăn tăng dần và thôi thúc nên 2 giờ sáng ngồi dậy nấu cháo đến 6 giờ sáng cháo mới chín. Chị bắt đầu uống nước cháo bằng muỗng cà phê. Ban đầu uống một tách nhỏ, uống vào người tỉnh ngay, giống như cây hạn gặp nước. Nửa tiếng sau lấy chén to hơn nhưng chỉ múc nửa chén váng cháo để uống. Uống vào người cảm thấy phừng phừng, đi đứng bình thường, không còn muốn té. Nửa tiếng tiếp theo uống nửa chén nữa. Trong ngày hôm đó chị uống được 3 chén váng cháo. Đến ngày thứ 9, chân tay không còn run rẩy. Cơ thể trở lại nhanh là nhờ cháo nấu 4 tiếng. Chị ăn cháo như vậy trong 3 ngày. Ngày thức tư, ăn cơm nhão nhai nhuyễn. Ngày thứ 6, thứ 7, ăn cơm có rau.

Trong những ngày ói. Chị hít nước trà pha với muối luân phiên vào 2 lỗ mũi để trị viêm xoang như sách hướng dẫn. 3 ngày hít là 3 ngày trong mũi ra mủ và máu, trong đó ra 2 sợi dây mủ. Từ đó bệnh viêm xoang hết tận gốc. Chị bị viêm xoang hơn 20 năm, gây đau đầu. Chị ra nắng là bị đau đầu nên sợ đi xa như xuống Sài Gòn về là bệnh mất 2 ngày.

Khi hết viêm xoang chị không còn sợ đi xa và đầu óc sáng ra. Chị bắt đầu thu nạp được những kiến thức tiên sinh Ohsawa viết trong sách. Chị còn hiểu được Đức Phật và các bậc thánh nhân nói ngồi thiền và nhịn đói mới khai mở trí tuệ, trí phán đoán tối cao. Bụng no khó mà khai mở được. Nhân cơ hội này, chị nhịn đói và ngồi thiền để thanh lọc cơ thể, để mình hiểu và nạp toàn bộ vũ trụ vào đầu của mình. Sau 8 ngày nhịn đói, chị đọc tới đâu hiểu tới đó và trả lời được những thắc mắc trước đây. Khi cơ thể khỏe mạnh, trong sạch, mình dễ dàng nhận được những năng lượng của vũ trụ.

Sau đợt nhịn đói này, chị khỏe mạnh hoàn toàn và thúc giục đọc sách. Làm một buổi còn một buổi đọc sách, không còn si mê công việc như ngày xưa. Chị đang tìm ra cho mình một chân trời mới. Chị nhận ra rằng ngày xưa làm nhiều nhưng ăn sai nên không dư mà còn chuốc bệnh vào thân. Tất cả tiền bạc đều đổ vào mua thuốc. Dù vậy vẫn không giữ được mạng sống và chị phải cay đắng mất đi người chồng của mình. Từ đó đến nay, mỗi năm chị đều tuyệt thực vài lần, mỗi lần khoảng 3 ngày.

Sau khi ăn thực dưỡng chị thấy việc làm, nếu không khéo, rất dễ làm hại đến người khác. Chị thấy bán tạp hóa cũng không phù hợp, bán nước mía cũng không phù hợp. Chị cầu nguyện Trời Phật cho chị làm thực dưỡng để có lợi cho nhiều người. Đến năm 2012, chị bắt đầu sản xuất những sản phẩm thực dưỡng. Dù rất khó khăn nhưng chị quyết tâm đi trọn trên con đường này. Lúc đầu, chị sản xuất bột gạo lứt, bột ngũ cốc, bún lức, hủ tiếu lức. Một số tiệm thực dưỡng biết được chị làm hủ tiếu ngon nên tìm đến chị đặt hàng. Sau đó chị sản suất thêm trà gạo, trà đậu, trà bancha, cà phê thực dưỡng, mơ muối, chanh muối và nước tương tamari.

Từ một gia đình khổ đau, bất hạnh vì bệnh tật, một gia đình nghèo khó không có thứ gì trong nhà, bây giờ chị có được cơ sở sản xuất thực phẩm thuần thực dưỡng. Đứa con trai nhỏ ở nhà giúp chị điều hành cơ sở. Con trai lớn của chị có được công việc rất tốt mà nhiều người muốn vào không dễ gì xin được. Từ lúc ăn thực dưỡng gia đình chị không còn uống thuốc dù Đông hay Tây. Chị thoải mái đi giao lưu nhiều nơi, gặp nhiều người thực dưỡng trong nước.

18-20-54_trng_38
Chị Nga có tâm nguyện là người nào không có tiền để ăn thực dưỡng chị sẵn sàng cung cấp

Hiện tại, chị thường ăn 100% cơm lức muối mè vào ngày mưa; ngày nắng nóng thường ăn thêm chút canh và rau. Buổi chiều chị không ăn canh, không ăn rau dù kho hay luộc. Chị ăn sáng khoảng 6 giờ, ăn trưa khoảng 11 giờ, ăn chiều khoảng 4 giờ, và không ăn tối. Mỗi bữa chị ăn từ 1-2 chén cơm lứt. Chị đi ngủ khoảng 9-10g tối và dậy khoảng 3 giờ sáng. Chị khuyên không nên ăn tối, không tốt cho sức khỏe, sẽ thêm gánh nặng cho gan và mật. Ban đêm là âm để cho các nội tạng nghỉ ngơi, không cho nội tạng nghỉ ngơi là không công bằng.

Chị có tâm nguyện là người nào không có tiền để ăn thực dưỡng chị sẵn sàng cung cấp. Đến nay chị đã giúp đỡ nhiều trường hợp. Chị luôn căn dặn họ nếu không ăn nữa thì không nhận nữa, dừng nhận rồi đem đổ bỏ sẽ mất phước và mang tội. Thức ăn rất quí, chúng ta phải biết tôn trọng thức ăn.

Chị đã hướng dẫn nhiều người ăn thực dưỡng được khỏe mạnh hoàn toàn và chữa hết các bệnh nan y. Trong năm nay, chị đã hướng dẫn mấy cặp vợ chồng trẻ sinh con và nuôi con theo thực dưỡng. Những đứa bé này rất khỏe mạnh bụ bẫm và mẹ có đầy đủ sữa cho con.

Theo chị, từ trẻ tới già đều phải theo thực dưỡng, không những thế mà còn phải học và hiểu trật tự vũ trụ nữa để tìm thấy cuội nguồn của mình, tìm thấy được sức khỏe và hạnh phúc. Nguyên nhân của hiện trạng bệnh tât là do người ta ăn không đúng với trật tự thiên nhiên.

(Kiến thức gia đình số 24)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.