| Hotline: 0983.970.780

Có chăng một sự lặp lại?

Thứ Ba 08/07/2014 , 10:15 (GMT+7)

Muốn lặp lại trận chung kết từ 24 năm trước, Đức phải “bước qua xác Brazil”, còn Argentina thì không còn cách nào khác là phải thắng một Hà Lan đang chơi rất ấn tượng ở World Cup này.

Tại Mexico 86 - World Cup được tổ chức tại Mexico, hai đội vào chung kết là Đức và Argentina. Ở trận chung kết ấy, dưới sự dẫn dắt tài ba của Maradona, Argentina đã chơi phản công cực hay và đã thắng Đức với tỉ số sát nút 3-2. Tỉ số ấy vừa đủ đưa Argentina lên chức vô địch, và khiến đội Đức nung nấu thêm khát vọng ở kỳ World Cup sau.

Năm 1990, “Mùa hè Italia” đã là mùa “mát mẻ” nhất với đội Đức, và ở đó, một lần nữa Argentina lại vào chung kết với Đức. Không còn cơ hội nào tốt hơn cho Đức trả hận và thể hiện mình như một nhà vô địch. Và họ đã thắng Argentina 1-0 từ cú sút phạt đền ở phút 85 do Andreas Brehme thực hiện. Ở lần này, Maradona không cứu được Argentina, và đành nhìn Đức lấy chức vô địch của mình như một sự công bằng của số mệnh.

Còn ở World Cup Brazil 2014 thì sao? Cả Argentina và Đức đều lọt vào bán kết, và đều có tham vọng vô địch. Dĩ nhiên, muốn lặp lại trận chung kết từ 24 năm trước, Đức phải “bước qua xác Brazil”, còn Argentina thì không còn cách nào khác là phải thắng một Hà Lan đang chơi rất ấn tượng ở World Cup này.

Khó thật! Nhưng không phải không có cửa cho Đức và Argentina. Brazil sau trận tứ kết đã bị mất Neymar một cách đau đớn do chấn thương. Và họ cũng thiếu luôn Thiago Silva - chốt chặn đáng tin cậy nhất trước thủ môn Cesar do bị hai thẻ vàng. Brazil đang kiện lên FIFA xin giảm án cho Silva được vào sân trong trận bán kết vô cùng khắc nghiệt này, nhưng khả năng thắng kiện là rất khó, dù FIFA có ưu ái chủ nhà tới đâu.

Vắng Neymar trên hàng công và Silva ở hàng thủ, Brazil sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu với một đội Đức đang duy trì phong độ và sức khỏe ổn định, lại không bị mất người. Brazil sẽ đưa Dante đá trung vệ thay Silva -một Dante của B.Munich đã quá quen với những cầu thủ Đức, trong đó có tới 7 cầu thủ thuộc B.Munich. Nhưng quen là một chuyện, còn có ngăn chặn được người Đức hay không lại là chuyện khác.

Tôi thấy rất lo cho Brazil, và chỉ còn chờ vào tài xoay xở của “Big Phil” Scolari. “Ông già gân” này sẽ có bí quyết gì khiến đội Brazil chơi với niềm cảm hứng và 120% sức lực, để có thể vượt qua một đối thủ có thể nói là khó “nhằn” nhất, là đội Đức?

Vắng Neymar, hàng công của Brazil có cảm giác hơi trống vắng, vì Hulk tuy chơi nhiệt tình xông xáo nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa ghi được bàn thắng, còn Fred thì nói thật, là một tiền đạo không có gì nổi bật. Hàng công yếu, chứng tỏ Brazil trong hiện tại rất thiếu tiền đạo tầm cỡ, điều mà xưa nay họ chưa hề thiếu. Bù lại, Brazil đã chơi một thứ bóng đá không hoa mỹ, không đẹp, nhưng mạnh mẽ, nhiều khi hơi quá mức cần thiết. Nhưng lại cần thiết, nhất là trong hoàn cảnh này.

Người ta lại hy vọng một trung vệ có xu hướng tấn công và có khả năng ghi bàn là David Luiz một lần nữa mang lại chiến thắng cho đội vàng -xanh. Nhưng David Luiz vừa mới ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ cú sút phạt hàng rào. Liệu anh có lặp lại được kỳ tích đó?

Trong khi Argentina, tuy không thật xuất sắc, nhưng có Messi, họ có thể làm nên nhiều điều trước Hà Lan, một Hà Lan có một HLV “siêu sao” là Van Gaal, có một Robben tài hoa, nhưng chưa chắc đã làm nên chuyện trước một Argentina khá dày dạn. Một trận chung kết giữa “hai người bạn cũ”, Đức và Argentina chăng? Hãy chờ xem.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.