| Hotline: 0983.970.780

Cô kia không biết có ý gì, cũng thuộc loại đàn bà không chín chắn

Thứ Hai 22/05/2017 , 06:50 (GMT+7)

Chị ạ, nhân lúc chồng tôi đi du lịch nhiều ngày với đám bạn thời trung học của anh (họ cũng vừa về hưu hết cả hội), cô ta mang tiền đến trả cho tôi, xin chị biết là rất nhiều tiền, bảo nhờ chồng tôi giúp nên chị...

Thưa chị,

Tôi đọc rất nhiều báo và hay chú ý mục Gia đình. Có nhiều câu chuyện hay bổ ích để mình tham khảo hoặc nâng cao hiểu biết. Chuyện đàn ông có quỹ đen không lạ, không mới, đọc chuyện của người ta nhiều khi tôi tủm tỉm cười, đến chuyện của mình thì tôi bất ngờ và không cười nổi nữa chị.

Hai đứa con của vợ chồng chúng tôi đều đã lập gia đình và đã ở riêng. Chúng tôi sống trong căn hộ nhỏ, khu tái định cư, còn con cái thì được hỗ trợ của bên vợ và bên chồng, chúng nó ở chung cư cao cấp, thang máy khép kín, rất an ninh. Tôi thi thoảng ôm cháu nội hoặc cháu ngoại giúp con ít hôm, không phải ô-sin “thường trực”.

Tôi biết chồng mình có quỹ riêng khi ông ấy chuẩn bị về hưu. Ai chả thế, đồng lương vào tài khoản, thưởng cũng ở trong TK, ông nào không chu toàn không thương vợ thì ông ấy tích trữ đủ. Tôi được chồng đưa lương đều đều, thưởng cũng đưa đều, không nhiều nhưng tôi thấy phong lưu.

Ông ấy cũng hay mua các thứ trên mạng, thích những chai nước tắm sang cũng mua trên đó để nhân viên giao tận nhà. Tôi không gắn bó với laptop và phây phiếc, nói tôi dốt tôi cũng chịu vì tôi phải dành thì giờ cho gia đình, con cháu.

Thưa chị, mới đây, một người phụ nữ mà tôi biết, hồi anh ấy còn đi làm, họ rất thân nhau, hay trò chuyện, rồi comment nhau trên FB, thi thoảng cô ấy cũng có đến nhà ngồi ăn cơm với tôi. Nhưng tôi lại không thích cô ta lắm, vì cô này không yêu chồng và có vẻ nhiều tham vọng, nhất là chuyện làm ăn bên ngoài.

Chị ạ, nhân lúc chồng tôi đi du lịch nhiều ngày với đám bạn thời trung học của anh (họ cũng vừa về hưu hết cả hội), cô ta mang tiền đến trả cho tôi, xin chị biết là rất nhiều tiền, bảo nhờ chồng tôi giúp nên chị ta làm ăn ngày mỗi khấm khá. Chị xem có choáng váng không? Tôi bảo mượn ai trả người ấy sao lại trả cho tôi? Cô ta lý giải: Em thương chị, chị tằn tiện, chị không giữ cho mình được nhiều, em đưa để chị để dành phòng thân, chồng không biết giữ đâu, chồng chị còn giúp mấy người nữa, em biết hết đấy!

Có phải tạt nước vào bếp nhà tôi không chứ? Số tiền này quá lớn, anh ấy giấu biệt thì có ý gì? Và cô ta có thực lòng trả cho tôi “được giữ” hay có ý làm gia đình tôi lục đục? Có người vợ nào cầm số tiền lớn thế này mà im mồm, không truy vấn chồng không? Truy để không hoàn toàn nhận về sự thật, còn hoài nghi hơn, với một số người khác nữa? Chồng tôi chưa về, sắp về, tôi sẽ xử sự sao với chuyện này hở chị?

------------------

Bạn thân mến!

Việc chồng có quỹ riêng thời buổi này nó tự nhiên như khí trời như ánh sáng. Mình gọi là quỹ riêng, thậm chí quỹ đen không hoàn toàn đúng. Các loại thẻ và con người độc lập cao, tiền của họ là của họ, vợ chồng phải đối thoại thẳng nhau về mức đóng góp. Thế mới có thứ văn hóa gọi là văn hóa Mỹ, hồi mới quen nhau con trai con gái đi ăn là phải share (chia sẻ), họp mặt gia đình ở tiệm nếu không ai xưng hôm nay tôi chi thì đương nhiên là share với nhau, ai gọi món gì tùy, người đó trả tiền, tiền uống rất đắt, nên mình phải tự trả. Khi thành vợ chồng, cuối tuần gia đình đưa nhau đi ăn, ai trả, phải bàn trước, quỹ chung hay là “hôm nay anh chi!” .

Luôn luôn có tiền riêng ở mỗi người, làm sao bắt chồng đưa hết cho mình như thời lương nhận bằng tiền mặt? Bạn và chồng trẻ hơn chúng tôi, các bạn còn ở thế hệ bàn giao, chưa hoàn toàn phụ thuộc vào điện tử mà còn túi anh túi em. Các bạn trẻ sau này thì sống bằng các loại card, tài khoản và ATM. Đến mức online trực tuyến hết, ngồi một chỗ mà chuyển lãi từ sổ tiết kiệm của mình vào tài khoản rất tiện.

Vậy là chồng bạn có tiền “ngoài luồng” rất nhiều, vì lương và thưởng của cơ quan bạn biết hết và bạn được chồng thực hiện nghĩa vụ đầy đủ kia mà. Việc ấy nhiều khi đàn ông với nhau họ đùa rằng “vợ tưởng nộp thuế giường đầy đủ là ta kiệt sức, lầm to!”. Đàn ông họ sâu sắc và kín đáo hơn mình tưởng, có những ông nằm một chỗ rồi mà tiền vẫn chưa bị khui ra hết, chôn chồng xong, vợ soạn các thứ, ôi a, chỗ nào cũng thấy tiền của chồng. Lại có những ông sợ cạn tiền chữa bệnh thủ riêng, vẫn mua sâm uống hoài mà vợ vẫn không biết tiền mặt chỗ mô.

Vậy đó, họ không xấu, không gian nhưng không có tiền họ thấy lạnh. Suy ra, tại sao đàn bà tích trữ tiền thì ngụy biện lo cho gia đình mà không nghĩ rằng, nếu vợ đau ốm hay có việc gì thì đàn ông cũng phải cáng đáng gia đình? Riêng khoản cho một phụ nữ mượn số tiền lớn để làm ăn mà giấu vợ là chuyện khác. Bạn nên xem lại hai chữ hạnh phúc của mình, nên xem chồng mình đã chân thành đến đâu trong từng ngày sống với mình. Hoặc là bạn khó tính quá, anh ấy ngại quá nên không dám nói, cô kia làm việc cùng, biết đâu cô ấy mở miệng hỏi vay, đàn ông sĩ diện gật đầu, rồi thì không dám kể với vợ và lỡ ra, lâu ngày, càng cho vay lâu càng thấy thu hồi khó nếu người kia không tự giác.

Nhất định khi chồng về bạn phải làm rõ. Cô kia không biết có ý gì, cũng thuộc loại đàn bà không chín chắn. Và có thể bạn sẽ giận rất nhiều, rất lâu nhưng thôi thì, cô ta không thể phá gia cang bạn được đâu. Còn những nơi mà chồng cho mượn, bạn cũng cần biết để mình già rồi, tiền ấy dành cho quỹ sức khỏe, đổ bệnh là núi tiền đó chứ, cứ lý lẽ đó mà dỗ dành chồng thu hồi tiền. Đàn ông tưởng khôn mà dại vẫn dại, đàn bà mình cũng thế thôi, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, nghĩ lại cười xòa, xong nhé.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.