Còn nhớ sau trận đấu với Arsenal cách đây 2 năm, khi Mạnh Dũng ghi bàn thắng danh dự cho chúng ta ở những phút cuối, HLV Arsene Wenger đã không nén nổi sự ngạc nhiên vì thái độ của CĐV chủ nhà.
Chiến lược gia người Pháp thổ lộ: “Tôi không ngờ bàn thắng của ĐTVN lại trở thành khoảnh khắc xúc động như vậy. Khi tỷ số đang là 7-0 nhưng bàn thắng đó vẫn nhận được sự vui mừng, hạnh phúc của người hâm mộ”.
Cho đến trận giao hữu với Man City tối 27/7, điều tương tự tiếp tục lặp lại. Đội chủ nhà thua đậm và chỉ có bàn danh dự trong những phút cuối cùng do công của Văn Quyết.
Thêm lần nữa, HLV Manuel Pellegrini lại đặt câu hỏi về sự vui mừng một cách “khó hiểu” của CĐV Việt Nam như người đồng nghiệp Arsene Wenger.
Có lẽ, trong “từ điển” của một nhà cầm quân thường dẫn dắt các đội bóng hàng đầu như Pellegrini, việc ghi bàn danh dự trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt không quan trọng bằng kết quả chung cuộc. Với “kỹ sư” người Chile, kẻ thất bại luôn là người thua cuộc.
Đó là một tư tưởng cực kỳ chuyên nghiệp. Rõ ràng, ông thầy của David Silva đã giữ đúng lời hứa trước khi giao hữu: coi trận đấu với ĐTVN là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.
Đồng thời, ông cũng ngần ngại tung ra sân đội hình mạnh nhất, bất chấp khả năng khiến đội chủ nhà thua đậm.
Nhiều người đã lên tiếng chê trách Man City trong chuyến du đấu tại Việt Nam, nhưng rõ ràng với tư tưởng của Pellegrini, đại diện nước Anh đã rất tôn trọng chúng ta. Họ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, chứ không chỉ đến mảnh đất hình chữ S biểu diễn và chỉ nhằm kiếm tiền.
Man xanh có thể kém thân thiện, chưa khéo léo trong xã giao nhưng trên sân bóng, họ vẫn là những người chuyên nghiệp nhất.
8 bàn vào lưới ĐTVN đã chứng tỏ, Man City đến Việt Nam để thi đấu và cọ xát thực sự, chứ không hẳn là “con buôn” như những đồn đoán ban đầu.