| Hotline: 0983.970.780

Coi chừng chủ nhà

Thứ Năm 14/08/2014 , 19:11 (GMT+7)

U19 Việt Nam sẽ có hai ngày nghỉ trước khi bước vào lượt trận thứ 4 gặp U21 Brunei. 

Cửa đi tiếp của U19 Việt Nam đã sáng hơn rất nhiều nhưng chúng ta không thể chủ quan trước đội bóng chủ nhà đang chơi rất hưng phấn.

Thầy Giôm chưa hài lòng

Đánh bại kình địch U19 Indonesia với tỷ số 3-1 là điều khiến HLV trưởng Graechen (thầy Giôm) cảm thấy hả hê nhất. Bởi ngay khi có lịch thi đấu của giải, ông thầy người Pháp đã xác định, phải dồn lực cho trận đấu này. Đó cũng là lý do ông đã cất đi những con át chủ bài trong trận đấu với U21 Malaysia và phải trả giá bằng trận thua 0-2.

“Tôi thực sự muốn các học trò của mình đánh bại U19 Indonesia ở cuộc tái đấu này. Một phần chúng ta còn nợ đối thủ trận thua chung kết giải U19 Đông Nam Á năm ngoái, phần còn lại là hiệu ứng tâm lý.

Chiến thắng trước U19 Indonesia chắc chắn sẽ giúp các học trò của tôi có được sự hưng phấn, tự tin để đi tiếp tại giải đấu này và cả những lần gặp lại U19 Indonesia ở các giải tiếp theo mà tôi không loại trừ là ở vòng chung kết U19 Đông Nam Á và U19 châu Á sắp tới”, thầy Giôm cho biết.

Hả hê với chiến thắng là vậy, nhưng thầy Giôm lại chẳng lấy làm hài lòng về cách chơi của các học trò. Ông cho rằng, U19 Việt Nam vẫn tấn công thiếu tốc độ, thiếu sự biến hóa và ông kết luận: “Tôi thấy lạ khi chúng ta chơi không tốt thì lại thắng khá dễ dàng”.

Thực tế 90 phút trận đấu U19 Việt Nam - U19 Indonesia, các học trò của thầy Giôm đúng là chưa thể làm ông yên tâm. Sau bàn thắng mở tỷ số của Xuân Trường, chúng ta đã bị đối thủ dồn ép. Hàng thủ dù có cặp trung vệ Đồng Triều, Tiến Dũng và bộ đôi hậu vệ biên Văn Sơn, Hồng Duy song vẫn bị xẻ biên, khoét nách. Nếu thủ thành Văn Trường không xuất sắc, chúng ta đã bị gỡ hòa, thậm chí bị đối phương vượt lên.

Một điểm yếu khác U19 Việt Nam vẫn chưa thể khắc phục là thể lực. Trận gặp U21 Malaysia, chúng ta thủng lưới 2 bàn trong hiệp 2 và trận này, chúng ta tiếp tục thủng lưới ở nửa cuối trận đấu. Đây đều là những thời điểm thể lực của U19 Việt Nam đi xuống trông thấy nên không còn giữ được cự ly đội hình và sự tập trung.

Coi chừng chủ nhà

Sau khi đánh bại U19 Indonesia, U21 Brunei tiếp tục giành chiến thắng ấn tượng cũng với tỷ số 3-1 trước U21 Singapore và chỉ đang xếp ngay sau Việt Nam (cùng được 6 điểm nhưng kém về chỉ số phụ). Nếu đánh bại U19 Việt Nam, U21 Brunei sẽ lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải đấu khu vực. Vì thế, họ coi trận gặp U19 Việt Nam tới đây là trận cầu sinh tử.

Chưa bao giờ, bóng đá lại trở thành cơn sốt ở Brunei như hiện tại. Nguồn cảm hứng từ đội tuyển U21 tại giải đấu mang tên Nhà vua Brunei - Hassanal Bolkiah - đang khiến người dân nước này đứng ngồi không yên.

Trước giải đấu, có rất ít người Brunei tin rằng, thầy trò HLV Kwon Oh-son có thể thắng nổi 1 trận tại giải chứ đừng nói đến cơ hội vào bán kết. Chính những nhà tổ chức cũng tin như thế nên chỉ sắp xếp U21 Brunei đá với U19 Việt Nam ở sân B.S.Begawan - một sân đấu chẳng khác gì sân tập. Và giờ thì họ đang tính đổi sân đấu để tránh tình trạng CĐV nhà phải theo dõi trận “sinh tử” từ… lề đường, bên ngoài hàng rào sân bóng.

Còn với U19 Việt Nam, chúng ta có thể không quan tâm người Brunei sẽ xem trận đấu này kiểu gì, nhưng chúng ta không thể không tự nhắc mình về bài học chủ quan từ trận gặp U21 Malaysia.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất