| Hotline: 0983.970.780

Còn lâu tớ mới nghỉ

Thứ Năm 14/11/2013 , 10:07 (GMT+7)

Đang nắm quyền lực “nói có người nghe, đe có người sợ”, nay về hưu quát con chó cũng không sợ thì buồn lắm. Vậy nên ông Tổng xin ở lại thêm mấy tháng nữa lão Cò ạ...

Mấy tuần nay ông Tổng giám đốc Cty truyền thông xuất hiện liên tục trên ti vi, hết trao giải chạy việt giã, giải cầu lông liên cơ quan, giải cây bút vàng... lão Cò hỏi thằng Út:

- Hôm rồi mày bảo ông này xây dựng xong cái cổng thì nghỉ hưu. Hoá ra đó là chuyện đùa à?

Thằng Út đang mải đánh điện tử trên máy tính bảng không hiểu lão Cò nói gì bèn hỏi lại.

- Lão bảo ai xây xong cổng thì nghỉ hưu?

- Ông Tổng giám đốc Cty truyền thông của tỉnh ta chứ ai.

Thằng Út bây giờ mới nhớ ra, nó mỉm cười háy mắt nhìn lão Cò tinh quái:

- Cổng vẫn chưa động thổ, nghe thầy phong thuỷ phán rằng mảnh đất cơ quan truyền thông nằm trên nền hai chữ Tắc-Tỵ, dẫu có xoay cổng thế nào vẫn thế thôi. Thấy xin âm dương mấy lần không được, nên việc xây lại cổng đành tạm để đấy. Thầy bảo: Nếu cố làm thì tính mạng ông Tổng khó mà an toàn. Y như rằng, cổng chưa xây, xe của ông Tổng đã đụng nhau đầu bẹp rúm, may mà ông Tổng thoát nạn...

Thằng Út bỗng ôm bụng cười phá lên, khiến lão Cò bực lắm.

- Sao tự dưng mày lại cười như hoá dại thế?

Thằng Út chạy ra ngoài sân hỷ mũi rồi bảo:

- Lòng tham của con người không có giới hạn. Tiền ông Tổng vơ vét mười mấy năm chưa thoả, cặp bồ hết em này đến em nọ trong cơ quan, rồi con rơi con vãi, tuyển dụng vô tội vạ con cháu họ hàng, biến cơ quan thành nhà của gia đình mình. Đang nắm quyền lực “nói có người nghe, đe có người sợ”, nay về hưu quát con chó cũng không sợ thì buồn lắm. Vậy nên ông Tổng xin ở lại thêm mấy tháng nữa lão ạ...

- Không ai cưỡng được thời gian - Lão Cò lắc đầu - Vậy sao các ông trên lại chấp nhận nhỉ?

- Mới đầu cháu không hiểu nổi, sau này nghe mọi người nói ông Tổng có đơn xin ở lại, sau Tết mới nghỉ.

- Chắc để “đánh quả” nốt cái Tết cuối cùng.

- Có lẽ vậy. Hôm rồi cháu vô tình hỏi ông Tổng: Chú vẫn chưa nghỉ à? Ông ta cau mày, khiến cháu hãi quá nên vội chữa lại - Nhìn tóc chú đen nhánh, da thịt đỏ au khối em còn mê. Lũ thanh niên chúng cháu chạy theo không kịp, vậy mà trên lại thông báo cho chú nghỉ là sao? Cháu nói thật nhá, nếu chú nghỉ, chỉ dăm ba tháng là cái Cty truyền thông kia sẽ sụp đổ...

Ông Tổng cười tít mắt bảo: Mày đúng là “Xuân tóc đỏ”. Đám quan chức mày dạy “xúc tép” trên sân ten-nít là lũ người ấm ớ, họ không đánh giá hết khả năng của tớ đâu. Tớ xin ở lại để làm xong chương trình truyền thông Tết cuối cùng này cho họ mở mắt ra... Thế hoá ra chú vẫn chưa nghỉ à? Cháu hỏi.

Sau Tết tớ mới nghỉ. Ông Tổng phẩy tay đầy uy lực... Bởi thế, lão Cò mới thấy mấy tuần nay ông Tổng xuất hiện liên tục trước công chúng là ngầm bảo với thiên hạ rằng: Còn lâu tớ mới nghỉ, Tết nhớ đến nhá...

Lão Cò lắc đầu thở dài:

- Quan chức lắm mẹo làm tiền quá...  

Xem thêm
Châu Đăng Khoa livestream vào buổi đêm bức xúc về Sofia

Châu Đăng Khoa cho biết thông tin Sofia đưa ra về công ty anh thời gian qua là không chính xác. Nhạc sĩ phủ nhận việc chèn ép đàn em.

Nhận định Borussia Dortmund vs Atletico Madrid: Khách lấn chủ

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Borussia Dortmund vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/4/2024 trên sân vận động Signal Iduna Park.

ĐT U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách tham dự VCK U23 Châu Á

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất