Điều tra ban đầu không thu được nhiều dấu vết, công an tập trung nghi vấn vào những người thân của gia đình ông Hưng. Lúc này, công an phát hiện con rể ông Hưng là Quang mất tích cùng thời điểm trình báo vụ trộm.
Theo lời khai của ông Hưng, lúc cất giấu vàng, Quang là người được nhờ đi mượn máy cắt gạch men. Qua phối hợp điều tra, công an tìm được Quang lúc này đang được điều trị tại khoa tâm thần của 1 bệnh viện ở Hà Nội.
Kết quả giám định tâm thần thể hiện, sức khỏe của Quang hoàn toàn bình thường, đủ điều kiện xuất viện.
Tại cơ quan điều tra, Quang khai, vào 27-11-2016, vì mâu thuẫn với vợ nên đã lấy trộm toàn bộ số vàng do vô tình phát hiện cha vợ chôn trong buồng ngủ.
Sau đó, Quang mang 5 miếng vàng bán được 780 triệu đồng rồi đem tất cả gửi cho người anh ruột của mình ở Hà Nội.
Sau khi hay tin Quang bị bắt, người anh trai mang toàn bộ tài sản được gửi giao lại công an và gia đình bị hại đã được nhận lại đầy đủ.