| Hotline: 0983.970.780

Con u não, cha ung thư dạ dày

Thứ Sáu 03/11/2017 , 06:40 (GMT+7)

Cả hai cha con đều mang trọng bệnh. Con bị khối u não ác tính tuyến tùng, biến chứng liệt đôi chân nằm tại chỗ. Cha mắc bệnh phải cắt gần hết dạ dày. Đó là gia cảnh của em Trần Quang Thiện (17 tuổi, trú tổ 3 thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Em Trần Quang Thiện, mắc bệnh khối u não ác tính tuyến tùng, biến chứng liệt đôi chân nằm một chỗ...

Đầu tháng 10/2015, Thiện có triệu chứng đau đầu dữ dội, gia đình phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Sau hơn 4 tháng điều trị và phẫu thuật tại đây, các bác sĩ phát hiện não Thiện có khối u ác tính tuyến tùng, gia đình tiếp tục đưa em vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) xạ trị. Song khối u đã di căn, bệnh tình của Thiện ngày càng trầm trọng hơn nên gia đình ngậm ngùi đón em về quê nhà an dưỡng, chăm sóc.

Từ một học sinh khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường, sau hơn 2 năm bệnh tật hoành hành, giờ đây hai chân của Thiện tê liệt nằm tại chỗ, tiếng nói yếu ớt và phải dang dở việc học hành.

Trong lúc chạy chữa bệnh cho con trai, kinh tế gia đình rơi vào khánh kiệt thì cuối năm 2016 ông Trần Lùng (52 tuổi, làm nghề nông, cha của em Thiện) phát bệnh đau quằn quại ở bụng phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ kết luận ông bị ung thư dạ dày. Ông đã qua 2 đợt phẫu thuật, cắt gần hết dạ dày, cơ thể yếu ớt, tiều tụy ăn uống rất khó khăn phải truyền nước và nằm bất động. Hiện nay, gia đình đã chuyển ông Lùng qua Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để hóa trị.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bảo, mẹ của em Thiện, ngậm ngùi: “Trong những năm qua, gia đình tôi quá đỗi bất hạnh, chồng con đều mắc phải bệnh hiểm nghèo, cho nên gia cảnh rơi vào khốn đốn, nghèo khó. Đồ đạc trong nhà đều bán hết. Ngoài ra, còn phải vay mượn trên 90 triệu đồng để lo chạy chữa bệnh cho chồng con, số tiền này không biết bao giờ mới trả được. Tôi làm công nhân đồng lương ít ỏi, thu nhập không đáng kể, lại thường xuyên ốm yếu. Qua đây, tôi tha thiết mong mọi người hãy đồng cảm mà cứu giúp để tôi có điều kiện tiếp tục chạy chữa bệnh cho chồng con và ổn định cuộc sống”.

Ông Đoàn Bông, Trưởng thôn Quang Châu, cho biết thêm, ngoài Thiện ra, gia đình bà Bảo còn có hai em Trần Thị Quỳnh Như (19 tuổi) đang là sinh viên một trường cao đẳng và em Trần Quang Đức (1 tuổi) học mẫu giáo. Đây cũng là nỗi lo, gánh nặng của gia đình.

Khi chúng tôi đến nhà thì gia đình cho biết ông Trần Lùng đã chuyển  từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để điều trị. Nhìn gia cảnh thương tâm, bất hạnh này, chúng tôi ai cũng xót xa thương cảm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nguyễn Thị Bảo, tổ 3 thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng); hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL số 49 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ, ĐT: 0292.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất