| Hotline: 0983.970.780

Công bố bức vẽ hiếm hoi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Tư 27/05/2015 , 09:02 (GMT+7)

Đây là một trong những tư liệu vô cùng quý báu lần đầu tiên được công bố trước nhân dân và bạn bè quốc tế.

Cuộc triển lãm tranh mang tên "Đại tướng - Những phút giây đời thường với hội họa" vừa ra mắt công chúng bộ sưu tập kí họa, sơn dầu đồ sộ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của họa sĩ Văn Dương Thành.

Đặc biệt, triển lãm sẽ giới thiệu cho công chúng những tác phẩm do chính Đại tướng vẽ. Đây là những tư liệu vô cùng quý báu lần đầu tiên được công bố trước nhân dân và bạn bè quốc tế.

“Tôi vẽ Người bằng đôi mắt”

Ra đời cách đây 20 năm, bộ 40 bức tranh kí họa trực tiếp chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 8 bức chân dung sơn dầu đã được họa sỹ Văn Dương Thành thực hiện tại nhà riêng của Đại tướng (30 Hoàng Diệu, Hà Nội) từ ngày 29/3 - 3/4/ 1999.

Hơn 20 năm, nữ họa sỹ chưa một lần tiết lộ về những bức tranh này. Bộ sưu tập được nữ họa sỹ chuyển đến Stockhom (Thụy Điển) và cho bảo hiểm toàn bộ. Cho đến gần đây, khi Đại tướng đã đi xa, Văn Dương Thành mới nghĩ đến việc công bố bộ sưu tập về huyền thoại này.

“Những giây phút được bên Người là những trân trọng tôi mang theo suốt cuộc đời. Nhưng giữ những kỉ niệm đó chỉ riêng mình, tôi lại thấy bất công với những người yêu hội họa.  Suy nghĩ, cân nhắc rất lâu tôi quyết định công bố bộ sưu tập này.

Số tranh này đã được một số bảo tàng tại Đức, Pháp xin công bố nhưng tôi quyết định đem về nước bởi đây là bộ tranh thuộc về đất nước Việt Nam. Cũng là di nguyện của Đại tướng “cái gì của tôi là của nhân dân”, và cũng là cách Văn Dương Thành gửi lời tri ân đến Người”, nữ họa sỹ xúc động chia sẻ.

Văn Dương Thành chia sẻ thêm, có những bức kí họa hoàn thành trong vài phút ngắn ngủi, hay những bức tranh còn dở dang phông nền nhưng Văn Dương Thành vẫn trân trọng giữ nguyên, không thêm bất kì nét bút nào bởi với nữ họa sỹ này, đó là những giây phút lịch sử!

“Trong khoảng thời gian vẽ tranh, tôi đã được Người kể cho nghe rất nhiều chuyện. Người thường bảo, các phóng viên nước ngoài khi gặp đều nói đôi mắt Người khiến cho người khác dễ bị lúng túng bởi có quá nhiều sắc thái.

Ngay cả tôi cũng có chung cảm giác đó, ánh mắt đó như sinh ra để làm một vị tướng, sáng rực, mạnh và nhanh của một mãnh hổ. Nhưng trong cuộc sống, đó lại là đôi mắt của một người cha hiền. Nhiều lúc nhìn vào sự trìu mến, thân thương của ánh mắt đó, tôi ngỡ mình đang gặp lại chính người cha thân yêu đã mất”, Văn Dương Thành tâm sự.

“Vẽ được đôi mắt chính là đã vẽ thành công Đại tướng, nhất là những giây phút đôi mắt đó không vương màu khói súng chiến trường. Bất kì một huyền thoại nào cũng sẽ có những khoảnh khắc vui buồn của đời sống gia đình, bè bạn. Và họ hạnh phúc, trầm tư, lo lắng… đều qua ánh mắt. Tôi đã vẽ Người qua ánh mắt đó!

Như NNVN đã đưa tin, triển lãm "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những phút giây đời thường với hội họa" diễn ra từ ngày 26/5 đến hết ngày 7/6 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội). Sau Hà Nội, triển lãm sẽ tổ chức tại Quảng Bình và TP.HCM với nhiều hoạt động bên lề.

Bạn có thể “gặp” một vị tướng rất khác trong tranh của tôi, điều mà tôi biết mọi người đều tò mò và háo hức khám phá”, Văn Dương Thành nói thêm.

Bức vẽ hiếm hoi của Đại tướng

May mắn hơn, nữ họa sỹ này còn được Đại tướng kí họa lại 3 bức chân dung. Theo lời kể của con trai cả Đại tướng - ông Võ Điện Biên - thì đây là số tranh hiếm hoi nằm trong 5 bức tranh được Đại tướng kí họa. Hai bức tranh còn lại là món quà của Đại tướng dành tặng hai người cháu nội.

Tại triển lãm lần này, họa sĩ Văn Dương Thành công bố duy nhất một tác phẩm và cũng là bức khai bút đầu Xuân của Đại tướng.

portrit-of-vn-duong-thnh-by-he-gen-vo-nguyen-gipxun-ky-mo-1999-38x28cm-18h08-240399-vo-nguyen-gip153954158
Bức kí họa Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẽ họa sỹ Văn Dương Thành

Theo lời kể của nữ họa sỹ, vào mùa Xuân năm Kỷ Mão 1999, chị vinh dự được đến chúc Tết gia đình Đại tướng. Sau những trò chuyện, tâm sự của Đại tướng về thời thơ ấu, thời trẻ, khi gặp Bác Hồ và tham gia cách mạng, Đại tướng nói với mọi người: “Hôm nay tôi sẽ vẽ một bức khai bút đầu xuân”. Và bất ngờ, Đại tướng chọn vẽ chân dung họa sĩ Văn Dương Thành.

“Người cầm bút lên là vẽ một mạch không nghỉ. Người vẽ trong tâm trạng vui tươi, khoan thai của ngày đầu xuân. Người làm tôi rất ngạc nhiên vì sự quan sát vô cùng tinh tế. Bức tranh không khô cứng, rụt rè mà đầy đặc tính của giải phẫu, đặc tính của nhân vật, niềm vui, sự bay bổng và đặc biệt là sự chuyển động của các nét vẽ rất mềm mại, dịu dàng…

Với tác phẩm này, tôi nghĩ rằng ít nhiều sẽ tạo nên một sự “chấn động” trong giới mỹ thuật bởi học hội họa như chúng tôi hàng chục năm, đôi khi cầm bút vẫn còn khó khăn, thậm chí không diễn tả được. Nhưng với Đại tướng, đây là giây phút thảnh thơi nên không hề lúng túng với các kỹ thuật hội họa”, họa sỹ Văn Dương Thành nhớ lại.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.