| Hotline: 0983.970.780

Công trình bịt kín cửa sổ, dân bức xúc, chính quyền thờ ơ?

Thứ Ba 17/01/2017 , 07:20 (GMT+7)

Nhân dân phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cảm thấy hoang mang vì môi trường sống đang bị đe dọa bởi Dự án tổ hợp nhà chung cư E4 Yên Hòa do cty CPXD dân dụng Hà Nội (HCCI) làm chủ đầu tư….

Vô cớ bít cửa sổ nhà dân

Dự án tổ hợp nhà chung cư E4 Yên Hòa với 3 tòa nhà từ 19 – 25 tầng được triển khai xây dựng từ năm 2015.


Mái tôn nhà Dự án dựng ngang cửa sổ phòng ngủ của các hộ liền kề
 

Từ khi chủ đầu tư khởi công, các hộ dân liền kề khu đất dự án, thuộc tổ 38 phường Yên Hòa luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện công trình theo đúng thiết kế và diện tích mặt bằng mà thành phố đã cho phép trên địa bàn dân cư của phường.

Tuy nhiên, nửa tháng trở lại đây, chủ đầu tư dự án đã tự ý cho xây dựng một dãy nhà không có trong thiết kế ban đầu, nằm sát với các hộ dân. Công trình này  đã bít toàn bộ cửa sổ lấy không khí thoáng  tầng 1 của các hộ liền kề dự  án. Còn hệ thống mái tôn của công trình được đặt cao lưng chừng cửa sổ phòng ngủ tầng 2…

Vậy là, mỗi khi trời nắng phòng ngủ của các hộ dân như được đặt trên chảo rang bởi  hưởng trọn hơi nóng hấp lên từ mái tôn của dự án. Mỗi khi trời mưa, nước xối xả chảy từ mái tôn dự án vào cửa sổ phòng ngủ. Nửa đêm, từ người già đến con trẻ phải thức dậy che chắn, kê dọn đồ đạc cho khỏi ướt  để rồi cùng nhau ấm ức thức trắng đêm ngồi nghe tiếng mưa rơi trên tấm mái tôn “định mệnh”.  


Cận cảnh mái tôn nhà Dự án dựng ngang cửa sổ phòng ngủ của các hộ liền kề

Ông Nguyễn Như Hà, trú tại số nhà H11, tổ 38 cho biết,  phòng ngủ tầng 2 trước đây là phòng có không gian thoáng đãng nhất nên gia đình ông dành cho mẹ già 88 tuổi ở. Nhưng thời gian gần đây, mẹ ông gần như không ngủ nổi vì phải chịu ảnh hưởng từ công trình trái phép nói trên của dự án. Ông Hà cũng cho biết thêm rằng, theo quy hoạch phần diện tích mà chủ đầu tư xây trái phép là diện tích vỉa hè cây xanh, không thuộc đất dự án.
 

Thờ ơ với nỗi bức xúc của dân

Bức xúc trước hành vi ngạo ngược của chủ đầu tư dự án liền kề, các hộ dân tổ 38 phường Yên Hòa đã làm đơn gửi cơ quan chính quyền địa phương phản ánh công trình dự án không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân trong khu vực nhưng lại  được trả lời một cách vô trách nhiệm rằng đây chỉ là công trình tạm của dự án nhằm phục vụ thi công nên không phải xin phép?

Đem câu hỏi này đến với ông Trần Việt Hà, PCT UBND quận Cầu Giấy, phóng viên Báo NNVN cũng nhận được câu trả lời chung chung tương tự rằng quận đã nhận được phản ánh của nhân dân, cũng đã liên lạc với chủ đầu tư và được biết đây là công trình xây tạm một thời gian. Hiện đang giao cho Thanh tra xây dựng làm rõ.


Trong khi chờ đợi UBND quận kiểm tra thì Chủ đầu tư chỉ đạo công nhân bít xong cửa sổ các hộ dân.

 

Chẳng biết thời gian cần thiết để UBND quận Cầu Giấy làm rõ vi phạm của một công trình xây dựng là bao lâu nhưng từ 3/1/2017 đơn của nhân dân phường Yên Hòa đã gửi đến các cơ quan chức năng: Sở xây dựng, UBND Quận, UBND phường.

Đến ngày 16/1, lãnh đạo quận vẫn trả lời chưa biết rõ công năng của dãy nhà này để làm gì, có xây trên đất dự án hay xây ngoài đất dự án, có ảnh hưởng đến các hộ dân như thế nào? Điểm đặc biệt tế nhị là trong thời gian “chờ đợi” lãnh đạo quận chỉ đạo Thanh tra xây dựng kiểm tra thông tin do các hộ dân khiếu nại thì chủ đầu tư gấp rút chỉ đạo thi công thật nhanh để hoàn thiện công trình mà không vấp phải trở ngại nào từ phía cơ quan chức năng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.