Tại Old Trafford, Man Utd sớm dẫn bàn từ phút thứ tám nhờ công Rashford, rồi ấn định tỷ số 2-0 ngay đầu hiệp hai với cú dứt điểm của Herrera. Chelsea gần như tê liệt và không còn giữ được thứ bóng đá mạnh mẽ, hiệu quả quen thuộc. Đội quân của Conte thậm chí còn lần đầu tiên kể từ tháng 12/2015 không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào đi trúng hướng cầu môn.
Kết quả 0-2 không chỉ khiến Chelsea lần đầu bại trận trước Man Utd mùa này, mà còn khiến ngôi đầu của thầy trò Conte bị đe doạ, vì cách biệt với nhì bảng Tottenham bị rút từ bảy xuống còn bốn điểm.
Conte lo lắng khi học trò đột nhiên đánh mất khát khao chiến thắng và sự hứng khởi trong trận thua Man Utd. Ảnh: Reuters. |
Conte thừa nhận ông lo lắng vì phong độ nghèo nàn của Chelsea trận này, nhưng đồng thời cho rằng đó là sự cảnh tỉnh cần thiết cho các học trò, để đội không chủ quan trên chặng đường còn lại của cuộc đua vô địch.
"Chắc chắn là tôi phải thấy lo lắng rồi, chúng tôi sẽ phải làm việc cùng nhau, để tìm thấy nhanh nhất khát khao và động lực phù hợp cho mục tiêu vô địch. Nếu có ai đó nghĩ rằng chuyện Chelsea vô địch mùa này là bình thường,thì tôi cho rằng điều đó không hề bình thường, vì chúng tôi khởi đầu mùa giải với vị thế cửa dưới. Chelsea hiện ở vị trí thuận lợi, nhưng Tottenham đang đạt phong độ tuyệt vời và chơi với khát khao rất lớn. Chúng tôi cũng sẽ phải làm điều tương tự họ", ông nói.