Bà Ngươn chăm sóc cho người chị sau những giờ đi bán vé số |
Cụ bà là Võ Thị Ngươn, 90 tuổi ngụ số 148/4, đường Hoàng Hoa Thám - khóm Hòa Khánh (phường 2, TP Sa Đéc). Mặc dù 90 tuổi nhưng hàng ngày bà vẫn lãnh khoảng 50 tờ vé số rồi ngồi bán từ trưa đến tận tối. Bao nhiêu tiền kiếm được từ công việc bán vé số, bà dành dụm lo ăn ở, thuốc men cho người chị là bà Võ Thị Hạnh, năm nay đã ngót 95 tuổi.
Khi được hỏi tại sao lớn tuổi rồi, bà không nghỉ mà phải đi bán vé số, bà Ngươn tâm sự: “Ngày nào còn sức khỏe thì tôi còn đi bán, giờ già yếu rồi đâu biết làm gì ra tiền. Chỉ mong còn sức khỏe để tiếp tục lo cho chị Hai, chứ mình chết trước rồi không biết ai lo cho chị”.
Tuổi cao lại phải đi nhiều nên chân bà Ngươn bị sưng vù, nhức buốt. Bà Ngươn cho biết bác sỹ bảo bà bị giãn tĩnh mạch, rối loạn nhịp tim và máu cao bất thường nên hạn chế đi lại nhưng vì không người thân chăm nom, vì miếng cơm manh áo thời gian qua bà vẫn phải đi bán vé số kiếm tiền.
Được biết, bà Ngươn có 3 chị em gái, từ lúc cha mẹ và người em út mất, bà và người chị không người nào lập gia đình, nương tựa nhau mà sống.