| Hotline: 0983.970.780

Cửa cuốn kẹp chết cháu bé 4 tuổi

Chủ Nhật 23/10/2011 , 07:44 (GMT+7)

Do vội đưa con lớn đi học, anh Chuyên điều khiển hạ cửa cuốn xuống và lên xe phóng đi. 20 phút sau quay về, anh phát hoảng khi đứa con trai 4 tuổi bị cửa kẹp chết.

Ảnh minh họa: Andaiphat.com.
Do vội đưa con lớn đi học, anh Chuyên điều khiển hạ cửa cuốn xuống và lên xe phóng đi. 20 phút sau quay về, anh phát hoảng khi đứa con trai 4 tuổi bị cửa kẹp chết.

Tai nạn xảy ra khoảng 7h sáng 22/10 tại tiểu khu số 1, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai.

Anh Hoàng Trọng Chuyên, bố cháu bé kể, mẹ cháu đi công tác vắng nhà. Sáng sớm, khi anh và đứa con lớn dậy, cháu bé 4 tuổi vẫn ngủ say trên giường. Anh đưa con lớn đi học và không quên bấm điều khiển hạ cửa cuốn xuống.

Tuy nhiên, anh không ngờ trong lúc cửa cuốn từ từ hạ thì đứa con nhỏ thức dậy và chạy theo. Cháu bé đã chui qua khe hở nhỏ giáp đất và bị kẹp.

20 phút sau, khi trở về anh Chuyên mới phát hiện sự việc và vội tri hô hàng xóm cùng sơ cứu cho cháu, nhưng đã quá muộn.

(Theo VnExpress/TTXVN)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.