| Hotline: 0983.970.780

Cuội hơn cả… Cuội

Chủ Nhật 08/04/2018 , 09:30 (GMT+7)

Bác Thảo Dân cay mũi lắm vì bị vợ la lối om xòm, rồi quàng vào cổ cái họa hót-gơn kể từ ngày giao du với đám thi sĩ.

Nhưng nghĩ lại, bác thấy bà lão nói cũng phải. Bởi năm qua, bác chẳng đoái hoài tới mấy cái ao ba ba, chẳng biết lũ chân ngắn đói no thế nào?

Sáng nay nghe vị nào đó ở xứ nọ gọi điện cho bác muốn mua ít ba ba giống. Bác hỏi lại:

- Các ông mua ba ba gai hay ba ba trơn? Giống ba ba gai thì tôi bán hết rồi. Giờ chỉ còn ba ba da trơn loại 3 lạng thôi.

Nghe đầu máy bên kia có tiếng cười:

- Thôi, bác Thảo Dân! Ba ba da trơn 3 lạng đã làm cái xứ của chúng tôi điên đảo lắm rồi. Cảm ơn bác nhiều!

Lại một cú lỡm có bực không. Đã rằm tháng hai rồi, nhanh quá. Mới hôm nào bác tham gia Ngày thơ nguyên tiêu, vậy mà đã một tháng trôi qua, ngẫm lại một tháng rồi bác chả làm được bài thơ nào cho ra hồn. Tối nay bác trải chiếu ra giữa sân ngồi uống nước chè ngắm trăng để nhớ lại cái giây phút lâng lâng khi các thiếu nữ chân dài xúm quanh xin chữ ký. Bác nhìn trăng mỉm cười, cho đến bây giờ bác vẫn chưa thể nào quên cái cảm giác tê mê. Chợt nghe có tiếng bước chân từ phía bờ ao, bác quay lại.

- Chào thi sĩ Thảo Dân…

Bác dụi mắt nhìn người đang bước lại, giọng thì nghe già dặn, còn mặt thì như đứa trẻ con, tóc để ba chỏm đào.

- Ai đấy nhỉ?

- Cuội đây, bác không nhận ra Cuội sao?

- Cuội thật à? Sao Cuội lại lạc tới đây?

Cuội ngồi xuống chiếu giọng buồn bã:

- Mấy hôm rồi báo chí ầm ĩ chuyện người ta chở cả một cây lớn như chở “quái thú” chạy băng băng trên Quốc lộ 1A, lọt qua rất nhiều trạm kiểm soát giao thông sao?

- Tôi có xem, nhưng chẳng hiểu họ chở cho ai. Phải là người có thế lực, chứ dân thường làm sao chở nổi cây to như thế mà không bị tuýt còi…

- Của ông tướng vừa nghỉ hưu. Hôm trước ông ta thừa nhận với báo chí, cây đó là của ông, hôm sau ông ta phủ nhận ngay.

- Miệng quan..., Cuội còn lạ gì…

- Hóa ra họ còn cuội hơn cả Cuội.

Nói rồi Cuội ôm mặt khóc hu hu:

- Cuội sắp mất ngôi cuội rồi. Họ chặt hết cây dưới hạ giới rồi sẽ lên cung trăng chặt nốt cây đa. Lúc bấy giờ Cuội biết đi đâu hả bác Thảo Dân?

(Kiến thức gia đình số 14)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất