| Hotline: 0983.970.780

Đã khởi động thì cháu hãy cố theo

Thứ Sáu 02/08/2013 , 10:36 (GMT+7)

Các cháu đã khởi động thì nên cố theo đuổi đi. Tiền của ở nhà chồng mạnh thì cũng không nên dừng lại khi mọi việc còn có thể.

Kính gửi cô!

Cháu năm nay đã 36 tuổi, là cô giáo ở một thị xã nhỏ. Chồng cháu 40 tuổi, có công việc tốt ở một ngành kinh tế mạnh. Nói để cô biết kinh tế chúng cháu rất ổn, gia đình rất vững dù cháu sống cảnh làm dâu.

Cuộc hôn nhân của chúng cháu không suôn sẻ từ đầu, do bố mẹ cháu không đồng ý người cháu yêu. Lý do duy nhất là anh ấy là con trai một, nếu lấy anh, cả đời cháu phải sống với bố mẹ chồng, thế thôi. Dần dần, chồng cháu chứng tỏ anh là người con rể biết cư xử nên mọi chuyện trôi qua.

Khi bố mẹ theo anh trai cháu ra Hà Nội thì một lần nữa, bố mẹ cháu lại ray rứt. Cháu ở lại tỉnh nhà, quá xa xôi nên ông bà không giúp được gì, nhất là khi cháu sinh nở và nuôi con nhỏ.

Mẹ cháu thấy hầu hết người ta đều về nhà đẻ khi sinh, nhưng cháu thì không thể, vì bố mẹ đã bán nhà để góp tiền với anh chị xây nhà ở Hà Nội. Mẹ cháu rất khác người khác, lẩn thẩn và rất mau nước mắt.

Dù có thèm sự chăm sóc của mẹ thì cháu cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn của người phụ nữ lúc ở cữ, trong mái nhà của mẹ chồng. Con trai của chúng cháu có bộ gen cao lớn khỏe mạnh của chồng cháu.

Cuộc sống làm dâu lúc đầu cũng có những trục trặc nhưng cháu coi đó chỉ là những trải nghiệm giữa con người với nhau. Có lẽ vì quá yêu chồng và muốn chứng tỏ mình đúng khi chọn anh ấy nên cháu đã làm được tất cả.

Nay con trai cháu đã 11 tuổi thì bố mẹ chồng lại muốn cháu sinh thêm. Chồng cháu cũng tha thiết như vậy. Nhiều lúc cháu thấy chỉ có một đứa con cũng là vấn đề, nhất là đứa con sẽ ích kỷ, khó dạy, khó ngoan.

Nhưng lâu nay chúng cháu không kế hoạch gì mà không thể có bầu được. Chồng cháu thuyết phục cả hai ra y tế ngoài Hà Nội để kiểm tra. Một lần nữa mẹ cháu phản đối, nói bố mẹ chồng cháu mới là người ích kỷ, từ đó lạnh nhạt hẳn với con rể.

Chúng cháu vẫn nhờ vào y tế như kế hoạch. Chồng cháu khỏe mạnh, người ta nói dạ con cháu lạnh, phải điều trị thời gian dài. Nơi cháu cần giúp đỡ là mẹ ở Hà Nội nhưng bà lúc nào cũng phản đối, cháu phải ở khách sạn, tốn kém đủ đường. Chuyện đã khởi động thì chính cháu cũng muốn theo nhưng thăm khám hoài cháu bắt đầu mỏi mệt.

Cháu muốn nghe lời khuyên của cô. Cháu có nên dừng lại và nếu dừng thì cháu thuyết phục chồng và mẹ chồng sao đây?

Cô giữ kín email giúp cháu.

Cháu thân mến!

Cô luôn ngạc nhiên sao người mình vẫn say mê sinh đẻ, bất chấp kinh tế, sức khỏe hay hoàn cảnh. Mỗi sớm ra đường thấy trẻ con được đưa phơi nắng rất đông, cô thấy vui vui nhưng cũng chạnh nghĩ, người đông của khó, những cô cậu kia sẽ bơi trong dòng mưu sinh như thế nào. Đẻ cho đủ đôi, nhất con nhì của, quan niệm ấy đã thâm căn cố đế rồi.

Nhưng cô cũng thấy những gia đình liêu xiêu khi chỉ có duy nhất một đứa con. Cô thấy người ta chôn đứa con ấy vì nó ăn chơi nghiện hút hay đua xe. Một lần khi còn ở Hà Nội, người bạn thân của gia đình cô mất người con trai duy nhất ở bể bơi, cậu bé 16 tuổi rồi và bị đuối nước khi bơi một mình.

Chưa có cảnh khóc con nào thê thảm và ám ảnh cô như hôm đó. Lúc ấy cô nghĩ, giá như họ còn một đứa con nữa.

Dĩ nhiên bố mẹ chồng và cả chồng cháu có nghĩ một đứa thì ít nhưng giờ của nả nhiều, phải đẻ để con cháu được sung sướng và thừa kế. Âu đó cũng là tâm lý tự nhiên dù người cao sâu thì lại hướng của nả vào từ thiện.

Biết làm sao. Đa số người giàu vẫn nghĩ cho mình là chính. Cháu yêu chồng, hẳn cũng rất yêu cơ nghiệp nhà chồng nên cháu cũng nhìn thấy lợi ích của việc sinh thêm.

Cô biết một cô bạn cũng từng đến bệnh viện thông ống trứng để sinh thêm (đôi này mới có con gái đầu). Đau đớn lắm, đau thể xác, khiến cô còn nhăn mặt theo khi cô ấy kể lại việc y tế làm với mình. May là họ toại nguyện. Cô cũng không hiểu sao bây giờ người ta hay hiếm con hoặc muộn con vậy không biết. Do môi trường sống bị kém đi chăng?

Các cháu đã khởi động thì nên cố theo đuổi đi. Ai chẳng xót con gái mình khi nó leo lên leo xuống mãi cái bàn sản ấy. Nhưng cháu đã quyết và hậu phương, tiền của ở nhà chồng mạnh thì cũng không nên dừng lại khi mọi việc còn có thể.

Vả lại, vợ chồng phải tạo ra những kỳ trăng mật mới, khoan thai, thư giãn, đi du lịch xa, đi ăn uống ở những nơi lãng mạn. Tỉnh lẻ rất khó làm việc đó thì xê dịch ở những chỗ tốt hơn xem sao. Tâm lý cháu thoải mái thì việc sẽ dễ thành, nếu vậy đừng quá quan tâm đến tâm lý của mẹ mình.

Bà sẽ thông cảm khi việc thành, hoặc sẽ thôi trách cứ con rể khi chuyện được dừng lại, không sao đâu.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất