Qua quá trình tìm kiếm, người dân đã phát hiện được một số mảnh vỡ khác có màu vàng, giống với vật thể đã gây nổ chiều ngày 18/11, làm 4 học sinh gặp nạn. Theo nhận định của người dân, chính vì những mảnh vỡ để lại trên sân có màu vàng, nom rất đẹp mắt, hấp dẫn và giống với chất nhựa đồ chơi, đã thu hút được con trẻ khi nhìn thấy chúng.
Cháu Lê Thái Nguyên, 16 tuổi đã nhặt được một vật thể lạ còn nguyên hình khối, to bằng chiếc ve chai nhỏ đựng nước lọc, có màu vàng, nhãn màu đỏ, bên trong nhãn có ghi các thông số của vật liệu nổ. Lo sợ vật lạ phát nổ, mẹ cháu là chị Lan ở tổ dân phố Sơn Tập 1, đã báo cho đại diện Tổ phố mời đại diện cơ quan chức năng đến lập biên bản thu nhận.
Do tò mò, nhiều người dân đã dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh đặc biệt đó. Đến sáng ngày 22/11, khi PV có mặt tại khu dân cư Sơn Tập 1, người dân đã cung cấp hình ảnh vật thể lạ này cho PV.
Về 4 cháu học sinh bị thương, sau khi nhập viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên để làm các thủ tục phẫu thuật, băng bó vết thương được 2 ngày, có 2 nạn nhân bị thương nặng hơn là Trần Đức Tiến, lớp 7, trường THCS Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Minh Ngọc lớp 5 trường THCS Kim Đồng (thị trấn Đại Từ) liên tục kêu đau, gia đình các nạn nhân đã xin cho các cháu được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội từ ngày 20/11. Cho đến chiều hôm nay 22/11, vết thương của các cháu vẫn nặng, bởi các bác sĩ Việt Đức đã phát hiện thêm nhiều dư chấn khác, buộc phải điều trị chuyên sâu.
Dưới đây là một số hình ảnh sự việc:
Hình ảnh hiện trường ban đầu |
Vỏ của vật thể lạ do người dân thu nhặt được trên sân vân động (Ảnh người dân cung cấp) |
|
Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức |