Các bức ảnh ghi lại được cho thấy ông Lippert, 42 tuổi, bị chảy máu khá nhiều ở mặt và tay trái.
Kẻ tấn công đã dùng rao rạch mặt và chém vào tay ông Lippert.
Kẻ tấn công bị khống chế tại hiện trường.
Kẻ tấn công là một người đàn ông 55 tuổi đã bị bắt ngay tại chỗ. Còn ông Lippert thì đã nhập viện nhưng thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông không bị đe dọa về sức khỏe.
Vụ tấn công xảy ra lúc 7h40 sáng thứ Năm, 5/3 theo giờ Seoul, tức 5h40 giờ Hà Nội, hãng tin Yonhap cho biết.
Cũng theo hãng tin này, kẻ tấn công đã hô to "Hàn Quốc và Triều Tiên cần được thống nhất" trước khi động thủ nhằm vào vị đại sứ Mỹ.
Người này cũng kịp biểu thị sự phản đối cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn với sự tham gia của hơn 200.000 binh sĩ đang diễn ra tại Hàn Quốc.
Máu của ông Lippert vương đầy trên một bàn tiệc.
Tuy nhiên, theo BBC thì kẻ tấn công không có mối liên hệ nào với Triều Tiên.
Người này từng có tên trong hồ sơ an ninh Hàn Quốc, khi đã ném vật cứng vào đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện để động viên tinh thần ông Lippert.
Ông Lippert được bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc vào năm 2014. Vợ ông sinh con trai tại nước này nên hai ông bà quyết định lấy một tên của người Hàn Quốc làm tên đệm cho con trai.