Đã ba ngày nay, mưa lũ tiếp tục tấn công nhiều miền quê tại Bình Định. Đường giao thông bị chia cắt, hàng ngàn công nhân nghỉ làm, học sinh nghỉ học... để chạy lũ.
Đám cưới của vợ chồng Mai Văn Thanh và Nguyễn Ánh Sao Vi họ hàng mặc áo mưa và rước dâu bằng bằng ghe |
Thế nhưng đối với cặp vợ chồng trẻ Mai Văn Thanh (23 tuổi) ở xã Phước Thắng và Nguyễn Ánh Sao Vy (20 tuổi) ở xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, Bình Định), mưa lũ đã làm cho đám cưới của họ có những kỷ niệm không thể quên.
“Sáng 23/11, đường về nhà cô dâu bị chia cắt bởi nước lũ, chiếc cầu sập gãy ngang nên gia đình tôi đành nghĩ ra cách thuê ghe đi đón dâu. Đây là tình huống ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng “bí” quá đàng phải vượt lũ để rước vợ về thôi!”, chàng rể Mai Văn Thanh, vui vẻ nhớ lại.
Thanh kể: Vào lúc 7 giờ ngày 23/11, họ trai đo đón dâu gồm 14 người, ai nấy đều xắn quần ngang gối, mặc áo mưa. Sau 45 phút di chuyển bằng xe máy, tiếp tục dùng ghe vượt lũ mất gần 30 phút mới đến được nhà cô dâu. Xong lễ xin dâu, có thêm 12 người ở nhà gái tiễn cô dâu về nhà chồng, vậy là cả họ nhà trai lẫn họ nhà gái đều chòng chành trên ghe đưa cô dâu về nhà chồng.
Hai vợ chồng Thanh - Vy tâm sự, đến ngày cưới thì bất ngờ lũ ập về, giờ giấc đón dâu đã định, giấy mời tiệc đã gửi khắp bạn bè, họ hàng đã chuẩn bị, nên không thể hoãn đám cưới được...
Một số hình ảnh đám cưới của đôi vợ chồng trẻ Mai Văn Thanh và Nguyễn Ánh Sao Vi: