Hơn nữa, hố rác nằm cạnh cổng Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, rất không hay về tâm linh.
Trường THPT Lê Hữu Trác đào hố rác bên ngoài tường rào |
Nhiều năm qua, trường đào một hố phía sau khuôn viên trường học, ngay sát nhà dân để tập kết rác. Hằng ngày rác thải được “tuồn” về hố rác này, càng ngày hố rác càng được đào sâu và rộng hơn. Gần đây, người dân vô cùng bức xúc bởi nhà trường thuê máy về đào sâu, nới rộng hố rác cũ để chuẩn bị cho năm học mới.
Anh Nguyễn Đình Tịnh, một người dân bức xúc: “Hố rác này đã hình thành lâu rồi, ngày xưa chỉ là cái hố rất nhỏ nhưng càng ngày nhà trường càng cơi nới rộng ra thêm. Ngày bình thường thì thôi chứ những hôm trời trở gió nam mùi hôi thối từ đống rác bốc lên nồng nặc, theo đó những bao bì chai lọ cũng được gió “mang” vào tận nhà".
Mấy hôm trước, lãnh đạo nhà trường thuê máy đào về múc số rác cũ lên để chuẩn bị đổ rác mới, mùi hôi thối bốc lên không thở nổi anh Tịnh phải đưa vợ con đi sang nhà người thân ở xóm bên cạnh ở nhờ. Khi trở về đã thấy họ múc rác lên đổ tràn sang cả vườn, hơn nửa đống rác khổng lồ này nằm trong vườn anh rồi.
“Hằng năm nhà trường có thu 40.000 đồng phí vệ sinh môi trường của học sinh nhưng vẫn đào hố chôn rác. Ngoài ra, xã Sơn Châu cũng có HTX môi trường nhưng họ lại không phối hợp thu gom. Vậy số tiền đó đi đâu? sử dụng vào việc gì?”, anh Tịnh đặt câu hỏi.
Ông Lê Ngọc Lễ bức xúc: “Rác trong trường đều đưa về đây tập kết, khi nghỉ hè không có học sinh còn đỡ chứ những ngày trong năm học họ đốt rác thường xuyên, khói bụi theo gió bay cả vào nhà. Hơn nữa, rác thải ngấm xuống nước ngầm khiến nguồn nước trong giếng bị đục và có mùi ngai ngái. Chúng tôi phải mua máy lọc nước về lọc qua mới dám sử dụng. Thấy dân phản ứng mạnh quá, nhà trường có hứa không đổ rác vào đây nữa nhưng ngày hôm sau vẫn tiếp tục đổ”.
Đống rác khổng lồ đổ tràn sang cả vườn nhà dân |
Điều đáng nói là hố rác này chỉ cách Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm khoảng 50m, ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như vấn đề tâm linh. Khi chúng tôi trao đổi về việc người dân phản ánh, ông Cù Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Châu nói: “Trường THPT Lê Hữu Trác làm gì có hố rác?”. Khi chúng tôi khẳng định vừa đi thực tế về thì ông Hùng trả lời: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến hố rác này, tôi sẽ cho người lên kiểm tra”.
Chúng tôi đã liên hệ với thầy Trịnh Văn Huệ, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hữu Trác. Ông Huệ cho biết, hố rác này đã hình thành khoảng 10 năm nay. Gần đây, hố rác bị đầy quá, nhà trường mới thuê máy về múc lên. Hôm trước nhà trường có làm việc với dân về vấn đề này. "Sắp tới chúng tôi sẽ cho lấp lại và tìm một nơi xa khu dân cư để làm hố rác”, ông Huệ cho biết thêm. |