| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 02/02/2016 , 06:35 (GMT+7)

06:35 - 02/02/2016

Dân đói và pháo hoa

Cứ mỗi kỳ giáp hạt hay Tết âm lịch, thì bài ca “xin gạo cứu đói” lại được rất nhiều tỉnh cất lên. 

Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân này, trước đó, đã có 9 tỉnh xin Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói. Đó là các tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An, Lào Cai, Quảng Trị, Yên Bái, Hà Nam, Nam Định, Cao Bằng, Quảng Bình. 

Và đến hôm nay, theo Bộ LĐ-TBXH, thì đã có tất cả 11 tỉnh, xin Chính phủ hỗ trợ cho 815.000 nhân khẩu đang không có gạo ăn Tết, với số lượng gạo trên 12 ngàn tấn.

Một đất nước nông nghiệp, mỗi năm xuất khẩu 6-7 triệu tấn gạo, thế mà vẫn có đến gần một triệu người dân thiếu cả hạt cơm để ăn Tết, chứ đừng nói đến chuyện thịt thà.

Điều đó cũng có nghĩa là những người dân đó đã đói lăn đói lóc quanh năm. Họ đã phải bới móc, nhặt nhạnh từ ruộng đồng, sông suối đến rừng rậm, và ăn bất cứ thứ gì có thể ăn được để trừ cơm. Chuyện thật khó tin, nhưng mà đó lại là sự thật.

“Nghèo giỗ cha, no ba ngày Tết”. Dân đói, đến mức không có cả hạt cơm để ăn ngày Tết. Chính phủ nào cầm lòng cho được? Chắc chắn số gạo cứu đói trên sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Số gạo đó không lớn. Nhưng, vấn đề lại nằm ở chỗ khác.

Dân ở đâu còn đói, chính quyền ở đó phải chịu trách nhiệm. Một thứ trách nhiệm không thể chối bỏ. Dân bầu anh lên làm gì? Dân đóng thuế để nuôi anh làm gì? Nếu không phải là để anh lo cho dân đủ ăn đủ mặc một cách bền vững, khỏi phải đẩy những người dân đói khát lên trên để Trung ương lo? Thôi thì một số tỉnh quá nghèo, còn có lý do để biện minh.

Nhưng điều khiến dư luận vừa ngạc nhiên vừa bức xúc, là có những tỉnh chỉ cách Thủ đô chưa đầy trăm km, lâu nay vẫn được coi là vựa lúa của đồng bằng sông Hồng, mỗi năm sản xuất ra hơn một triệu tấn lúa.

Cuối năm, lãnh đạo tỉnh hùng hồn tuyên bố về thành tích, nào GDP tăng hai con số, nào các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục… đều có những tiến bộ vượt bậc, nào đời sống của nhân dân trong tỉnh đã được cải thiện rất nhiều.

Nhưng trong khi miệng đang hùng hồn thì tay vẫn ngửa ra xin gạo cứu đói. Thế mới lạ. Việc làm đó khiến nhiều người đặt câu hỏi: Không hiểu lãnh đạo của những tỉnh ấy có còn biết tự trọng, biết xấu hổ hay không?

Rồi còn cả một tỉnh, vừa nhận đến 3.600 tấn gạo cứu đói cho 241 ngàn người. Mỗi người được 15 kg gạo, và thời gian cứu đói chỉ là 1 tháng, hết tháng đó là mặc kệ người dân phải tự lo, đói thì ráng chịu, nhưng vẫn tỏ ra rất quyết tâm trong việc xây khu hành chính tập trung hơn hai ngàn tỷ. Và lại còn dự định bắn pháo hoa trong ngày Tết.

Bắn pháo hoa làm gì trong khi vẫn còn có hàng trăm ngàn người dân đang đói khát? Mỗi quả pháo hoa là bao nhiêu bữa cơm của người nghèo? Bao nhiêu tấm áo ấm cho những trẻ em nghèo còn đang phong phanh tấm áo mỏng trong cái rét cắt da cắt thịt? Dân còn đói đến thế, mà lãnh đạo tỉnh vẫn ung dung ngồi ngắm pháo hoa được sao?

Đã đến lúc phải kiên quyết xem lại năng lực và tư cách, phẩm chất của lãnh đạo những tỉnh này, khi còn để dân đói, dân rét.

 

 

Bình luận mới nhất