Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn tiếp tục được tán lên mây sau trận thắng không mấy khó khăn trước Khánh Hòa ở vòng đấu khai mạc. Cho đến trước chuyến làm khách tại Long An, thầy Giôm cùng các học trò vẫn được bỏ ngỏ khả năng vô địch vào cuối mùa.
Nhưng V-League không phải một cuộc chơi dễ dàng. Than Quảng Ninh chiều thứ Bảy vừa thấm thía bài học này. Túi tiền không đáy của bầu Hùng giúp đội bóng đất Mỏ có nguồn ngân sách lên tới 60 tỷ đồng cho mùa giải 2015. Họ đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, mang về nhiều bản hợp đồng lớn, trải đều cả ba tuyến. Thế nhưng, đội chủ sân Cẩm Phả vẫn không vượt qua nổi cái dớp mang tên Hà Nội T&T.
Sau khi tiền không làm nên chuyện, tới lượt tài năng chẳng mang tới thành công. Lứa Công Phượng của HAGL có thể coi là của hiếm từ gần chục năm qua. Họ được đầu tư bài bản, có nhiều nhân tố xuất sắc ở các vị trí, và rất giàu khát khao thi đấu. Tuy nhiên, trước kinh nghiệm và sự già giơ của Đồng Tâm Long An (ĐTLA), đội bóng phố Núi không còn là chính mình.
Những pha phối hợp bóng ngắn, vốn được coi là đặc sản phố Núi gần như biến mất. ĐTLA chơi với đội hình thấp, chủ động khép chặt khu vực trung lộ, và bịt kín mọi con đường dẫn tới khung thành của thủ môn Quốc Cường.
Thêm một yếu tố nữa khiến “Gạch” kiểm soát tốt thế trận là sự ăn ý của bộ đôi Tài Em - Tấn Tài. Hai tuyển thủ quốc gia của HLV Ngô Quang Sang giúp ĐTLA, dù lùi sâu nhưng vẫn có nhiều bóng hơn hẳn đối phương. Bài của đội chủ nhà là không cầm bóng tấn công trực diện mà giữ lại, chờ HAGL dâng lên rồi mới đột ngột tập kích vào sau lưng.
V-League không phải những giải đấu giao hữu mà lứa Công Phượng đã chinh chiến trong suốt năm 2014. Nó có đẳng cấp riêng, mà chơi ngông cỡ bầu Thụy của Xuân Thành Sài Gòn trước đây, hay tham vọng như bầu Trường của V.Ninh Bình vừa rồi cũng sớm phải bỏ cuộc chơi. |
Trước cách đá “quái chiêu” như vậy, HAGL gần như bị khớp trong suốt 45 phút đầu tiên. Họ liên tục gặp vấn đề trong khâu kèm người trước những pha phản công của ĐTLA. Bàn thua phút 22 là một ví dụ tiêu biểu. Không một hậu vệ đích thực nào theo kèm Chí Công, và người theo sát người mở tỷ số trận đấu nhất là tiền vệ Xuân Trường.
Hổng thủ nhưng HAGL không thể lấy công bù lại. Hai cách tiếp cận khung thành chủ yếu mà đội quân của bầu Đức đưa ra trong suốt 90 phút là sút xa và lật cánh đánh đầu. Hoàn toàn không có bất cứ một màn “thêu hoa dệt gấm” nào đến từ các vị khách.
Hình ảnh tiêu biểu nhất cho cái sự “ngợp” của HAGL chính là Công Phượng. Ngôi sao nhận nhiều kỳ vọng nhất của đội bóng phố Núi không có nổi một pha dứt điểm nào ra hồn. Anh cũng bất lực trước hàng thủ chơi kỷ luật của đội chủ nhà mỗi khi quyết định đột phá.
“Gỗ” đã không thể phá dớp “Gạch” mỗi khi làm khách ở miền Tây. Dẫu lứa cầu thủ hiện tại có thừa tài năng nhưng họ lại chưa có được cái đẳng cấp của một nhà vô địch V-League. ĐTLA thì ngược lại, họ dẫu không mạnh nhưng lại dạn dày kinh nghiệm và có cái “chất V-League” trong từng cầu thủ.