| Hotline: 0983.970.780

Đánh mất tình yêu

Thứ Ba 22/03/2011 , 10:21 (GMT+7)

Quyết định sẽ làm đám cưới vào cuối năm, vậy mà vào Nam được nửa tháng cô ấy đi khám bệnh và nói chia tay.

Chào chị!

Thành thật xin lỗi vì em không biết tuổi chị để xưng hô cho phải.

Thưa chị, em năm nay 27 tuổi, hiện đang công tác trong ngành nông nghiệp ở một huyện của Hà Nam. Với người khác thì công việc này như là nhàn hạ, nhưng có ở trong cuộc mới biết được. Em thừa hưởng nghề nghiệp từ bố em, nhiều khi phải làm đêm, làm khuya, việc ấy ảnh hưởng đến chuyện tình yêu mà em sẽ nói sau đây.

Em quen cô ấy đã 4 năm rồi. Thời gian mới nhận việc em rất tồi tệ, rượu chè, nợ nần liên miên. Chính lúc đó cô ấy đã chia sẻ với em nhưng cô đang học nghề tận trong Nam (mẹ cô ấy cùng làm ở cơ quan em, từng là cấp dưới của bố em). Chỉ qua điện thoại mà cô ấy giúp em rất nhiều, em đã dần bỏ được thói hư tật xấu, nợ nần trả hết và không rượu chè nữa. Quan trọng là em đã tìm ra hướng đi của mình, em học xong đại học tại chức Thủy lợi.

Khi em ngỏ lời yêu cô ấy chấp nhận ngay. Nhà cô ở gần nhà em, cô làm việc luôn trong Nam, mỗi năm chúng em gặp nhau một kỳ phép của cô ấy. 3 năm qua bọn em gặp nhau có 30 ngày, quá ít nhưng với em thế là đủ. Mỗi ngày bọn em đều nói chuyện điện thoại với nhau từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Mọi chuyện tưởng suôn sẻ, bỗng dưng cô ấy nói chia tay với lý do là không hợp. Em đã đau khổ, thất vọng rồi tuyệt vọng. Thế rồi cô ấy cho em một cơ hội để thể hiện sự thay đổi của mình, nói rằng tết này sẽ về và xem xét lại mọi chuyện.

25 tết em lên sân bay đón cô ấy. Em chỉ nghỉ được 1 ngày để đưa cô ấy đi mua sắm lòng vòng. Làm việc liên miên cho tới 29 tết, chỉ buổi trưa em mới gặp được cô ấy. Mỗi ngày của những hôm ấy em phải đi khoảng 200km để làm việc và lên xuống với cô ấy ngày mấy bận. Bỗng dưng em lăn đùng ra ốm từ mồng 1 đến hết mồng 4. Cô ấy đòi lên chăm sóc, không hiểu sao em lại ngu ngốc nói là “không muốn em lên”. Em không muốn cô ấy thấy em yếu đuối.

Mồng 5 khỏe ra thì lại công việc, em xuống chúc tết gia đình cô ấy nhưng em đã nhận ra sự đổi khác. Mồng 10 thì cô ấy đã lại vào Nam học đại học tại chức. Chúng em rất vui vẻ và xác định cuối năm nay sẽ tính chuyện cưới.

Vào được nửa tháng cô ấy đi khám bệnh và nói chia tay. Bệnh thiếu máu não và bệnh gì đó liên quan đến dạ dày. Cô ấy nhắn tin ra là không thay đổi quyết định như lần trước. Tính cô ấy độc lập từ nhỏ. Cô ấy sợ ra Bắc không tìm được việc tốt. Mọi thứ trở nên rối bời và vô nghĩa. Cô ấy đã thay sim để em không liên lạc điện thoại được nữa. Mỗi ngày trôi qua như 1 năm, mọi thói quen mất hết. Có những tối em lang thang mà không biết đi đâu phải làm gì.

Mong chị chia sẻ với em.

Em T.Đ.T (Hà Nam)

Em thân mến!

Tính tuổi, em phải gọi chị bằng cô nhưng xưng em với chị cũng đâu có sao. Lá thư cho thấy tình yêu cổ điển, sâu nặng của em. Lá thư cũng cho thấy cô ấy cho em một cái tay vịn trong suốt thời gian em chệch hướng, đó là cái ơn lớn mà em đã ghi nhận một cách sâu sắc. Về phía cô ấy, chị thấy cũng có yêu, đậm nhất là sứ mệnh đối với tình yêu. Phía em thì không cần phải bàn, em đã may mắn, tình yêu đã cho em thứ mà những tình yêu chân chính đều mang lại cho người trong cuộc.

Nhưng cũng qua thư, chị không thấy em cụ thể chuyện tương lai sau hôn nhân. Cô ấy đã vững vàng trong Nam, em thì công việc vừa gian khó vừa bấp bênh. Các em sẽ giải quyết vấn đề địa lý thế nào? Cô ấy không thể ra Bắc, em thì chừng như không thể vào Nam – em ngại môi trường lạ, em không tha thiết di chuyển và em quan niệm “thuyền theo lái”, đúng không? Vậy thì bế tắc và bế tắc then chốt ấy chứ. Có tình yêu mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, nhưng cũng có tình yêu húc phải bức tường tính toán thường tình (chị không lên án đó là thực dụng như nhiều người vẫn nghĩ vậy).

Trong lúc, đáng lẽ cái cây tình ái của em phải được tưới nước ấm cho nó ra hoa như đào như mai trong ngày Tết thì em lại giội nước lạnh vào nó. Em đổ bệnh suốt mấy ngày Tết, rồi trách nhiệm cao với công việc. Tệ nhất là em không cho cô ấy lên chăm sóc, một kiểu mặc cảm, một quan niệm rất sai trái là “không muốn người ta nhìn thấy em yếu đuối”. Bênh chứ đâu phải thực trạng tinh thần của em mà yếu đuối hay không yếu đuối. Thật cạn cợt và sai lầm.

Một bài toán về hợp thức hóa sau khi cưới, em không có lời giải và không chính thức đáp án với cô ấy. “Hai người không hợp” là lý do gượng gạo cô ấy đem ra để không phải nói thật là xa mặt thì cách lòng, không có chuyện ai ra Bắc hay ai vào Nam thì cưới xin làm chi cho mất công. Em cần cứng cỏi, nghị lực, sáng suốt để đừng phí đời trai dù em có thể mất người con gái này.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất