| Hotline: 0983.970.780

Đạo chích hoành hành

Thứ Ba 26/02/2013 , 09:41 (GMT+7)

Sau khoảng nửa tháng về quê ăn Tết, khu nhà trọ ở số 11/8, khu phố Tân Lập, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương bị trộm đột nhập vào phá tanh banh.

Sau những ngày nghỉ về quê ăn Tết, nhiều công nhân, sinh viên và người dân ở khu vực TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai trở lại xóm trọ tá hỏa khi chứng kiến cảnh nơi mình ở tan hoang vì bị trộm viếng thăm...

Sau khoảng nửa tháng về quê ăn Tết, khu nhà trọ ở số 11/8, khu phố Tân Lập, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương bị trộm đột nhập vào phá tanh banh, toàn bộ đồ đạc trong các phòng của khổ chủ không cánh mà bay.

Nhận được tin báo, chúng tôi có mặt tại nhà trọ của Nguyễn Mạnh Tường, sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chứng kiến cả dãy phòng trọ có 8 phòng thì mất 4 phòng bị trộm vặn gãy khóa cửa vào “rinh” sạch đồ đạc. Gặp chúng tôi, Tường buồn rầu than vãn: “Sau Tết em bắt xe từ quê Bình Định vào tới nhà trọ đã quá nửa đêm nhưng tá hỏa khi thấy cửa phòng trọ của mình mở tung, khóa cửa bị gãy nát, đồ đạc trong phòng tung tóe khắp nơi. Kiểm tra thấy mất nồi cơm điện, bếp ga, đồng hồ và cả chiếc máy tính để bàn cũng chẳng còn…!”. Tính ra tổng số tiền bị mất trộm khoảng gần chục triệu đồng. Tuy nhiên, với Tường xót xa nhất là chiếc máy tính chứa rất nhiều tư liệu học tập, hình ảnh thực tế và công trình nghiên cứu trong mấy năm trời dành làm luận văn mất sạch.



Mặc dù cửa khóa nhiều lớp nhưng chẳng thể ngăn nổi bọn trộm viếng thăm

Tương tự, phòng của chị Trần Thị Lan (quê Trà Vinh), cùng dãy nhà trọ cũng bị bọn trộm vào hốt không còn thứ gì. Lan ấm ức kể: “Trước Tết, do phòng có nhiều đồ đạc nên tui đã phải tìm mua mấy loại khóa trống trộm từ trong ra ngoài, thậm chí còn gửi gắm cả chủ nhà trọ để về quê nghỉ Tết cho chắc ăn. Ấy vậy mà, hôm trở lại nhà trọ tui không tin vào mắt mình khi thấy các lớp khóa đã bị cưa bung hết. Căn phòng trống hoác, máy tính bàn, bếp gas, tủ lạnh bị trộm dọn sạch trơn!?”. Sau đó, chị Lan chỉ biết lên trình báo công an với tia hy vọng mong manh rồi đành phải đi tìm nhà trọ mới.

Đau hơn là trường hợp của vợ chồng anh Trần Văn Đảm, ở số 48, hẻm 9, khu phố Tân Lập, xã Đông Hòa, Dĩ An (Bình Dương), chỉ cách khu nhà trọ này khoảng vài trăm mét. Gặp chúng tôi, anh Đảm chưa nguôi ngoai bức xúc nói: “Vợ chồng tôi vừa về quê ăn Tết và trở lại đi làm được vài bữa mới bị bọn trộm căn me vào “luộc” hết tất cả rồi, buồn nản quá…!”. Anh Đảm kể lại, tối 20/2 vợ chồng anh trở về phòng trọ của mình thấy mọi thứ vẫn bình thường nên cũng yên tâm. Ấy vậy mà, chỉ đợi hôm sau khi vợ chồng khóa cửa đi làm, bọn trộm mới ra tay hốt sạch đồ đạc cùng số tiền mặt hơn 20 triệu của vợ chồng anh dành dụm cất kỹ trong rương tính sau Tết sẽ mua thêm chiếc xe hon da để đi làm tăng ca.

Theo báo cáo, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, chỉ tính riêng trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 98 vụ phạm pháp hình sự, trong đó trộm cắp chiếm đến 44 vụ. Cá biệt, ở những địa bàn khu dân cư tập trung đông dãy nhà trọ công nhân như trên đường Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp, hay đường Tên Lửa, Q.Tân Bình… trong dịp Tết vừa qua liên tục bị “đạo chích” hoành hành.

Ghi nhận thực tế từ trước Tết Nguyên đán đến nay, ở khu dân cư hẻm 91, Phạm Văn Chiêu, P.14 (Gò Vấp, TP.HCM) xảy ra cả chục vụ trộm tài sản, mặc dù hầu hết nhà trong hẻm đều có từ hai đến ba lớp cửa khóa nhưng chỉ vài phút mất cảnh giác là bị cuỗm sạch.

Cụ thể, trường hợp của anh Võ Văn Khanh, ở số 91/2 Phạm Văn Chiêu đi làm xa cả năm vừa gom lương, thưởng Tết về cùng gia đình sắm sửa Tết rình rang. Vậy nhưng, chỉ thoáng hé cửa ra ngoài dọn hoa đã bị bọn trộm lẻn vào lấy hết tài sản gồm tiền, vàng, trang sức…, tổng trị giá cả trăm triệu đồng. Gần đó, mấy chiếc xe máy của khách nhà ông Quang vừa dựng ở tầng trệt vào nhà đã bị bọn trộm bẻ khóa nhưng may mắn chúng chưa kịp “rinh” thì khách ra về lấy xe kịp phát hiện.

Vừa sau Tết, chị Nguyễn Thị Kim (quê Bến Tre), công nhân của một công ty bia, nước uống giải khát đã nước mắt ngắn dài chạy lên công an phường Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) khai báo phòng trọ của chị (ở đường 17, KP3, phường Hiệp Bình Chánh) vừa bị trộm vào bẻ khóa cuỗm cả xe máy, giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, hộ chiếu và số tiền 10 triệu đồng chưa kịp xài sau Tết. Kim tâm sự: “Tính lên nhà trọ sớm để đi chúc Tết mọi người và ổn định lại nơi ở, sắm sửa thêm các vật dụng. Ai ngờ chưa kịp gì thì trộm đã vào lấy hết trơn, giờ chẳng biết làm sao nữa…!”.

Theo Kim, khu nhà trọ của chị có 6 phòng trọ độc lập nên bọn trộm đột nhập vào nhà nào cũng rất khó phát hiện. Trước Tết, phòng trọ bên cạnh mới bị trộm đục tường vào lấy mất cả hệ thống máy lạnh và tài sản trong khi mọi người đang đi làm. Anh Nguyễn Văn Nha (quê Nam Định) có gia đình nên thuê riêng căn phòng ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, Thuận An (Bình Dương) nhưng đêm cuối năm trộm trèo tường vào nhà “rinh” mất máy tính xách tay, xe máy rồi lấy chìa khóa mở phòng phóng mất.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.