| Hotline: 0983.970.780

Đi làm hay ở nhà đều giá trị như nhau

Thứ Hai 23/11/2015 , 09:24 (GMT+7)

Cô tin hoàn toàn rằng đi làm hay ở nhà đều giá trị như nhau căn cứ vào nếp sống, chỉ số hạnh phúc và những đứa con.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu năm nay 35 tuổi, bà mẹ của hai đứa con trai, đứa lớn 11 và đứa nhỏ lên 8. Tốt nghiệp đại học xong, cháu có việc ngay và lấy chồng năm 23 tuổi. Chồng cháu cùng khoa nhưng anh ở lớp trên, hơn cháu 2 tuổi.

Ba mẹ của chúng cháu đều là viên chức có thu nhập tốt, cũng nhờ giỏi thu vén nên cả hai bên đều là chỗ dựa quan trọng cho chúng cháu. Vợ chồng cháu đầu quân vào một ngành ngày trước cùng một mối, sau này tách ra, chồng cháu được về nơi thu nhập cao, cháu thì chết sống với bộ phận cũ, lương lộc ngày càng kém đi.

Khi đứa con thứ hai ra đời, cháu đã phải nhờ ba má cháu viện trợ. Mẹ cháu cho hoàn toàn tiền để mướn người giúp việc. Hai đứa nay ốm mai đau, mẹ chồng cháu cho tiền thuốc men, tiền bác sĩ…Căn nhà chúng cháu đang ở cũng của ba mẹ chồng mua cho.

Nay thu nhập từ lương đã xuống tới đáy, chỉ đủ trả tiền người làm và điện nước, nếu mẹ cháu không giúp thì chắc cháu phải mang nợ rồi. Mẹ cháu khuyên hay là nghỉ làm, ở nhà chăm con cho tốt, không cần ai giúp việc, con cái cũng đỡ ốm đau hơn. Nhưng mẹ chồng cháu thì không thích phương án đó, nói cứ chia đều tiền cho hai bà mẹ, giúp đều nhau, không việc gì phải lo.

Cháu suy nghĩ, cha mẹ già, các con không báo hiếu được, lại còn đục đẽo túi tiền hai bên, nhục quá. Rồi con lớn nữa, tiền học lớn theo, cháu nghỉ hẳn thì ba mẹ hai bên phải giúp nhiều hơn. Cục cựa bề nào cũng tổn thương hết đó cô. Chồng cháu cũng muốn cháu nghỉ và giữ chỗ mua bảo hiểm xã hội thôi, anh nói anh sẽ ráng cày để một lúc nào đó không phải xin xỏ hai mẹ nữa.

Cháu rất đau lòng, cháu đang đứng trước một bước ngoặt, cháu không biết nên như thế nào nữa cô ơi.

---------------------

Cháu thân mến!

Càng ngày cô càng thấy phụ nữ có học thức sau khi lấy chồng thì đi theo hai hướng rõ rệt: Đi làm rồi mướn người hoặc ở nhà nội tướng.

Một cô bạn Mỹ có lần nói với cô: “Chị tưởng phụ nữ Mỹ đi làm hết à, rất đông người ở nhà nuôi con đó chị ơi”. Như phụ nữ Nhật, phụ nữ Hàn, xong đại học lại ở nhà, có phí không? Phí hay không còn do góc nhìn, quan niệm sự nghiệp ư, sự thành đạt của con và hạnh phúc của mình là sự nghiệp của mình, hoặc đi làm và leo cao, cũng là sự nghiệp. Vậy đó, thiên hình vạn trạng, ấy mới là cuộc sống.

Quả nhiên, khi sang Mỹ, cô được thăm một gia đình chồng làm nghệ sĩ ảo thuật, vợ ở nhà nuôi 5 người con. Người phụ nữ này văn minh như mọi phụ nữ có học, bà có bộ sưu tập thủy tinh màu (hầu như ai cũng có bộ sưu tập của mình, ấy là đẳng cấp) và có một thư viện gia đình dưới tầng hầm cực kỳ đầy đủ, sang trọng. Đến khi ấy thì cô tin hoàn toàn, rằng đi làm hay ở nhà đều giá trị như nhau căn cứ vào nếp sống, chỉ số hạnh phúc và những đứa con.

Lương viên chức một số ngành đang thấp đáng kể do các ngành khác cạnh tranh trong thời đại điện tử lên ngôi. Nếu lương cháu chỉ đủ nuôi người làm và tiền điện nước thì cháu nghỉ làm cũng không tệ. Cháu ở nhà để cơm ngon canh ngọt, để con cái không phải lớn lên trong tay người giúp việc, không phải xin tiền hai mẹ để chi cho thuê người và con cái ốm đau.

Nếu chồng cháu hào hứng với kế hoạch này thì cháu cứ thử đi. Vẫn mua bảo hiểm xã hội, chồng làm, vợ nghỉ thời gian. Khi con cái lớn nữa, cháu đi làm với chồng, cả hai mở công ty hoặc cháu mở cái gì đó thú vị, nhẹ nhàng. Phương châm là cha mẹ giàu mình cũng không ham, tự lực chiến đấu, ấy là lẽ đời, lẽ của con người, lẽ của chữ hiếu. Thử xem rồi cháu biết mình tiết kiệm được gì và chi tiêu có như mình muốn hay không. Nhưng nhất định chồng cháu sẽ hăng cày, sẽ năng động lên và gia đình sẽ có không khí khác.

Không thử thì không biết được. Cái chính là đừng quên mua bảo hiểm để nữa già mình có lương hưu, thế thôi. Bây giờ không ai đánh giá con người qua áo viên chức hay áo nội trợ, miễn mình thấy hợp lý, gia đình khỏe mạnh và vui, là đủ.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất