| Hotline: 0983.970.780

Đi thu mua mủ cao su, một phụ nữ bị lũ cuốn trôi mất tích

Thứ Tư 06/09/2017 , 21:26 (GMT+7)

Tối 6/9, ông Nguyễn Duy Cảnh, trưởng Công an xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết:

 Sau hơn 4 giờ nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 15g30 ngày 6/9 các lực lượng chức năng của xã Sa Sơn đã tìm thấy thi thể bà Phạm Thị Oanh, 46 tuổi, ngụ tại thôn Sơn An, xã Sa Sơn bị nước lũ cuốn trôi vào lúc 11g cùng ngày tại suối Ya Rai, xã Sa Sơn.

Sáng cùng ngày trên địa bàn huyện Sa Thầy có mưa lớn, nước tràn về suối Ya Rai rất lớn. Thấy nước chảy xiết, anh Vương và chị Nụ khuyên can bà Oanh không nên lội qua suối, nhưng vì sợ nước ngập và làm vỡ đập ao cá của gia đình, nên bà Oanh vẫn liều mình lội qua suối thì bị nước cuốn trôi mất tích. Do đang đi thu mua mủ cao su nên trong người bà Oanh mang theo khoảng số tiền 20 triệu đồng bị lũ cuốn trôi cùng nạn nhân- ông Cảnh cho biết.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất