| Hotline: 0983.970.780

Dịch vô cảm

Thứ Hai 21/04/2014 , 09:50 (GMT+7)

Lão Cò khịt mũi, lấy chiếc lông gà thông chiếc nõ điếu rồi súc nước, rồi vê thuốc, rồi châm lửa, rồi gảy tàn đóm, nhìn ra ngoài trời thở dài...

Bác Thảo Dân vớ chiếc phất trần bực dọc quật mạnh mấy cái xuống chiếu:

- Tôi hỏi lão Cò nhé, cái dịch bệnh gì đang hoành hành ở thủ đô khiến hàng ngàn cháu nhỏ phải nhập viện, hơn trăm cháu tử vong mà Bộ Sức khỏe vẫn ấp úng không dám gọi là dịch nhỉ?

Lão Cò cười nửa miệng:

- Dịch sởi chứ còn gọi là dịch gì? Thằng cháu tôi vừa điện lên cho biết cuối tuần này sẽ sơ tán mấy đứa trẻ lên núi Hài để tránh dịch.

- Lại thế nữa? Giống như cái hồi B52 của Mỹ ném bom Hà Nội nên sơ tán các cháu nhỏ về nông thôn tránh bom đạn à? Thủ đô tập trung các bệnh viện lớn, đầy đủ các giáo sư, bác sĩ tài năng và các phương tiện chữa trị tốt nhất nước mà phải sơ tán về nông thôn để tránh dịch, chẳng hoá ra y học nước ta đang đi giật lùi à?

Lão Cò khịt mũi, lấy chiếc lông gà thông chiếc nõ điếu rồi súc nước, rồi vê thuốc, rồi châm lửa, rồi gảy tàn đóm... nhìn ra ngoài trời thở dài:

- Bác có nghe lãnh đạo Bộ Sức khoẻ khi tới thăm Bệnh viện Nhi Trung ương đã nói: Chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây... Người dân mới hỏi lại: Con cháu chúng tôi bị bệnh sởi nếu không đưa đến bệnh viện thì đưa đến đâu?

- Theo thiển nghĩ của tôi, câu nói ấy của lãnh đạo Bộ Sức khỏe ngầm bảo với người dân rằng: Những bệnh viện ấy toàn là nơi làm tiền thôi, chẳng chữa trị gì đâu. Tốt nhất là để tại nhà chờ chết hoặc dùng hạt mùi mà tắm mà xoa. Thật kinh khủng hết chỗ nói. Dưng mà thôi, tôi hỏi lão vì sao Bộ Sức khoẻ đến giờ này vẫn chưa công bố dịch là thế nào?

- Tôi cũng chả hiểu nữa, cứ xem trên báo thì trong cuộc họp báo vừa qua đại diện Bộ Sức khoẻ bảo là có thể khống chế dược dịch trong ít ngày nữa, rằng công bố dịch sẽ làm đảo lộn cuộc sống của người dân, khách nước ngoài không dám tới Việt Nam...

- Thế có nghĩa là họ chưa chịu công bố dịch, để nhân dân vẫn tin là bệnh sởi chưa thành dịch và cứ yên tâm đào hố chôn con cháu mình à? Tôi không hiểu nổi! Không thể hiểu nổi!

Trong khi đó, nghe ông đại diện Oát Ho (WHO) nói: Chỉ có 3 ca bệnh trẻ em tử vong là người ta công bố dịch rồi. Lão còn nhớ năm kia núi Hài bị dịch cúm gia cầm không? Chỉ mấy chục con gà chết người ta đã công bố rồi. Ngay giữa Thủ đô hơn trăm trẻ em chết vì sởi mà người ta không thèm công bố dịch. Tôi hỏi lão nhé: Lý do gì Bộ Sức khoẻ không muốn công bố dịch, vậy gọi dịch đó là dịch gì?

Lão Cò cúi xuống cười lục khục trong cổ, một lúc sau lão ngẩng lên hai mắt đỏ hoe:

- Lý do vì sao Bộ Sức khoẻ chưa công bố dịch thì bác điện hỏi lãnh đạo Bộ Sức khỏe ấy, chứ sao lại hỏi tôi? Còn gọi đó là dịch gì à? Dịch vô cảm bác ạ. Hơn trăm cháu nhỏ chết mà chưa gọi là dịch thì đúng là dịch vô cảm chứ còn gọi là dịch gì nữa?

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất