| Hotline: 0983.970.780

Điểm danh những vụ trẻ em may mắn thoát chết kỳ lạ

Chủ Nhật 25/06/2017 , 08:45 (GMT+7)

Trong cuộc sống có những điều kỳ lạ, vượt qua sự tưởng tượng của con người, đôi khi khoa học cũng không thể lý giải được...

 Đó là  những câu chuyện liên quan đến sự sống của  trẻ thơ, nhóm người hoàn toàn không có bất kỳ một kinh nghiệm hay kỹ năng sống nào khác.

1. Những đứa trẻ trong trận động ở Mexico City

Trung tuần tháng 9/1985, hai trận động đất liên tục cường độ  8,1 và 7,1 độ richter diễn ra tại TP Mexico City, gây thiệt hại trên 1 tỷ USD và khoảng 10.000 người bị thiệt mạng. Trong thảm họa, hai bệnh viện Benito Juarez và Bệnh viện Đa Khoa đã bị sụp đổ hoàn toàn. Hầu hết trẻ sơ sinh và bà mẹ của khoa sản không ai sống sót. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, nhân viên cứu hộ đã phát hiện thấy 6 đứa trẻ bị vùi trong đống đổ nát 5-8 ngày mà không hề hấn gì. Chỉ có 1 bé gái bị chấn thương ở chân.

 

Theo các chuyên gia nhi, không gian nhỏ trong đống đổ nát giống như không gian trong trong bụng mẹ giúp các em tồn tại, và các chất béo trong cơ thể có tác dụng giữ nhiệt trong những đêm mưa lạnh. Ngoài ra, do mới sinh, cơ thể chưa cần nhiều dưỡng chất từ ngoài nên những đứa trẻ này không bị ảnh hưởng, đây chính là phép lạ giúp các em qua khỏi...

2. Bị bỏng 90% nhưng vẫn sống sót

 

Terri Calvesbert ở Ipswich, Anh là một bé gái sống sót kỳ lạ, bị bỏng tới 90% khi mới hơn 1 tuổi nhưng vẫn sống sót. Chuyện xảy ra khi mới ra đời được 22 tháng tuổi, người mẹ vô tình để lại một điếu thuốc cháy dở trong phòng, ngọn lửa bắt vào rèm che và bùng lên. Toàn bộ cơ thể Terri, kể cả 2 bàn tay đã bị ngọn lửa cướp đi trong chốc lát. Khi lính cứu hỏa tìm thấy Terri trong chiếc cũi, họ đã nhầm tưởng đó là một con búp bê nhựa bị cháy đen trừ phần được bảo vệ bởi tã ướt. Sau khi được cứu thoát ai cũng nghĩ Terri sẽ chết vì bỏng, nhưng không ngờ, cô bé vẫn sống sót một cách kỳ lạ sau hơn 50 ca phẫu thuật.

Đây cũng là bài học cho các bà mẹ có tật hút thuốc khi sinh con, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe đứa trẻ mà còn để lại nhiều hậu quả khôn lường. Hai tháng sau khi xảy ra tai nạn, bà Minter, mẹ của Terri Calvesbert lúc  đó 32 tuổi đã bỏ nhà ra đi và nhiều lần quyên sinh vì tội lỗi của mình. Hiện nay, Terri đã bước vào tuổi thiếu nữ, có cuộc sống bình thường và trở thành sinh viên đại học hồi tháng 9/2013.

3. Erika Nordby

 

Erika Nordby được mệnh danh là "bé gái đóng băng" nhưng không chết. Chuyện xảy ra vào đêm tối trời 23/2/2001 tại Edmonton Alberta (Canada) khi nhiệt độ ngoài trời âm 20 độ C. Bé Leyla Nordby, 13 tháng tuổi bỗng dưng lặng lẽ rời khỏi giường ngủ dò dẫm đi ra ngoài do khi ngủ gia đình quên không đóng cửa, để lại những dấu chân "tròn trên tuyết".

Sáng hôm sau, người mẹ phát hiện ra bé đang nằm co quắp trong băng tuyết, trên mình chỉ mặc mỗi chiếc tã lót mỏng. Ngay lập tức xe cấp cứu được gọi đến, người ta phát hiện thấy Leyla đã chết lâm sàng, cơ thể gần như đông cứng, thân nhiệt hạ xuống 16 độ C, tim ngừng đập khoảng 2 giờ. Miệng bé cứng lại khiến các bác sĩ không thể đưa ống thở vào miệng được. Tại Bệnh viện Nhi đồng Stollery, bác sĩ đã dùng một chiếc chăn đặc biệt quấn quanh người rồi thổi khí ấm vào bên trong. Kỳ lạ thay tim Erika Nordby đã đập trở lại, sau đó mở mắt trước khi cất lên tiếng khóc và phục hồi hoàn toàn sau 6 tuần, chỉ để lại một số vết sẹo nhỏ từ ghép da và  trên gan bàn chân.

4. Roi từ tầng 11 không chết

 

Musa Dayib, bé trai 15 tháng tuổi ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ được mọi người đặt biệt danh “em bé thần kỳ” vì thoát chết hy hữu khi lọt qua lan can rơi từ tầng 11 chung cư Riverside Plaza xuống đất hồi tháng 5/2014, chỉ bị rạn xương tay, xương sống, xương sườn và phải dùng máy thở. Musa Dayib sinh ra trong gia đình người Mỹ gốc Somali.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, mẹ em đang làm việc vặt trong nhà còn bố thì mải trông chị gái 3 tuổi. Khi đang xem tivi với cha và chị gái tại phòng khách Musa Dayib đã tự đi ra ngoài và rơi xuống đất. Đặc biệt, Musa Dayib không hề có bất kỳ chấn thương não nghiêm trọng nên đã phục hồi nhanh chóng.

5. Jamie Ogg

 

Tháng 3/2012, chị Kate Ogg,  ở Sydney, Australia đã trở dạ sinh con sau tuần mang thai thứ 27, đứa trẻ có trọng lượng hơn 900 gram. Sau hơn 20 phút nỗ lực cấp cứu, bác sĩ tuyên bố em bé đã chết nhưng chị Kate Ogg vừa khóc vừa ôm con lần cuối.

Sau khi ôm con vào lòng trong trạng thái da tiếp da thì lạ thay hai tiếng sau, Jamie bỗng nhiên có phản xạ hồi sinh. Lúc đầu chỉ là những tiếng ngáp nhỏ, những tiếng thở hổn hển và sau mạnh dần. Chính Kate cũng không tin điều này vì bác sĩ cho rằng đây chỉ là chút phản xạ, bởi đứa bé thực sự đã tắt thở. Người mẹ trẻ bắt đầu lấy một ít sữa cho con ăn thì em bé bắt đầu thở trở lại. Sau sự kiện trên, chị Kate Ogg cho biết: “Tôi không thể nào tin được đây lại là sự thật, một thời gian ngắn sau đó, con tôi đã mở mắt và tròng đen bắt đầu đảo nhẹ".

Bé trai nói trên tên là Jamie, hiện đã lớn và hoàn toàn khoẻ mạnh, còn chị Kate thì tham gia Tổ chức ủng da tiếp da sau sinh, ủng hộ cho giải pháp tăng cường sức đề kháng cho trẻ sơ sinh.

6. Aleah Crago

 

 

Ngày 3/5/1999, một cơn lốc kinh hoàng có tên EF5 đi qua thành phố Moore, Oklahoma, Mỹ, khiến 36 người thiệt mạng, hại lớn tài sản ước tính lên tới hơn 1 tỷ USD. Hàng trăm người dân mất nhà cửa, trong đó có gia đình bé gái Aleah Crago. Khi cơn lốc diễn ra, gia đình Crago phải trú vào trong một tủ quần áo, Lúc đó, Aleah mới 10 tháng tuổi, được mẹ ôm trong lòng nhưng sức mạnh lốc quá lớn đã phá tan nóc nhà, cuốn  tất cả mọi người ra ngoài, và kéo tuột Aleah ra khỏi lòng mẹ.

Sau khi con lốc đi qua, cảnh sát Robert Jolley đã phát hiện thấy Amy nằm úp sấp dưới một chiếc xe kéo kề cạnh một vũng bùn, cách nhà 30 mét nhưng vẫn còn sống. Ban đầu, Robert Jolley cứ ngỡ là búp bê nhưng sau thấy động đậy. Ngay sau đó, Aleah Crago  được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chỉ bị tổn thương nhẹ vùng phổi và trầy xước chút xíu ở đùi.

7. Megan Hui

 

Một phụ nữ trẻ 24 tuổi tên là Michelle đã sẩy thai ở tuần thứ 6. Qua 5 lần siêu âm đều cho kết quả  tương tự, các bác sĩ không tìm thấy nhịp tim thai và cho uống hai viên thuốc phá thai. Khi Michelle xuất viện, bác sĩ hướng dẫn cách thử thai tại nhà sau một tuần để đảm bảo đã loại bỏ hết mô bào thai còn lại ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, kết quả thử thai lại cho thấy Michelle mang thai và đề nghị nạo thai để lấy các mô bào thai còn sót. Bác sĩ quyết định siêu âm trước khi phẫu thuật và nhận ra nhịp tim yếu ớt. Điều này chứng tỏ Michelle mang thai đôi, một trong hai đứa trẻ vẫn còn sống. Rất có thể cục máu và mô từ thai nhi bị sảy đã che khuất thai nhi thứ hai. Khi nghe thấy tin này, Michelle rất vui và một bé gái tên là Megan sau đó chào đời, mọi thứ đều bình thường, Megan hoàn toàn khỏe mạnh, không chịu bất kỳ tác động xấu nào từ lần sẩy và phá thai trước đó của mẹ.

8. Nằm cạnh xác mẹ suốt 5 ngày

 

Bé trai 8 tháng tuổi Dylan Micallef được xem là hiện tượng thoát chết hy hữu, rơi vào tình trạng hấp hối sau khi nằm cạnh xác mẹ suốt 5 ngày. Mẹ em, Renee Micallef, một phụ nữ đơn thân 36 tuổi sống ở thành phố Sydney, Australia đã gặp phải một tai nạn xe hơi khủng khiếp, buộc phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên. Người quen của Renee Micallef cho hay đây là một người mẹ tuyệt vời, lần cuối họ nhìn thấy hai mẹ con đi mua sắm cách đo vài ngày nhưng sau không thấy mở cửa, và không ai nhìn hai mẹ con ra ngoài.

Cảnh sát phá cửa vào nhà và phát hiện thấy bé Dylan Micallef đang nằm hấp hối bên cạnh thi thể người mẹ suốt 5 ngày trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, Dylan được đưa đến bệnh viện, em hồi phục hồi rất nhanh còn mẹ em qua đời là do dùng thuốc đau quá liều.

9. Đứa trẻ mang bí số 59

 

Đứa trẻ sơ sinh này đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới khi được cứu sống từ một đường ống thoát nước ở Trung Quốc sau khi ra đời hồi tháng 5/2013. Mẹ em, một phụ nữ 22 tuổi đã  giấu gia đình chuyện mang thai và sinh con ngay trong một nhà vệ sinh công cộng.  Ngay sau khi sinh, đứa trẻ trượt rơi xuống cống và quá sợ hãi, người mẹ trẻ đã gọi báo cảnh sát nhưng lại không tiết lộ chuyện cô ta là mẹ đứa trẻ.

Để giải cứu, người ta đã gỡ bỏ đường ống nhà vệ sinh nơi đứa bé bị kẹt và đưa ngay đến bệnh viện. Ca giải cứu dài 2 giờ này đã được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.  Nhân viên cứu hộ đã dùng kìm bóc tách đường ống, chu vi nhỏ hơn 8 cm, nhau thai vẫn dính trên cơ thể bé. Từ đây, bé trai này được đặt tên là 59 theo con số ghi trên lồng ấp của em...

10. Colbie Arrendale

 

Colbie Arrendale là bé gái 6 tháng tuổi đã được mẹ Jessica Arrendale, 33 tuổi ở thị trấn Smyrna, Atlanta, Georgia, Mỹ cứu sống do giấu vào bồn cầu. Chuyện xảy ra vào đêm tối trời tháng 9/2014, lúc đó chị Jessica đi ra ngoài với bạn trai Antoine Davis là cựu binh lính thủy đánh bộ 30 tuổi, từng tham chiến tại Iraq. Do say rượu  và ghen tuông, Antoine Davis đánh đập Jessica "thừa sống thiếu chết".

Sau khi trốn lên lầu, cùng đường Jessica đã trốn vào phòng vệ sinh. Không tha, Davis còn lấy súng phá cửa và bắn chết Jessica. Trước khi qua đời, Jessica đã kịp thả con gái vào bồn cầu và lấy thân mình che chở.  Sau khi giết được Jessica, kẻ dã thú Davis còn mò đến nhà trẻ, có lẽ là để tìm kiếm Colbie, nhưng không thấy, y đã dùng súng tự kết liễu đời mình. Bé Colbie Arrendale may mắn thoát chết nhờ nằm gọn trong bồn cầu, dưới thi thể người mẹ. 13 tiếng sau, cảnh sát tìm thấy và đưa em vào viện. Bác sĩ tiến hành cấp cứu và điều trị chấn thương.

Sau sự kiện trên, gia đình Arrendale đã lập một cuốn số tiết kiệm giành cho Colbie với số tiền lên đến 40.000 USD còn dư luận không hết lời ca ngợi, thương xót chị Jessica, một phụ nữ giám hy sinh thân mình để cứu mạng con.

Theo Listverse.com- 6/2017

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).