| Hotline: 0983.970.780

Điểm dừng

Thứ Hai 18/07/2011 , 11:14 (GMT+7)

Tiếng xe của anh Công vừa dừng trước cổng, chị vợ đã nghiệt ngã thốt lên: “Cái nhà này lạnh lẽo như nhà hoang hay có ma ám mà anh đi về thất thường thế. Người ta làm ông to bà lớn thì bảo rằng phải đi tiếp khách, ngoại giao với đối tác chứ anh, một thằng công nhân cơ khí quèn thì đi đâu?”.

 Bản tính vốn hiền lành, anh điềm đạm phân bua: “Chẳng là cậu nhân viên mới xin vào công ty hoá ra lại là đồng hương với tôi nên hết giờ làm việc anh em trong tổ rủ nhau đi uống cốc bia làm quen”. Chưa để anh nói hết câu chị đã bĩu môi cắt ngang lời: “Phung phí một đồng vào bia bọt, quán xá thết đãi bạn bè là anh gián tiếp cầm dao cắt da xẻo thịt vợ con anh đấy. Mà nào có giàu sang, dư giả gì cho cam mà bày đặt huênh hoang. Đúng là cái đồ sĩ diện hão”.

Ngày nào hàng xóm, láng giềng cũng nghe thấy những lời mỉa mai, chì chiết rất đỗi chua ngoa, cay độc của vợ anh Công. Là người hiền lành đến nhu mì, chẳng bao giờ anh nổi xung lên hay bực bội quát tháo ầm ĩ, ngay cả khi chị vợ đập phá đồ đạc loảng xoảng, nói toàn những lời khó nghe mà lại dai như đỉa đói cũng chẳng thấy anh phản ứng gì.

Mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy ấm ức, bất bình thay cho anh. Mấy đấng mày râu bên cạnh lắc đầu, tặc lưỡi thốt lên: “Nếu rơi vào trường hợp của anh Công dù chỉ một ngày tôi cũng tống khứ cô vợ chua ngoa, lắm điều ấy ra khỏi nhà. Đàn bà gì mà chẳng có lấy một chút nữ tính”.

Mà nào có phải anh bất tài, vô dụng, kém cỏi, phải ăn bám vợ con hay đổ đốn, hư hỏng, đáng chịu sự khinh miệt thì đã đành. Anh là trụ cột kiếm tiền nuôi cả gia đình, trong khi cô vợ không nghề nghiệp ổn định lại lười biếng, làm thuê cho cơ sở tư nhân nào cũng chỉ được vài ngày đã kêu vất vả, mệt nhọc hoặc chê bai lương thấp nên lại bỏ. Chỉ ở nhà lo cho chồng con ngày hai bữa cơm nhưng vợ anh Công luôn đành hanh, bắt nạt chồng.

Hiền lành, chịu khó, có trách nhiệm với gia đình nên hàng tháng lĩnh lương xong bao giờ anh cũng đưa gần hết cho vợ cất giữ, chỉ để lại vài chục đổ xăng xe, uống nước hoặc khi có việc cần chi dùng. Vậy nhưng chị vợ vẫn sợ chồng có tiền sẽ đàn đúm rượu chè, cờ bạc sinh thói hư tật xấu nên thường xuyên kiểm tra ví và moi sạch tiền của anh.

Những đòi hỏi của vợ anh Công dường như không có điểm dừng. Chị ta luôn miệng so sánh, suy bì, hạ thấp anh: “Nhà có hai anh em trai thì bao nhiêu cái khôn ngoan, năng động dồn hết cho bác cả, còn anh chậm chạp, đần độn như người rừng. Anh là cái cục nợ của đời tôi. Biết trước thế này thì tôi ở vậy cho xong”. Nhiều người khuyên anh Công cứng rắn, mạnh mẽ lên, không được để vợ “được đằng chân lân đằng đầu”, thậm chí còn phải dạy cho cô ta một bài học để cô ta mở mắt ra thì anh chỉ cười. Đôi mắt anh ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm…

Trong ngày giỗ gần đây nhất, trước mặt đông đủ bố mẹ, anh em, họ hàng xa gần, chẳng hiểu phật ý với chồng chuyện gì mà chị vợ anh Công chỉ tay vào mặt chồng gào lên: “Đến con vật nó còn có đầu óc suy nghĩ mà sao anh gần 40 tuổi đầu rồi còn vô tâm vô tính đến vậy”. Như giọt nước làm tràn li, anh Công lạnh lùng song cương quyết tuyên bố với tất cả mọi người anh sẽ giải thoát cuộc đời mình ngay ngày hôm đó, bởi vì không thể chịu đựng thêm được lối sống thiếu văn hoá của người vợ một ngày nào nữa.

Anh bộc bạch rằng bấy lâu anh gắng gượng chịu đựng là vì con, anh không muốn tuổi thơ của nó bị tổn thương, nhưng bây giờ anh nhận thấy duy trì tổ ấm khi không còn một chút tình yêu và lòng tôn trọng thì không chỉ tự đày đoạ bản thân mà còn làm khổ lây sang con. Đã từ lâu lắm rồi anh khao khát có một cuộc sống bình dị nhưng êm ấm song xem ra ước mơ nhỏ nhoi ấy lại quá xa vời.

Những lời nghiệt ngã, cay độc của chị vợ đã khiến ngôi nhà luôn căng thẳng, ngột ngạt, dồn đẩy anh vào trạng thái ức chế. Có lẽ bất hạnh lớn nhất đối với người đàn ông là phải chung sống cùng người phụ nữ không biết mình là ai để liệu bề đối nhân xử thế.

Sức chịu đựng của con người dẫu dẻo dai, bền bỉ bao nhiêu thì cũng phải có điểm dừng nhất định. Trong cuộc sống gia đình, đừng bao giờ phạm sai lầm đòi hỏi, lấn át bạn đời thái quá để rồi phải trả giá đắt.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.