| Hotline: 0983.970.780

Đổi chỗ gởi xe

Thứ Ba 25/12/2012 , 09:32 (GMT+7)

Vừa nhác thấy Tám Kèo đi lơ vơ, Hai Chí vội vẫy vẫy tay: Bác Tám! Không ghé vô đây, còn đi đâu?

Vừa nhác thấy Tám Kèo đi lơ vơ, Hai Chí vội vẫy vẫy tay:

- Bác Tám! Không ghé vô đây, còn đi đâu?

Tám Kèo có vẻ lưỡng lự:

- Chú Hai à, hôm nay tui…

- Vô đã! Làm cái chi cũng vô đây. Tui khao mà.

- Biết rồi! Nhưng…

- Thôi đi cha nội. Làm phách hoài. Tui biết thừa. Cho hai bia đi bay! Nào, cụng đã.

Làm một ngụm có ngọn, Hai Chí quẹt môi:

- Đi đâu. Có chuyện chi?

- Chả là thằng giai thứ nhà tui vừa sắm con xe. Đang tánh mang gởi.

- Nó đang ở chung cư, gởi luôn đó, còn mang đi đâu?

- Vậy là chú không rành thời cuộc. Cả tuần nay, dân chung cư đổi chỗ gởi xe rần rần, chú thiệt không biết sao?

- Đổi chỗ gởi xe? Sao có chuyện kỳ vậy?

- Hoá ra chú không rành thiệt. Vậy để tui giải thích nghe.

- Nói thử coi.

- Nhưng bộ…

- Sao?

- Bởi vậy!

- Vòng vo quá xá. Chuyện sao?

- Là chuyện… bia đã tới đáy.

- Úi chui cha. Uống khoán hay sao mà lẹ quá vậy? Mang bia lại đây, bay ơi! Thôi, bia sẽ tới liền. Nói đi coi.

- Thế tui hỏi chú, ở tổ chú không phổ biến?

- Phổ biến cái chi?

- Chuyện tổ trưởng thu phí giao thông.

- Đã thực hiện đâu?

- Vì chưa thực hiện, nên dân mới phải “chạy” trước.

- Chạy cái chi?

- Trời ơi! Sao bây giờ chú chậm hiểu quá vậy? Để tui giải thích nghe. Khi tổ trưởng dân phố được chánh thức giao nhiệm vụ thu phí, thì sẽ có cuộc điều tra. Ví dụ, nhà 406 có…chẳng hạn hai xe máy. Nhà 709 có ba xe máy. Nhà...

- Vòng vo quá trời. Vậy thì…rồi sao?

- Đó! Có bao nhiêu xe, thu phí bấy nhiêu. Mà muốn biết nhà nào có mấy xe, cứ xuống tầng hầm gặp bảo vệ, là rõ liền à.

- Rồi sao?

- Không ngờ chú chậm hiểu tới cỡ đó. Bởi vậy, dân đối phó bằng cách nhà nọ gởi xe sang nhà kia. Khi tổ trưởng hỏi bảo vệ, té ra dân chung cư chả có cái xe máy nào hết trơn. Vậy tui hỏi chú, làm sao thu được phí?

- À, ra cái trò… mèo.

- Mèo chuột tui không biết. Chỉ biết rằng cái trò thu phí giao thông mà giao cho tổ trưởng dân phố, nó tréo ngoe thế nào. Và, nếu dân chỉ cần giở trò… mẹo vặt ấy ra, là cái chủ trương đó phá sản.

- Hiểu rồi. Hiểu rồi! Cái trò… mèo mẹo này, đúng là sản phẩm của… bác Tám.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất